Báo động động đất giả, người dân Bangkok phải sơ tán khẩn cấp
Theo Bangkok Post, người dân tại nhiều tòa nhà ở Bangkok, Thái Lan phải sơ tán khẩn cấp sau khi xuất hiện báo cáo về hiện tượng rung lắc và nứt vỡ.
Vào sáng 31/3, nhiều người sợ hãi chạy trốn khỏi các tòa nhà ở Bangkok, Thái Lan sau khi xuất hiện báo cáo về hiện tượng rung lắc và vết nứt được tìm thấy trong công trình xây dựng. Tuy nhiên, đây chỉ là báo động giả.
Nhiều kỹ sư của thành phố cho biết những vết nứt này không phải là mới, chúng hình thành trong loạt dư chấn ảnh hưởng từ trận động đất diễn ra hôm 28/3 tại Myanmar. Hiện tại, những tòa nhà này vẫn đang an toàn.

Mọi người sơ tán khỏi các tòa nhà ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Bangkok Post)
Sự việc diễn ra vào khoảng 10h ngày 31/3 (giờ địa phương). Theo báo cáo, có nhiều cơ sở bị ảnh hưởng, bao gồm: Tòa nhà A của Khu phức hợp Chính phủ trên đường Chaeng Watthana, Bộ Lao động ở quận Din Daeng và nhiều tòa nhà khác trên đường Ratchadaphisek.
Mọi người cũng sơ tán khỏi trụ sở của Ngân hàng Nhà ở Chính phủ ở quận Huai Khwang, Tòa án Hình sự trên đường Ratchadaphisek và Văn phòng An sinh Xã hội ở quận Din Daeng.
Nhiều cơ quan ra lệnh cho nhân viên làm việc tại nhà. Bệnh viện Taksin ở quận Klong San và nhiều tòa nhà cao tầng trên đường Silom và đường Vibhavadi Rangsit cũng được lệnh sơ tán.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Sabeeda Thaised cho biết kỹ sư công trình công cộng đã kiểm tra cấu trúc xây dựng tại Khu phức hợp Chính phủ và đánh giá chúng an toàn đối với công nhân.
Vào sáng 31/3, xuất hiện 15 dư chấn ở Myanmar nhưng chúng rất nhỏ và không ảnh hưởng đến Thái Lan. Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cũng xác nhận dư chấn ở Myanmar không ảnh hưởng đến Thái Lan.
Bà Shinawatra cho rằng những vết nứt được báo cáo trong các tòa nhà ở Bangkok không phải là mới, chúng xuất hiện trong trận động đất từ hôm 28/3.
Trong khi đó tại Myanmar, tính đến cuối ngày 30/3, số người thiệt mạng trong trận động đất này đã tăng lên khoảng 1.700 người chết, 3.400 người bị thương và hơn 300 người mất tích.
Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar cảnh báo số người chết có thể tăng lên trong những ngày tiếp theo.