Bắt đầu cuộc chiến dễ hơn so với kết thúc
Nếu lịch sử không sai, thì việc bắt đầu một cuộc chiến dễ hơn nhiều so với việc kết thúc chiến tranh.

Ông Trump cho biết lực lượng Hoa Kỳ đã tấn công ba địa điểm hạt nhân chính của Iran: Natanz, Esfahan và Fordow (Getty Images)
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đúng khi ông sử dụng mạng xã hội sau cuộc tấn công vào 3 địa điểm hạt nhân của Iran: "Đây chắc chắn là khoảnh khắc lịch sử đối với Hoa Kỳ, Israel và thế giới.
Tuy nhiên, vấn đề không rõ ràng và ông Trump không thể biết, đó là liệu những hành động này có được ghi nhớ theo hướng tích cực hay không, hay là khoảnh khắc gây ra một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn và đẩy đất nước vào loại chiến tranh.
Vào sáng 21-6, sau khi có báo cáo rằng một số máy bay ném bom B2 - loại máy bay duy nhất có khả năng mang theo cái gọi là "bom phá boongke" - đã rời căn cứ của chúng tại căn cứ không quân Whiteman ở Missouri, có vẻ như chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi một cuộc tấn công xảy ra.
Ông nói với Fox News rằng 6 quả trong số bom 30.000 pound đã trúng Fordow, trong khi có tới 30 tên lửa Tomahawk được bắn vào các địa điểm hạt nhân khác. “Các cuộc không kích là một thành công quân sự ngoạn mục", ông Trump phát biểu trong bài phát biểu trên truyền hình từ Phòng Bầu dục.

Những bức ảnh từ bên trong Phòng Tình hình cho thấy Trump, Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và các quan chức đang theo dõi các cuộc không kích được thực hiện (Ảnh: Nhà Trắng)
Có thông tin cho rằng Hoa Kỳ đã liên lạc với Iran để thông báo rằng cuộc không kích là hoạt động duy nhất được lên kế hoạch và không nhằm mục đích thay đổi chế độ.
Ông Trump cho biết mặc dù Hoa Kỳ đã tấn công những địa điểm quan trọng nhất, vẫn còn những địa điểm khác có thể bị nhắm tới nếu Iran không đồng ý chấm dứt sự tham gia của mình vào cuộc chiến.
Ông nói thêm: “Nếu hòa bình không đến nhanh chóng, chúng ta sẽ truy đuổi những mục tiêu khác một cách chính xác, nhanh chóng và khéo léo. Iran, kẻ bắt nạt Trung Đông, giờ đây phải tạo ra hòa bình".