Bất chấp lệnh cấm của chính phủ Hungary, diễu hành Budapest trên quy mô lớn hơn bao giờ hết

Khoảng 100.000 người bất chấp lệnh cấm của chính phủ và lệnh của cảnh sát vào hôm 28/6 để diễu hành trong sự kiện mà ban tổ chức gọi là Tự hào LGBTQ+ lớn nhất trong lịch sử Hungary nhằm công khai chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán.

Đám đông tụ tập tham gia diễu hành ở Budapest ngày 28/6, với quy mô lớn hơn bao giờ hết. (Nguồn: NYT)

Đám đông tụ tập tham gia diễu hành ở Budapest ngày 28/6, với quy mô lớn hơn bao giờ hết. (Nguồn: NYT)

Cuộc diễu hành Budapest Pride lần thứ 30 khởi hành từ Tòa thị chính Budapest, đi qua trung tâm thành phố và băng qua cầu Erzsébet bắc qua sông Danube. Cảnh sát đã điều chỉnh lộ trình nhằm tách người tham gia khỏi một nhóm nhỏ người phản đối cực hữu. Trong khi đó, cộng đồng LGBTQ+ Hungary cùng đông đảo người ủng hộ đã nhảy múa theo nhạc, vẫy cờ cầu vồng và cờ phản đối chính phủ.

Sự kiện thu hút đông đảo người tham dự, bất chấp lệnh cấm được ban hành từ tháng 3 theo luật mới do chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán thông qua. Diễn biến này được cho là một đòn giáng mạnh vào uy tín của nhà lãnh đạo, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho ông đang sụt giảm trước sự nổi lên của một lực lượng đối lập mới.

Một số người tham gia cho biết họ xuống đường không chỉ để bảo vệ quyền lợi của cộng đồng LGBTQ+ mà còn phản đối những biểu hiện mà họ cho là đàn áp ngày càng tăng đối với các tiến trình dân chủ dưới thời Thủ tướng Orbán.

Chính phủ Hungary lập luận rằng các hoạt động như Pride vi phạm quyền phát triển đạo đức và tinh thần của trẻ em - những quyền đã được hiến định là ưu tiên so với các quyền cơ bản khác, bao gồm cả quyền tụ tập hòa bình.

Luật mới do Quốc hội Hungary thông qua hồi tháng 3 quy định việc tổ chức hoặc tham gia các sự kiện “mô tả hoặc cổ xúy” đồng tính luyến ái cho người dưới 18 tuổi là hành vi phạm pháp. Thủ tướng Viktor Orbán trước đó đã công khai tuyên bố Budapest Pride là mục tiêu trực tiếp của đạo luật này.

Trước thềm cuộc diễu hành, chính quyền đã tăng cường giám sát tại trung tâm Budapest, lắp đặt thêm hệ thống camera và dự kiến sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để xác định người tham dự. Những ai bị phát hiện có mặt tại sự kiện có thể đối mặt với mức phạt lên tới 200.000 forint Hungary (tương đương khoảng 586 USD).

Đây là bước đi mới nhất trong chuỗi các chính sách siết chặt đối với cộng đồng LGBTQ+ dưới thời Thủ tướng Orbán. Chính phủ của ông đã ban hành lệnh cấm nhận con nuôi và kết hôn đồng giới, đồng thời không công nhận việc thay đổi giới tính trên giấy tờ tùy thân đối với người chuyển giới.

Cảnh sát đã từ chối nhiều yêu cầu đăng ký tổ chức diễu hành trong những tuần gần đây, viện dẫn các quy định của luật mới. Tuy nhiên, Thị trưởng Budapest Gergely Karácsony vẫn tham gia cùng ban tổ chức và khẳng định rằng Budapest Pride sẽ được tổ chức như một sự kiện chính thức của thành phố, không cần sự phê duyệt từ lực lượng an ninh.

Tuy vậy, chính phủ Hungary vẫn giữ lập trường cứng rắn, khẳng định rằng việc tổ chức diễu hành Pride, ngay cả dưới hình thức một sự kiện do chính quyền thành phố bảo trợ, là hành vi bất hợp pháp. Trong tuần qua, Bộ trưởng Tư pháp Hungary đã gửi cảnh báo đến Thị trưởng Gergely Karácsony, nhấn mạnh rằng bất kỳ cá nhân nào tổ chức hoặc kêu gọi tham gia Pride đều có thể đối mặt với án tù lên tới một năm.

Bất chấp sức ép từ chính quyền trung ương, hơn 70 nghị sĩ châu Âu cùng nhiều quan chức đến từ các quốc gia khắp lục địa đã có mặt trong cuộc diễu hành. Ủy viên châu Âu về viện trợ nhân đạo và quản lý khủng hoảng Hadja Lahbib trước đó tuyên bố: “Mọi ánh mắt đang dõi theo Budapest”, khi người dân Hungary xuống đường tham gia Pride.

(theo AP, NPR)

Hạ Nhi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bat-chap-lenh-cam-cua-chinh-phu-hungary-dieu-hanh-budapest-tren-quy-mo-lon-hon-bao-gio-het-319356.html
Zalo