Báo động Novak Djokovic: Nole và 'thói quen' thất bại

Huyền thoại Novak Djokovic đang bước vào một chiều không gian mới, khi lần thứ 4 thất bại ở vòng đầu tiên trong 5 giải gần nhất.

Nỗi buồn Madrid

“OMG (oh my god, ôi Chúa ơi), Matteo Arnaldi viết nguệch ngoạc lên ống kính máy quay, thể hiện niềm hạnh sau khi đánh bại Novak Djokovic (6-3 và 6-4, trong 1 giờ 41 phút) tại Madrid Open 2025.

Trong sự kiện mà tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner chưa trở lại, Carlos Alcaraz chấn thương, Djokovic được BTC Madrid Open kỳ vọng kéo khán giả đến sân.

Djokovic chia tay Madrid Open ngay trận mở màn. Ảnh: EFE

Djokovic chia tay Madrid Open ngay trận mở màn. Ảnh: EFE

Nhưng mọi chuyện đi theo chiều hướng khác. Nole nói lời tạm biệt khán giả Tây Ban Nha ngay sau trận đầu tiên của giải, nơi anh đặt mục tiêu giành danh hiệu thứ 100, sau khi thua Jakub Mensik trong trận chung kết Miami Open.

Nole đang ở trong một thực tế khác mà mọi người biết về anh. Từ chỗ quen với việc giành chiến thắng, giờ đây anh liên tục cúi đầu. Rất ít sự phản kháng.

Anh cố gắng, nhưng không thể. Mọi người đặt câu hỏi: nhà vô địch vĩ đại nhất mọi thời đại – dựa trên kỷ lục 24 Grand Slam – có quen với việc liên tục thất bại?

Madrid Open, giải đấu thuộc hệ thống Masters 1000, ghi dấu cột mốc đáng buồn: lần thứ 4 Djokovic rời cuộc chơi ngay trong trận ra quân ở mùa giải này. Cụ thể là trong 5 sự kiện ATP Tour gần nhất mà anh tham dự.

Sau khi thua Arnaldi – tay vợt hạng 44 thế giới người Italia, chưa có danh hiệu ATP nào; anh vừa dừng bước trước Jack Draper ở tứ kết – Djokovic bày tỏ sự khó chịu đối với chính mình.

Trong quá khứ, Nole luôn xoay chuyển được tình thế, dù viễn cảnh có tệ đến đâu. Tuy nhiên, ngày nay, con đường của anh lại khác. Gặp gỡ báo chí, anh trả lời với nụ cười gượng gạo, biểu hiện của sự cay đắng.

Djokovic thua Arnaldi, lần thứ 4 thất bại ở vòng đầu tiên trong 5 giải gần nhất. Ảnh: EFE

Djokovic thua Arnaldi, lần thứ 4 thất bại ở vòng đầu tiên trong 5 giải gần nhất. Ảnh: EFE

“Trong 20 năm, tôi chưa từng trải qua những gì mình phải nhận trong 12 tháng qua: thua sớm quá nhiều lần. Nhưng đó là một phần của thể thao, bạn phải chấp nhận hoàn cảnh và cố gắng tận dụng những điều tốt nhất từ chúng cho những gì sắp tới”, Nole cố gắng thể hiện sự bình thản.

Anh tự động viên: “Tôi không thể phàn nàn về sự nghiệp của mình, tôi không làm vậy; đó chỉ là cảm giác khác biệt mà tôi phải đón nhận và chấp nhận, xử lý theo cách đặc biệt”.

Khó khăn trước Roland Garros

Djokovic và thất bại, những khái niệm đối lập hoàn toàn mà trong thời gian gần đây lại hút nhau. Trước đó, tại Monte Carlo, anh thua Alejandro Tabilo trong trận ra mắt.

Như vậy, đây là lần đầu tiên Djokovic thua 2 trận liên tiếp trên sân đất nện kể từ năm 2006 – thời điểm anh còn chưa biết mùi vị chung kết Grand Slam là như thế nào.

Nói cách khác, huyền thoại vẫn chưa tìm lại được chính mình. Anh không thể bứt phá, không đạt được phong độ tốt trên sân đất nện, sau khi thất bại trên sân cứng.

Nếu không phải chấn thương thì đơn giản là do lối chơi. Nole không thể khởi động được, thiếu lửa, không có sự giận dữ, không có tiếng gầm thét.

Djokovic chỉ đơn giản là chấp nhận và thừa nhận hành trình đang đi đến hồi kết, dù anh vẫn nói mình còn khát khao. Đây là quy luật của cuộc sống và đến một lúc nào đó tất cả mọi người đều phải đối mặt.

Khán giả có lúc cổ vũ Arnaldi, có lúc im lặng dõi theo Djokovic. Họ nghĩ rằng liệu đây có phải lần cuối thấy anh thi đấu ở Madrid?

Djokovic bị hoài nghi trước Roland Garros. Ảnh: EFE

Djokovic bị hoài nghi trước Roland Garros. Ảnh: EFE

“Có thể. Tôi không chắc liệu mình có quay lại không. Có thể tôi sẽ quay lại, nhưng có lẽ không phải với tư cách là một tay vợt. Tôi hy vọng kịch bản khác, nhưng…”, Nole thừa nhận.

Djokovic sẽ bước sang tuổi 38 sau 3 tuần nữa. Sau sinh nhật là chuyến đi Paris cho Roland Garros, Grand Slam thứ hai trong năm. CĐV của Nole cũng hoài nghi cơ hội chiến thắng của anh.

“Sau khi thua theo cách này, bạn không cảm thấy tốt, nhưng tôi đã trải qua vài lần như thế này trong năm nay”, Nole tâm sự. Anh hướng về Paris: “Tôi hy vọng sẽ có nhiều trận hơn so với ở Monte Carlo”.

Mục tiêu của anh tại Roland Garros 2025 là gì, khi Sinner trở lại? Nole không tạo áp lực lớn cho mình: “Cố gắng thắng một hoặc hai trận, không nghĩ đến việc lọt vào chung kết, đó là một thực tế mới đối với tôi”.

Paris là nơi Djokovic giành HCV Olympic 2024. Nhưng kể từ đó, anh thất bại với 8 lần nỗ lực cho danh hiệu 100.

“Tôi đến Roland Garros mà không nằm trong những ứng viên hàng đầu. Điều đó có thể giúp ích. Tôi không biết, chúng ta hãy chờ xem”, Djokovic lập luận. Chưa bao giờ nỗi buồn đồng hành cùng Nole lâu đến thế.

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/novak-djokovic-bao-dong-nole-va-thoi-quen-that-bai-2397162.html
Zalo