Báo Pháp Luật TP.HCM cùng bạn đọc tri ân hành động đẹp trên cầu Phú Mỹ

Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức buổi giao lưu, vinh danh cho những người đã dũng cảm tham gia giải cứu tài xế xe Volvo trong vụ tai nạn trên cầu Phú Mỹ để lan tỏa tinh thần nghĩa hiệp và hành động đẹp.

Nhằm tôn vinh hành động dũng cảm cứu người của nhiều người trong vụ tai nạn trên cầu Phú Mỹ, đặc biệt là những thanh niên trực tiếp giải cứu tài xế xe Volvo, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức giao lưu, trao thưởng cho những thanh niên đã cứu tài xế xe Volvo trong vụ tai nạn trên cầu Phú Mỹ.

Đến sáng nay, 10-8, chúng tôi đã liên hệ được 3 trong số 5 người tham gia giải cứu tài xế xe Volvo.

Buổi giao lưu, trao thưởng diễn ra sáng nay, tại trụ sở báo Pháp luật TP.HCM (số 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM).

Tham gia buổi giao lưu, trao thưởng gồm anh Trương Văn Thành, anh Phan Văn Tài, anh Vũ Thanh Tùng là 3 trong 5 người hùng đã cứu tài xế xe Volvo.

Bên cạnh đó, do tài xế xe Volvo hiện đang điều trị tại bệnh viện nên chủ xe là anh Dương Thành Công sẽ tham gia buổi giao lưu nhằm gửi lời cảm ơn chân thành đến những “ân nhân” đã cứu tài xế xe của mình.

Về phía đại diện báo Pháp Luật TP.HCM có sự tham gia của ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập; Về phía nhà tài trợ có: Luật sư Nguyễn Đức Thắng Ý - Đoàn Luật sư TP.HCM - Công ty Luật Y Laws; Luật sư Mai Song Hào - Đoàn Luật sư Bà Rịa Vũng Tàu - Công ty Luật Y Laws; Luật sư Vũ Phi Long - Đoàn Luật sư TP.HCM - Công ty Đông Phương Luật.

 Các khách mời tham gia tại buổi giao lưu. Các nhân vật chính: Anh Tài, anh Thành và anh Tùng (thứ 4,5,6 từ trái sang). Ảnh: Trần Minh

Các khách mời tham gia tại buổi giao lưu. Các nhân vật chính: Anh Tài, anh Thành và anh Tùng (thứ 4,5,6 từ trái sang). Ảnh: Trần Minh

Trong buổi giao lưu, những người đã tham gia cứu người sẽ chia sẻ lại câu chuyện cũng như cảm xúc trong khoảnh khắc ý nghĩa vào chiều ngày 8-8. Đồng thời, báo Pháp Luật TP.HCM sẽ vinh danh, tặng quà và trao thưởng cho những “anh hùng đời thực”.

Mời bạn đọc theo dõi

 Anh Vũ Thanh Tùng: "Cứu bác ngồi sau ra trước thì tôi kêu xe container dịch chuyển một xíu để xe có khoảng trống cứu tài xế vì lúc này tài xế bị vướng dây". Ảnh: Trần Minh

Anh Vũ Thanh Tùng: "Cứu bác ngồi sau ra trước thì tôi kêu xe container dịch chuyển một xíu để xe có khoảng trống cứu tài xế vì lúc này tài xế bị vướng dây". Ảnh: Trần Minh

Tại buổi giao lưu, anh Vũ Thanh Tùng kể lại: Hôm 8-8 tôi có việc gần đó, đang chạy xe thì nghe tiếng nổ lớn, nhìn xuống thì thấy các xe va chạm với nhau, một xe tải đang bị cháy phần đầu, hai ô tô con bị kẹp giữa xe tải và xe container. Thấy vậy tôi cùng mọi người đến kiểm tra thì phát hiện một chiếc xe có một bác ngồi sau và một tài xế. Cứu bác ngồi sau ra trước thì tôi kêu xe container dịch chuyển một xíu để xe có khoảng trống cứu tài xế vì lúc này tài xế bị vướng dây. Tôi hô lên hỏi mọi người có dao không, không ai trả lời tôi mới chạy lại lấy đồ nghề của mình, đến lúc quay lại thì đã có một người dùng kéo để cắt rồi.

 Anh Phan Văn Tài: "Thời điểm đó cũng sợ xe nổ lắm nhưng quan trọng phải cứu người". Ảnh: Trần Minh

Anh Phan Văn Tài: "Thời điểm đó cũng sợ xe nổ lắm nhưng quan trọng phải cứu người". Ảnh: Trần Minh

"Sự việc diễn ra quá nhanh, tôi nghĩ những người đó chết hết rồi, tim tôi đập chân thì run, tôi vội chạy về xe lấy bình xịt. Lúc đó có anh kỹ sư băng lên thì tôi nghĩ chắc trong đó có người, tôi leo nhanh lên phụ kéo người ta ra. Thời điểm đó cũng sợ xe nổ lắm nhưng quan trọng phải cứu người", anh Phan Văn Tài nhớ lại cảm giác gấp rút lúc đó.

