Xót xa những đứa trẻ suy dinh dưỡng giữa vùng chiến Gaza

Ít nhất 66 trẻ em đã tử vong vì suy dinh dưỡng tại Dải Gaza kể từ khi cuộc chiến do Israel phát động bắt đầu, theo thông tin từ Văn phòng Truyền thông chính quyền Gaza công bố ngày 28/6. Nhà chức trách tại Gaza lên án cuộc bao vây chặt chẽ của Israel đã ngăn cản việc tiếp nhận sữa, thực phẩm bổ sung và hàng viện trợ nhân đạo, khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng.

Xót xa hình ảnh những em bé suy dinh dưỡng tại Gaza. Ảnh Reuters.

Xót xa hình ảnh những em bé suy dinh dưỡng tại Gaza. Ảnh Reuters.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Israel tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công vào Gaza, giết chết ít nhất 60 người Palestine trong ngày 28/6, trong đó có 20 người tại khu phố Tuffah ở Thành phố Gaza.

Văn phòng Truyền thông cho rằng cuộc phong tỏa của Israel cấu thành “tội ác chiến tranh” và là hành động “sử dụng nạn đói như một vũ khí để tiêu diệt thường dân”, đặc biệt khi đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề là trẻ em, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong cuộc chiến này. “Thế giới đang im lặng một cách đáng xấu hổ trước cảnh những đứa trẻ bị bỏ rơi, chết dần trong đói khát và bệnh tật”, tuyên bố của văn phòng nêu rõ.

Cơ quan này cũng cáo buộc Israel cùng các đồng minh như Mỹ, Anh, Pháp và Đức phải chịu trách nhiệm về “thảm họa nhân đạo hiện nay”, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc can thiệp khẩn cấp nhằm mở các cửa khẩu đưa hàng viện trợ vào Gaza.

Tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở mức báo động

Cảnh báo của chính quyền Gaza được đưa ra không lâu sau báo cáo mới đây từ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), trong đó cho biết số lượng trẻ em bị suy dinh dưỡng ở Dải Gaza đang gia tăng với tốc độ “đáng báo động”.

Chỉ trong tháng 5/2025, hơn 5.100 trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi đã được đưa vào điều trị suy dinh dưỡng cấp tính, tăng gần 50% so với tháng 4, và cao gấp 2,5 lần so với tháng 2, thời điểm lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực.

“Chỉ trong 150 ngày đầu năm, hơn 16.700 trẻ em, tức là trung bình 112 em mỗi ngày, đã cần được điều trị suy dinh dưỡng”, ông Edouard Beigbeder, Giám đốc khu vực Trung Đông và Bắc Phi của UNICEF cho biết. Ông nhấn mạnh rằng các ca bệnh này hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu viện trợ nhân đạo không bị cản trở. “Những đứa trẻ ở Gaza đang không thể tiếp cận thực phẩm, nước sạch và dinh dưỡng, những thứ mà chúng rất cần. Các quyết định do con người đưa ra đang trực tiếp gây ra cái chết của trẻ em. Israel cần ngay lập tức cho phép dòng viện trợ quy mô lớn đến được với người dân ở Gaza”, ông nói thêm.

Người dân, trong đó có trẻ em, ở Gaza tập trung lấy thức ăn viện trợ. Ảnh Reuters.

Người dân, trong đó có trẻ em, ở Gaza tập trung lấy thức ăn viện trợ. Ảnh Reuters.

Thương vong tăng cao, viện trợ kém hiệu quả

Các cuộc không kích liên tiếp trong ngày 28/6 đã gây thêm thương vong lớn tại Gaza. Tại khu phố Tuffah, nhiều tòa nhà dân cư bị san phẳng, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em. Một cư dân địa phương, ông Mahmoud al-Nakhala, chia sẻ: “Chúng tôi đang ngồi thì nhận được cuộc gọi yêu cầu sơ tán toàn bộ khu nhà. Không lâu sau đó, mọi thứ bị xóa sổ”.

Ngoài ra, ít nhất 13 người, trong đó có nhiều trẻ em, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công khác nhắm vào trại trú ẩn cho người di tản ở Thành phố Gaza. Một người khác cũng bị bắn chết gần điểm phân phối viện trợ do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF), tổ chức được Mỹ hậu thuẫn, điều hành tại Rafah.

Theo thống kê từ giới chức Gaza, hơn 550 người đã thiệt mạng tại hoặc gần các địa điểm phân phối của GHF kể từ khi tổ chức này bắt đầu hoạt động vào ngày 19/5. Dù là nguồn cung cấp thực phẩm duy nhất ở Gaza thời điểm này, GHF đang trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công, gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã chỉ trích hoạt động của GHF, gọi đây là một mô hình “nguy hiểm” và “gây chết người”. Trong khi đó, báo Haaretz của Israel đưa tin rằng các binh sĩ Israel đã được lệnh bắn vào người dân Palestine không có vũ khí tại các địa điểm phân phối viện trợ, điều này bị quân đội Israel phủ nhận. Những động thái gần đây khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu GHF có phải là một nỗ lực cứu trợ hay là một mối nguy.

Tình hình tại Dải Gaza tiếp tục xấu đi từng ngày, khi hàng triệu người dân, đặc biệt là trẻ em, phải đối mặt với thảm họa đói nghèo và chiến tranh. Lời kêu gọi từ các tổ chức quốc tế đang vang lên khẩn thiết hơn bao giờ hết: viện trợ nhân đạo không thể là con tin của xung đột.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/binh-luan-quoc-te/xot-xa-nhung-dua-tre-suy-dinh-duong-giua-vung-chien-gaza-i773171/
Zalo