Bảo tàng tiếng cười đầu tiên trên thế giới giúp 'rửa trôi' mọi muộn phiền
HaHaHouse - bảo tàng tiếng cười đầu tiên ở Croatia vừa được khai trương tại thủ đô Zagreb - không chỉ là một điểm giải trí mà còn là một hành trình chữa lành tâm hồn bằng những tràng cười sảng khoái.
![Du khách trong trang phục nhồi bông "chiến đấu" tại Đấu trường Sumo ở Bảo tàng tiếng cười HaHaHouse ở trung tâm Zagreb. (Ảnh: AFP)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_12_293_51459284/77b7f7e1c0af29f170be.jpg)
Du khách trong trang phục nhồi bông "chiến đấu" tại Đấu trường Sumo ở Bảo tàng tiếng cười HaHaHouse ở trung tâm Zagreb. (Ảnh: AFP)
Trong thế giới đầy lo toan, có một nơi mà nỗi buồn dường như tan biến ngay khi bạn bước vào, đó là HaHaHouse - bảo tàng tiếng cười đầu tiên ở Croatia vừa được khai trương tại thủ đô Zagreb.
Đây không chỉ là một điểm đến giải trí mà còn là một hành trình chữa lành tâm hồn bằng những tràng cười sảng khoái.
Ngay từ khi đặt chân vào HaHaHouse, du khách sẽ được chào đón bằng một màn "xông hơi hạnh phúc" với làn khói trắng tượng trưng cho việc thổi bay những muộn phiền.
Nhưng điều thú vị chưa dừng lại ở đó. Họ sẽ tiếp tục bước vào một “chiếc máy giặt khổng lồ,” nơi cuộc sống xoay vần như “bể dâu trần gian,” trước khi trượt xuống một bể bóng trắng mềm mại – mở đầu cho hành trình khám phá tiếng cười đầy bất ngờ.
HaHaHouse là ý tưởng của Andrea Golubic, một phụ nữ 43 tuổi, người tin rằng “tiếng cười là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ nhất.”
Ý tưởng này đến với cô trong thời kỳ đại dịch COVID-19, khi thế giới chìm trong sự cô lập và trầm cảm.
Golubic chia sẻ: "Tôi nhận ra rằng mình có một sứ mệnh: Chữa lành tâm hồn con người bằng tiếng cười".
Cảm hứng của cô xuất phát từ chính tuổi thơ, khi cô bé Andrea 7 tuổi với nụ cười rạng rỡ luôn là người mang lại niềm vui cho bạn bè xung quanh. Và giờ đây, HaHaHouse chính là nơi cô hiện thực hóa điều đó.
HaHaHouse không giống bất kỳ bảo tàng nào khác. Bảo tàng này được chia thành 8 khu vực tương tác, mỗi nơi là một thử thách vui nhộn đưa du khách vào trạng thái không thể nhịn cười: Dàn đồng ca gà cao su – những chú gà cao su “hát” loạt ca khúc đình đám như “Dancing Queen” của ABBA theo cách không thể hài hước hơn; phòng karaoke giọng méo – nơi mọi người bật cười ngặt nghẽo khi giọng hát của mình bị biến dạng thành những âm thanh kỳ lạ; đấu trường Sumo - nơi bạn mặc bộ đồ phồng khổng lồ và lao vào những trận đấu “không thể nghiêm túc;” chiếc giường đinh - thử thách thú vị giúp bạn trải nghiệm cảm giác nằm trên hàng trăm chiếc đinh mà không hề đau đớn.
Bên cạnh những trò chơi độc đáo, bảo tàng còn trưng bày "lịch sử tiếng cười," từ những vở hài kịch Hy Lạp cổ đại đến các xu hướng hài hước hiện đại, cho thấy tiếng cười đã gắn bó với con người từ bao đời nay.
HaHaHouse không chỉ thu hút trẻ em, mà còn là điểm đến lý tưởng cho người trưởng thành và người cao tuổi. Bệnh viện tâm thần Zagreb đang xem xét tổ chức các chuyến tham quan cho bệnh nhân, trong khi nhiều trường học và viện dưỡng lão cũng bày tỏ sự quan tâm.
Ca sỹ Zorica Bucic từ thành phố Split phấn khích chia sẻ: "Bảo tàng này thật hoàn hảo trong thời đại mà chúng ta bị bủa vây bởi quá nhiều tin tức tiêu cực. Đến đây giống như quay lại thời thơ ấu, tạm quên đi mọi lo âu. Nếu chúng ta đến đây thường xuyên, có khi chúng ta còn chẳng cần gặp bác sỹ tâm lý nữa."
Theo chuyên gia tâm lý Petar Kraljevic, tiếng cười không chỉ mang lại niềm vui mà còn là một cơ chế tự vệ mạnh mẽ, giúp con người đối mặt với những áp lực cuộc sống.
Ông khẳng định: "Nếu mỗi người có thể cười 3 tiếng mỗi ngày, chắc chắn sức khỏe tinh thần của họ sẽ được cải thiện đáng kể"./.