 Anh Trương Văn Thành (người cầm bình chữa cháy mini). Ảnh: Trần Minh

Anh Trương Văn Thành (người cầm bình chữa cháy mini). Ảnh: Trần Minh

Kể lại giây phút sinh tử lúc ấy, anh Thành cho biết: "Tôi với anh Tài đang đi chung xe, anh Tài lái, tôi đang ngủ thì giật mình thấy tai nạn. Lúc này xe bắt đầu bén lửa, tôi và anh Tài mới tìm bình chữa cháy để xịt. Thật sự lúc đó rất hoảng loạn, không nghĩ được gì nhiều, thấy người ta giúp này kia mình cũng phụ để cứu người".

 Anh Dương Thành Công (thứ 2 từ trái sang), chủ xe Volvo. Ảnh: Trần Minh

Anh Dương Thành Công (thứ 2 từ trái sang), chủ xe Volvo. Ảnh: Trần Minh

Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Dương Thành Công, chủ chiếc xe Volvo, có tài xế được giải cứu cho biết: Gần 15 giờ anh tài xế mượn điện thoại người đi đường gọi, giọng rất hoảng hốt báo xe bị cháy rồi, tôi cũng đang họp nên hỏi anh có sao không, ông ngoại (là ba vợ tôi) có sao không. Tôi nói thôi xe cháy rồi thì có bảo hiểm, quan trọng mình không sao rồi tôi sắp xếp xe đến để đưa hai người đi bệnh viện. Đến tối tôi mới xem được clip cứu người, khoảnh khắc lúc anh tài xế được cứu thật sự vỡ òa.

Tài xế làm với tôi đã lâu, xem như người trong nhà, tôi rất vui, hạnh phúc. Ban đầu không ngờ tai nạn lại lớn như vậy, rất may được mọi người cứu, lúc đó đúng là thời khắc sinh tử.

Ba vợ tôi bị xay xát chân, anh Liêm (tài xế) bị xe chèn vào nứt xương chậu, giãn dây chằng, bác sĩ kiểm tra không cần phải phẫu thuật, hôm nay có thể xuất viện.

Trong tình huống rất nguy hiểm, tôi không nghĩ có nhiều người dám làm như vậy. Xin thay mặt tài xế, gia đình, chân thành cảm ơn các anh. Hy vọng tinh thần dũng cảm, hết lòng vì mọi người của các anh sẽ lan tỏa nhiều người hơn. Chúc các anh và gia có nhiều sức khỏe, may mắn.

 Ông Nguyễn Thái Bình, Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, tặng Thư tri ân của Báo và quà của nhà tài trợ cho 3 người hùng trong nhóm giải cứu tài xế. Ảnh: Nguyệt Nhi

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, tặng Thư tri ân của Báo và quà của nhà tài trợ cho 3 người hùng trong nhóm giải cứu tài xế. Ảnh: Nguyệt Nhi

 Các luật sư tặng hoa cho nhưng người hùng. Ảnh: Nguyệt Nhi

Các luật sư tặng hoa cho nhưng người hùng. Ảnh: Nguyệt Nhi

 Ba người hùng Trương Văn Thành, Vũ Thanh Tùng và Phan Văn Tài (từ phải qua). Ảnh: Nguyệt Nhi

Ba người hùng Trương Văn Thành, Vũ Thanh Tùng và Phan Văn Tài (từ phải qua). Ảnh: Nguyệt Nhi

 Đại diện Ban biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM trao thư cảm ơn cho các luật sư đồng hành cùng chương trình. Ảnh: Nguyệt Nhi

Đại diện Ban biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM trao thư cảm ơn cho các luật sư đồng hành cùng chương trình. Ảnh: Nguyệt Nhi

 Nhóm giải cứu cùng các luật sư, đại diện Ban biên tập Báo Pháp Luật, chủ xe được giải cứu tại buổi giao lưu. Ảnh: Nguyệt Nhi

Nhóm giải cứu cùng các luật sư, đại diện Ban biên tập Báo Pháp Luật, chủ xe được giải cứu tại buổi giao lưu. Ảnh: Nguyệt Nhi

Báo Pháp Luật TP.HCM đã nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm tham gia đóng góp hộ trợ chương trình “Tri ân hành động đẹp trên cầu Phú Mỹ”: Luật sư Nguyễn Thế Tân; luật sư Nguyễn Đức Thắng Ý; Công ty TNHH Đông Phương Luật; luật sư Lê Viết Kỳ; anh Nguyễn Xuân Tùng; luật sư Vũ Quốc Toản; luật sư Trịnh Công Minh; chị Nguyễn Thị Thu Sương (Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Nam -Tổng công ty viễn thông Mobifone); Chị Nguyễn Thị Ngân (công ty Đấu Giá hợp danh Nhất An Phú - CN TP.HCM).

Báo Pháp Luật TP.HCM trân trọng cảm ơn sự đóng góp của quý bạn đọc.

HUỲNH THƠ - TRẦN MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/bao-phap-luat-tphcm-cung-ban-doc-tri-an-hanh-dong-dep-tren-cau-phu-my-post804575.html
Zalo