Bắt 2 nghi phạm vụ đập phá quán phở tại Đắk Lắk: hé lộ nguyên nhân gây án
Tối 26/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã bắt giữ được 2 trong 7 đối tượng ngang nhiên xông vào đập phá quán phở tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk gây ra thiệt hại nghiêm trọng và bức xúc dư luận.
Chiều 26/5, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ được 2 đối tượng gồm: Lê Ngọc Tuấn Anh (33 tuổi, trú tại thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar) và Cao Mỹ (trú tại tỉnh Quảng Ngãi), khi cả hai đang trên đường bỏ trốn tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Và tiếp tục truy bắt 5 người còn lại.
Theo thông tin ban đầu, gia đình ông P.Đ.Đ (trú tại thôn 10, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) có vay mượn tiền của một số người ở huyện Ea Kar để kinh doanh quán phở. Do kinh doanh không thuận lợi, ông Đ không có khả năng trả nợ, dẫn đến việc bị đập phá quán phở.
Qua đấu tranh bước đầu, Lê Ngọc Tuấn Anh khai do vợ chồng ông Đ nợ gia đình mình hơn 1,4 tỷ đồng nên rủ người kéo đến đập phá, đòi nợ.
Đối tượng Tuấn Anh khai nhận, sáng 26/5, Lê Ngọc Tuấn Anh rủ Cao Mỹ, Nguyễn Văn Kim Hùng, Nguyễn Thành Công (cùng trú tại TP Hồ Chí Minh), Võ Thanh Tuấn, Phan Văn Hóa (cùng trú tại tỉnh An Giang), Nguyễn Thái Hào (trú tại TP Cần Thơ), mang theo hung khí là gậy bóng chày đến gia đình nhà ông Đ và người thân của ông Đ tại xã Ea Đar đập phá tài sản, hắt sơn vào nhà.
Clip các đối tượng đập phá quán phở:
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, vụ đập phá gây thiệt hại khoảng 10 triệu đồng.
Các đối tượng đang lẩn trốn gồm: gồm Nguyễn Thành Công, Phan Văn Hóa, Nguyễn Thái Hào, Nguyễn Văn Kim Hùng, Võ Thanh Tuấn...
Trước đó, Báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, khoảng 6 giờ 30 phút sáng 26/5, khi vợ chồng chủ quán đang chuẩn bị hàng hóa thì bị một nhóm gồm 7 người mặc áo đen xông vào quán phở đập phá, gây ra thiệt hại nghiêm trọng.
Theo chủ nhân đoạn clip, sau khi dừng xe ô tô màu trắng trước quán, nhóm này đã giả vờ hỏi mua hàng. Ngay khi vào bên trong, họ đã bắt đầu đập phá bàn ghế và các vật dụng trong quán. Một thành viên trong nhóm còn ném một số vật thể nghi là hơi cay vào trong quán, khiến vợ chồng chủ quán hoảng sợ và phải chạy vào trong nhà. Toàn bộ sự việc đã được camera ghi lại.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc điều tra sự việc. Sau khi nắm bắt sự việc, cơ quan Công an xác định Lê Ngọc Tuấn Anh là nghi phạm số một trong vụ việc này.