Bạo loạn ở Anh: Chính phủ sắp tung 6.000 cảnh sát, 'phản pháo' tỷ phú Musk

500 chỗ trong tù đã được 'dọn dẹp' để dành cho những kẻ côn đồ đang gây ra bạo loạn trên khắp nước Anh, chính phủ Anh cho biết.

Nhóm thanh niên đốt phá trên đường phố (ảnh: Reuters)

Hôm 6/8, trả lời phỏng vấn của BBC Radio 4, bà Heidi Alexander – Bộ trưởng Tư pháp Anh – cho biết, chính phủ đã chuẩn bị thêm 500 chỗ trong các nhà tù và điều động 6.000 cảnh sát thuộc lực lượng chuyên trách để giải quyết tình trạng bạo loạn diễn ra trên nhiều thành phố lớn.

“Chúng tôi bảo đảm rằng bất kỳ ai bị kết án tù với cáo buộc gây ra bạo loạn hoặc gây rối trật tự đều có một chỗ ngồi xứng đáng”, bà Heidi nói.

Những cuộc biểu tình bạo lực trên khắp nước Anh đã kéo dài hơn một tuần, kể từ sau cái chết của 3 bé gái ở Southport.

Ngày 29/7, Axel Rudakubana – thiếu niên 17 tuổi sinh ra tại Anh, có cha mẹ là người Rwanda (quốc gia vùng Đông Phi) – đến một lớp dạy khiêu vũ và yoga ở thị trấn Southport và bất ngờ dùng dao tấn công khiến 3 bé gái thiệt mạng.

Sau khi Rudakubana bị cảnh sát bắt giữ, một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội ở Anh lan truyền thông tin sai sự thật rằng nghi phạm là “người Hồi giáo, đến từ Syria và nhập cư vào Anh bằng thuyền”.

Cảnh sát Anh đã bác bỏ thông tin này, nhưng những cuộc biểu tình nhằm phản đối người di cư và tín đồ Hồi giáo vẫn nổ ra.

Nhiều thành phố ở Anh, bao gồm Liverpool, Nottingham, Leeds, Belfast, Stoke-on-Trent, Blackpool và Hull đã rơi vào hỗn loạn do các cuộc biểu tình bạo lực.

Một người biểu tình bị chó nghiệp vụ cắn vào tay (ảnh: Daily Mail)

Hôm 5/8, một cuộc bạo loạn nổ ra chỉ vài giờ sau khi người dân thị trấn Southport tổ chức lễ cầu nguyện cho 3 bé gái bị sát hại. Đám đông giận dữ tấn công, đập phá Nhà thờ Hồi giáo Southport và một số khách sạn chào đón người tị nạn cư trú.

“Bất kể động cơ là gì, đó cũng không phải một cuộc biểu tình. Đó là hành động bạo lực và chúng tôi sẽ không dung thứ cho các cuộc tấn công vào nhà thờ Hồi giáo hoặc cộng đồng Hồi giáo trong nước”, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố trên mạng xã hội X hôm 5/8, đề cập tới tình hình ở Southport và nhiều thành phố khác.

Cùng ngày, ông Starmer đã triệu tập cuộc họp khẩn với các bộ trưởng và quan chức an ninh, cảnh sát để tìm cách vãn hồi trật tự.

“Vậy ngài không lo lắng về các cuộc tấn công nhằm vào những cộng đồng khác hay sao?”, tỷ phú Elon Musk viết trên X hôm 5/8, dường như ám chỉ nội dung tuyên bố của Thủ tướng Anh.

Cảnh sát đụng độ với người biểu tình ở Anh (ảnh: Daily Mail)

Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia Anh (NPCC) hôm 6/8 cho biết, đã có 378 người bị bắt giữ vì hành vi bạo lực, tấn công cảnh sát và một số sẽ bị “đưa ra xét xử”.

Hôm 4/8, Bình luận dưới một bài viết trên mạng xã hội X có nội dung cho rằng tình trạng bất ổn ở Anh là do làn sóng người di cư thiếu kiểm soát và chính sách mở biên giới, tỷ phú Elon Musk viết:

“Nội chiến là điều không thể tránh khỏi”.

Phố Downing đã “phản pháo” bình luận này.

“Không có lý do gì để đưa ra những bình luận kiểu như vậy”, RT hôm 6/8 dẫn lời phát ngôn viên của Thủ tướng Anh – người gọi các cuộc bạo loạn là “hành động côn đồ có tổ chức, bất hợp pháp và sẽ không được dung thứ”.

Hôm 6/8, Manchester Evening News (báo Anh) đưa tin, cảnh sát ở thành phố Bolton đã đụng độ với một nhóm hơn 300 người biểu tình “chủ yếu là người châu Á”, sau khi nhóm này gây ra ẩu đả với một nhóm đối lập.

Daily Mail đưa tin, trên mạng xã hội, cảnh sát đã phát hiện một số nhóm cực hữu hướng dẫn thành viên cách chế tạo bom xăng và chia sẻ thứ gọi là “sổ tay hướng dẫn đốt phá”.

Những kẻ cực hữu cũng lên kế hoạch tấn công các luật sư kêu gọi bảo vệ cộng đồng người di cư, xin tị nạn ở Anh.

Vương Nam – RT, Daily Mail, Al Jazeera

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bao-loan-o-anh-chinh-phu-sap-tung-6000-canh-sat-phan-phao-ty-phu-musk-204240708050006301.htm
Zalo