Báo Nhân Dân và JICA thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo trong truyền thông

Ngày 29/4 tại Hà Nội, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp và làm việc với ông Kobayashi Yosuke, tân Trưởng Đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam.

Cuộc gặp gỡ đánh dấu bước khởi đầu mới trong quan hệ hợp tác giữa Báo Nhân Dân và JICA, hướng tới mục tiêu đổi mới phương thức truyền thông và nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin trong kỷ nguyên số.

Tăng cường kết nối, thúc đẩy sáng tạo trong thời đại số

Tại cuộc trò chuyện, ông Kobayashi Yosuke bày tỏ niềm vinh dự khi được quay trở lại Việt Nam sau hơn một thập kỷ. Ông nhấn mạnh, quãng thời gian công tác từ năm 2005-2009 tại Việt Nam đã để lại trong ông những tình cảm sâu đậm và việc được trở lại lần này là "giấc mơ trở thành hiện thực".

Ông đánh giá cao những nỗ lực đổi mới sáng tạo mà Báo Nhân Dân đã triển khai, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ mới nhằm thu hút giới trẻ và tăng cường truyền thông chính thống trong bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt.

Đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ tại buổi làm việc. (Ảnh: BÙI GIANG)

Đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ tại buổi làm việc. (Ảnh: BÙI GIANG)

Đồng chí Lê Quốc Minh đã chia sẻ về các hoạt động nổi bật gần đây, trong đó có Triển lãm tương tác đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Sự kiện đã thu hút khoảng 10.000 lượt người tham gia mỗi ngày, nhờ việc ứng dụng công nghệ tương tác hiện đại, trải nghiệm 3D mapping và phát hành miễn phí 500.000 bản ấn phẩm đặc biệt trên toàn quốc. "Chúng tôi kỳ vọng sẽ đón hơn 100.000 lượt khách tham quan trong 10 ngày triển lãm", Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết.

Ông Kobayashi đánh giá cao cách tiếp cận mới mẻ này, cho rằng sự thành công của sự kiện không chỉ phản ánh sự sáng tạo của đội ngũ Báo Nhân Dân, mà còn thể hiện lòng yêu nước sôi nổi của thế hệ trẻ Việt Nam. "Ngay cả những tờ báo lớn với lượng phát hành khổng lồ như New York Times cũng đang phải tìm cách thích ứng với thời đại mới", ông Kobayashi nhận xét.

Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam, ông Kobayashi Yosuke tại buổi làm việc. (Ảnh: BÙI GIANG)

Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam, ông Kobayashi Yosuke tại buổi làm việc. (Ảnh: BÙI GIANG)

Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh tin giả và thông tin sai lệch tràn lan, nhiệm vụ của báo chí chính thống không chỉ là đưa tin nhanh chóng, chính xác mà còn phải sáng tạo trong cách tiếp cận để chiếm lĩnh niềm tin của công chúng.

Báo Nhân Dân đã và đang đổi mới mạnh mẽ trên tất cả các nền tảng, từ báo in, báo điện tử, ứng dụng di động đến mạng xã hội, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cá nhân hóa nội dung và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Hướng tới hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực báo chí hiện đại

Chuyển sang thảo luận về hợp tác đào tạo, hai bên đã tập trung trao đổi về khả năng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực báo chí, đặc biệt là các kỹ năng mới trong thời đại công nghệ số.

Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, Báo Nhân Dân đang triển khai chương trình đào tạo AI cho phóng viên trên quy mô toàn quốc, với mục tiêu đào tạo ít nhất 3.000 phóng viên trong năm nay.

"Không chỉ kỹ năng cơ bản, chúng tôi còn hướng tới đào tạo cách sử dụng AI để phân tích dữ liệu, trực quan hóa thông tin và xây dựng nội dung tương tác", Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam Kobayashi Yosuke cùng đại diện Báo Nhân Dân và JICA tại buổi làm việc. (Ảnh: BÙI GIANG)

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam Kobayashi Yosuke cùng đại diện Báo Nhân Dân và JICA tại buổi làm việc. (Ảnh: BÙI GIANG)

Về phía JICA, ông Kobayashi cho biết, cơ quan này có một số chương trình đào tạo báo chí, chủ yếu theo hình thức phối hợp giữa các chính phủ nên việc lựa chọn ứng viên sẽ cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Dù vậy, JICA cam kết sẽ duy trì hợp tác linh hoạt thông qua các chuyến tham quan báo chí, nhằm tạo thêm cơ hội học hỏi và giao lưu cho các nhà báo Việt Nam.

Trao đổi về xu hướng phát triển trí tuệ nhân tạo, đồng chí Lê Quốc Minh tiết lộ rằng Báo Nhân Dân đang hợp tác với các công ty công nghệ trong nước để xây dựng hệ thống AI ngôn ngữ tiếng Việt, phục vụ cả nhu cầu nội bộ lẫn hỗ trợ các dự án lớn của ngành báo chí. Ông cho rằng việc phát triển AI dựa trên tiếng Việt là rất cần thiết, bởi các hệ thống AI quốc tế như OpenAI hay Gemini hiện vẫn thiếu dữ liệu ngôn ngữ Việt.

Ngoài ra, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cũng nhấn mạnh nhu cầu tiếp cận kỹ năng truyền thông mới, từ khai thác dữ liệu, sản xuất nội dung số đến ứng dụng công nghệ tương tác. "Ngay cả những kỹ năng báo chí căn bản cũng cần được cập nhật liên tục. Công nghệ thay đổi mỗi ngày và chúng tôi phải luôn sẵn sàng thích ứng", đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Kết thúc buổi làm việc, ông Kobayashi Yosuke cảm ơn sự hỗ trợ từ phía Báo Nhân Dân và bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng báo trong các sáng kiến đổi mới, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh chia sẻ về công nghệ 3D mapping được ứng dụng tại Triển lãm tương tác đặc biệt của Báo Nhân Dân. (Ảnh: BÙI GIANG)

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh chia sẻ về công nghệ 3D mapping được ứng dụng tại Triển lãm tương tác đặc biệt của Báo Nhân Dân. (Ảnh: BÙI GIANG)

Ngay sau cuộc trò chuyện, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh đã đưa ông Kobayashi Yosuke cùng Đoàn công tác JICA đi tham quan Triển lãm tương tác đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước do Báo Nhân Dân tổ chức.

Sự kiện không chỉ thu hút đông đảo công chúng nhờ nội dung trưng bày phong phú, mà còn ghi dấu ấn mạnh mẽ bởi cách kể chuyện lịch sử mới mẻ, hấp dẫn, ứng dụng các công nghệ hiện đại. Đây là minh chứng sinh động cho định hướng đổi mới và sáng tạo mà Báo Nhân Dân đang kiên trì theo đuổi trong hành trình chuyển mình thời đại số.

HẢI YẾN - BÙI GIANG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bao-nhan-dan-va-jica-thuc-day-hop-tac-doi-moi-sang-tao-trong-truyen-thong-post876242.html
Zalo