Barca trở lại đỉnh bảng La Liga: Quyền lực thép của Hansi Flick
Barca qua mặt hai đối thủ Madrid để trở lại đỉnh bảng La Liga khi thắng Rayo Vallecano 1-0, trận đấu mang đậm dấu ấn Hansi Flick.
1. Hansi Flick nắm rõ kế hoạch của Rayo Vallecano: tấn công Barcelona ở hai cánh với Alvaro Garcia và De Frutos.
Tuy vậy, nhà cầm quân người Đức không thay đổi ý định, ngay cả khi điều đó có thể khiến đội của ông bỏ lỡ cơ hội vươn lên vị trí đầu bảng La Liga.
Kounde bị phạt vì đến muộn. Ảnh: MD
“Đây không phải là một trận đấu khác biệt, mặc dù chúng tôi có thể vươn lên dẫn đầu. Nó vẫn như mọi khi và chúng tôi sẽ làm những điều như mọi khi”, Hansi Flick cho biết trước giờ bóng lăn trên sân Montjuic.
Những điều thường lệ như ông nhắc đến cũng bao gồm việc tuân thủ các quy tắc nội bộ.
Flick tiết lộ khi các CĐV Barca bất ngờ về đội hình xuất phát với Rayo Vallecano: “Trước trận đấu, chúng tôi có 2 hoặc 3 cuộc họp. Điều rất quan trọng là các cầu thủ phải có mặt. Và việc đến đúng giờ không có gì phức tạp cả.
Đó là sự tôn trọng đối với các đồng đội. Kounde đến muộn, đó là một quy tắc rõ ràng của đội bóng. Điều đó không thể xảy ra”.
Kounde phải trả giá cho sự chậm trễ của mình bằng việc không được đá chính. Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra với anh. Lần thứ 2 chuyện này diễn ra ở La Liga. Nếu tính cả một trận đấu giai đoạn tiền mùa giải, thì là 3 lần.
2. “Sự vắng mặt của Kounde là một quyết định nội bộ”, Flick biện minh trước trận đấu. Giờ đây, người ta đã biết các quy tắc của Flick.
Trong quá khứ, ngoài Kounde, thủ môn Inaki Pena cũng đã bị phạt. Cả Hector Fort, người vừa được hưởng lợi với suất đá chính trước Vallecano.
Không có Kounde, Barcelona gặp khó khăn với các cuộc tấn công của Alvaro Garcia. Các quy tắc của Flick, trong mọi trường hợp, đều quan trọng hơn tài năng.
Lewandowski giúp Barca có 3 điểm. Ảnh: MD
Đó chính là một trong những lý do khiến ông luôn cố gắng giữ cho toàn đội sẵn sàng. “Chúng tôi có 17 hoặc 18 cầu thủ có thể chơi nhiều phút. Điều đó thật tuyệt vời”, cựu HLV trưởng tuyển Đức hài lòng về đội ngũ.
Trên thực tế, theo một nhân viên của Barcelona, người thường xuyên tham dự các buổi tập của đội một, “chìa khóa nằm ở công việc”.
Ví dụ, trước trận Rayo, nhóm dự bị đánh bại các cầu thủ đá chính. “Điều đó tạo ra một sự cạnh tranh tốt trong đội”, họ giải thích từ BHL.
“Chúng tôi có những cầu thủ rất giỏi ở tất cả các vị trí. Chúng tôi đang ở trong giai đoạn của mùa giải mà chúng tôi cần tất cả mọi người đạt mức cao nhất”, Flick nhấn mạnh sau trận thắng, với bàn duy nhất được ghi từ chấm phạt đền của Robert Lewandowski.
Sự cạnh tranh cao cho phép Flick đặt cược vào Fort cho đến khi ông quyết định đưa Kounde vào sân sau hơn một giờ đồng hồ. Trên ghế dự bị còn có Marc Casado, phát hiện lớn của mùa giải.
“Cậu ấy không làm gì sai. Tôi đã nói chuyện với Sasado. Hiện tại, De Jong hiệu quả và có phong độ tốt. Việc trao nhiều suất đá chính hơn cho người này không có nghĩa là người kia không làm tốt”, Flick giải thích.
Từ khi Frenkie de Jong bắt đầu lấy lại phong độ, Casado giảm đi số phút thi đấu.
“Marc có rất nhiều phẩm chất, giống như hầu hết đội hình. Mỗi người đều có thể đóng góp. Chúng tôi đã làm điều đó mỗi mùa giải”, De Jong lên tiếng.
3. Khu vực thể thao Barcelona xác nhận: “Khi bạn nói chuyện với Hansi, bạn nhận ra rằng các cầu thủ được thi đấu là những người mà ông ấy hiểu là đang có phong độ tốt hơn”.
Barca là đội ngũ cạnh tranh, đảm bảo làm việc theo quy tắc của Hansi Flick. Ảnh: MD
Trước Rayo, khi hàng phòng ngự có dấu hiệu “hết xăng”, còn hàng công thiếu tinh tế trong các pha chạm bóng cuối cùng, Flick đưa Kounde và Dani Olmo vào sân. Lối chơi không có nhiều cải thiện.
Để giải quyết đối thủ khiêm tốn đến từ Madrid, Flick tìm kiếm giải pháp khác khá bất ngờ: Lewandowski, sau bàn thứ 20 ở La Liga mùa này, nhường chỗ cho Ferran Torres.
Chính cầu thủ người Ba Lan cũng cảm thấy bất ngờ. Anh rời sân với thái độ không hài lòng, sau còn ném chai nước trên băng ghế dự bị.
Pau Cubarsi cũng được thay bằng cho Eric Garcia, trung vệ có khả năng ghi bàn khá ấn tượng. Rồi Casado thay De Jong. Flick rất rõ ràng: vị trí nào cũng có thể thay thế, và mọi người đều đóng góp quan trọng để Barca trở lại ngôi đầu.
“Còn rất nhiều chặng đường phía trước. Tôi hạnh phúc cho các cầu thủ. Các cầu thủ tiếp tục theo trực giác của họ và phương châm của chúng tôi là chiến đấu đến cuối trận này qua trận khác”, Hansi Flick kết luận.