Bạo loạn đẫm máu ở Bangladesh vẫn tiếp diễn

Nhật báo Daily Observer đưa tin, 2 người thiệt mạng và 15 người bị thương do đụng độ giữa người biểu tình và quân đội ở thành phố Gopalganj thuộc vùng Dhaka của Bangladesh.

Một xe quân đội bị bốc cháy sau cuộc đụng độ ở Gopalganj, cách thủ đô Dhaka (Bangladesh) 160 km. (Nguồn: The Daily Star)

Một xe quân đội bị bốc cháy sau cuộc đụng độ ở Gopalganj, cách thủ đô Dhaka (Bangladesh) 160 km. (Nguồn: The Daily Star)

Tình trạng bất ổn ở Gopalganj, cách thủ đô Dhaka khoảng 160 km, bắt đầu diễn ra từ chiều 10/8 (giờ địa phương) khi hàng nghìn lãnh đạo và nhà hoạt động của đảng Liên đoàn Awami tập trung tại thành phố này để cam kết đưa cựu Thủ tướng Sheikh Hasina từ nước ngoài trở về. Những người tham gia đã chặn tuyến cao tốc Dhaka-Khulna để tổ chức cuộc biểu tình.

Người biểu tình bắt đầu ném gạch đá vào các quân nhân khi lực lượng này ra lệnh cho họ ngừng phong tỏa tuyến đường. Đáp lại, các binh sĩ đã sử dụng dùi cui để giải tán đám đông, biện pháp này càng khiến người biểu tình giận dữ, dẫn đến các hành vi đập phá và phóng hỏa xe quân sự. Trong số những người bị thương có 4 quân nhân, các nhà báo và người dân địa phương.

Ngày 9/8, các nhà hoạt động của Liên đoàn Awami, được trang bị dao và rìu, đã tổ chức một cuộc biểu tình tại một trong các quận của thủ đô Dhaka và phong tỏa một số con đường trong vòng 2 giờ. Họ hô vang các khẩu hiệu kêu gọi sự trở lại của bà Hasina.

Trước đó, ngày 5/8, bà Hasina đã từ chức Thủ tướng Bangladesh và chạy sang Ấn Độ. Sau khi cựu Thủ tướng Hasina rời bỏ đất nước, hàng chục văn phòng của Liên đoàn Awami đã bị đập phá và phóng hỏa ở nhiều thành phố khác nhau của Bangladesh.

Hơn 20 người ủng hộ Liên đoàn Awami - đảng cầm quyền trước đây ở quốc gia Nam Á - đã bị sát hại.

(theo TASS)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bao-loan-dam-mau-o-bangladesh-van-tiep-dien-282215.html
Zalo