Bắt con vật quen thuộc trong vườn nhà ăn, 9 học sinh phải nhập viện gấp
Nhóm học sinh 9 em tự ý tìm bắt cóc về làm thức ăn, vừa ăn cả 9 em bị buồn nôn, đau bụng, khó thở, tê môi lưỡi, mệt mỏi…
Ngày 5/9, nhóm học sinh (từ 10 tuổi đến 14 tuổi, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.
Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 3/9, nhóm 9 em học sinh cùng trú tại thôn Mook Trang, xã Ia Dom xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, khó thở, tê môi lưỡi, mệt mỏi…

Nhóm học sinh ngộ độc sau khi ăn cóc đã được chăm sóc tích cực, sức khỏe đã ổn định.
Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân và cán bộ Trạm y tế xã Ia Dom đã tiến hành sơ cứu các nạn nhân. Đồng thời, chuyển các nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.
Theo Báo Công An Nhân Dân qua xác minh của chính quyền địa phương xác định, nguyên dân dẫn đến vụ việc là do khi người lớn đi làm rẫy, các em học sinh đã tự ý tìm bắt cóc về chế biến và ăn thịt cóc (gan, trứng, mật cóc) nên bị ngộ độc.
Hiện sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định và không có trường hợp nào nguy kịch, 1 trường hợp đã được xuất viện. Bệnh viện đã huy động các bác sĩ tập trung điều trị và tuyên truyền cho các bệnh nhân về sự nguy hiểm khi ăn thịt cóc.
Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với các đoàn thể xuống thôn Mook Trang để tuyên truyền, cảnh báo và vận động người dân không ăn thịt cóc.
Đồng thời, khuyến khích những ai đã từng ăn cóc trong thời gian gần đây cần đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.
Sự việc là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ các nguồn tự nhiên nếu không có kiến thức đầy đủ. Chính quyền địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt trong các trường học và cộng đồng dân cư vùng sâu, vùng xa, nhằm phòng ngừa những sự cố tương tự trong tương lai.
Trúc Chi(t/h)