Bắt nghi phạm đánh bom trong vụ Mỹ rút quân hỗn loạn ở Afghanistan
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng nghi phạm chủ chốt đứng sau vụ đánh bom Abbey Gate năm 2021 tại Afghanistan khiến 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng đã bị bắt giữ.
"Tối nay, tôi vui mừng thông báo rằng chúng ta vừa bắt được tên khủng bố hàng đầu chịu trách nhiệm cho hành động tàn bạo đó", ông Trump phát biểu trước Quốc hội. "Và hiện tại hắn đang trên đường đến đây để đối mặt với lưỡi kiếm của công lý Mỹ".
Nghi phạm được xác định là Muhammed Sharifullah. Ông Trump cũng gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Pakistan vì đã hỗ trợ trong vụ bắt giữ này. "Đây là một ngày rất quan trọng đối với 13 gia đình, những người mà tôi thực sự đã biết rất rõ", ông nói.

Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson trong phiên họp chung của Quốc hội Mỹ vào tối 4/3. Ảnh: Pool
Vụ đánh bom Abbey Gate xảy ra trong bối cảnh Mỹ rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021. Hậu quả là 13 binh sĩ Mỹ, bao gồm 11 lính thủy đánh bộ, một quân y và một thủy thủ, thiệt mạng khi đang bảo vệ sân bay Kabul.
Ngoài ra, hơn 170 thường dân Afghanistan cũng bị thương. Cuộc rút quân khiến hàng trăm công dân Mỹ và hàng chục nghìn đồng minh Afghanistan bị bỏ lại dưới sự kiểm soát của Taliban.
Trong bài phát biểu, ông Trump nhấn mạnh rằng ông đã nói chuyện với gia đình của những binh sĩ thiệt mạng. "Tôi đã nói chuyện với họ qua điện thoại... Tất cả họ đều không làm gì ngoài việc khóc vì hạnh phúc. Họ rất hạnh phúc. Hạnh phúc nhất có thể trong hoàn cảnh đó".
Vụ đánh bom Abbey Gate đã trở thành một trong những điểm chỉ trích lớn đối với chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Nhiều nhà phê bình bảo thủ, bao gồm Thượng nghị sĩ Ted Cruz, cho rằng cách Mỹ rút quân khỏi Afghanistan đã tạo điều kiện cho cuộc xung đột Nga - Ukraine sau đó.
Gia đình các binh sĩ tử trận trước đây đã nhiều lần chỉ trích Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Vào năm 2024, trong thời gian bà Harris tranh cử tổng thống, họ còn phát động một chiến dịch phản đối bà, khẳng định "chính quyền đã giết con trai tôi" và họ "không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ chính quyền".