Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong mọi tình huống

Theo kế hoạch, tối nay (27/8) diễn ra buổi lễ sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Do ảnh hưởng của bão số 5, ngày 26/7, Hà Nội mưa cả ngày, dự báo mưa vẫn còn tiếp tục trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, “mưa lớn là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa” - đó không chỉ là tinh thần của những người chiến sĩ mà còn là tinh thần của người dân, khi ai cũng muốn tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành…

Chu đáo trong từng chi tiết, trách nhiệm trong từng bước chuẩn bị

Vừa qua, hàng nghìn người dân Thủ đô và các tỉnh, thành trên cả nước đã đổ về trung tâm Hà Nội, háo hức chứng kiến những khối quân chỉnh tề, những dàn xe cơ giới hùng dũng, hòa trong âm hưởng hào hùng của quân nhạc.

Không khí ấy làm sống dậy ký ức của mùa thu Cách mạng cách đây 80 năm, khi dân tộc Việt Nam bước sang trang sử mới. Giờ đây, tinh thần ấy lại được khơi dậy, thôi thúc mỗi người dân chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đón một ngày hội lớn.

Hình ảnh từ buổi tổng hợp luyện lần 2 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào tối 24/8. Ảnh: Lê Khánh

Hình ảnh từ buổi tổng hợp luyện lần 2 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào tối 24/8. Ảnh: Lê Khánh

Bà Nguyễn Thị Khuyên, 53 tuổi, quê Hưng Yên, xúc động chia sẻ: “Ngày 24/8 trời mưa, tôi vẫn ngồi đến cuối buổi hợp luyện. Dù mưa hay nắng, tôi sẽ tiếp tục đi xem, nhất là trong ngày 2/9. Đây là niềm tự hào lớn lao của cả dân tộc mà tôi không muốn bỏ lỡ.”

Không chỉ bà Khuyên, nhiều gia đình coi đây là một “dã ngoại lịch sử”, đưa con cháu ra phố để tận mắt cảm nhận bầu không khí thiêng liêng. Cụ ông Vũ Văn Toàn, 80 tuổi, ở Ba Đình tâm sự: “Cả đời tôi gắn bó với Hà Nội, nhưng mỗi dịp Quốc khánh là một cảm xúc rất khác. Nhìn đoàn quân đi qua, lòng tôi lại rưng rưng, nhớ về những năm tháng hào hùng”.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, kỹ lưỡng ở tất cả các khâu - từ tập luyện, hợp luyện, tuyên truyền, trang trí, đến bảo đảm an ninh, trật tự, y tế và vệ sinh môi trường.

Siết chặt an ninh, giữ gìn kỷ cương phố phường

Cùng với không khí háo hức, công tác bảo đảm an ninh, trật tự được đặt lên hàng đầu. Bộ Công an đã triển khai phương án bảo đảm ở cấp độ cao nhất. Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, trực tiếp kiểm tra tại Hà Nội, nhấn mạnh: “Không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, dù nhỏ nhất. Đồng thời, phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân được tham dự lễ, để hình ảnh lực lượng Công an nhân dân thêm đẹp trong mắt người dân và bạn bè quốc tế”.

Trong 2 buổi tổng hợp luyện vừa qua, lực lượng chức năng đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm: xả rác, chen lấn, đi vào khu vực cấm, thậm chí chống đối người thi hành công vụ. Có trường hợp nam thanh niên ngông cuồng lái xe máy lao vào cảnh sát cơ động, khiến một cán bộ bị thương nặng. Những hành vi này đều đã bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện số 145/CĐ-TTg ngày 24/8, yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường tuần tra, bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, y tế; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng sự kiện để gây rối.

An ninh được siết chặt không phải để hạn chế niềm vui, mà chính là để bảo đảm cho niềm vui ấy được trọn vẹn, an toàn.

Điều khiến dư luận băn khoăn nhất sau các buổi hợp luyện vừa qua là hình ảnh một bộ phận người dân thiếu ý thức: rác thải ngập phố, thảm cỏ bị giẫm nát, thậm chí có cảnh xô đẩy, cãi vã.

Anh Nguyễn Văn Thành (người dân đến từ phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Nhìn cảnh rác thải chất đống sau mỗi buổi hợp luyện, tôi thấy tiếc và buồn lắm. Lẽ ra, đi xem sự kiện trọng đại thì mỗi người nên giữ ý thức, để chính con cháu mình tự hào chứ không phải xấu hổ”.

Theo TS Phạm Việt Long - nguyên Chủ tịch Hội đồng Viện Văn hóa và phát triển, đây là biểu hiện của lỗ hổng trong giáo dục nếp sống văn minh nơi công cộng. Muốn khắc phục, phải song hành giữa việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và chế tài xử phạt nghiêm minh .

TS Nguyễn Tuấn Anh (Viện Nghiên cứu Thanh niên) thì nhấn mạnh: “Tinh thần yêu nước không chỉ nằm ở việc đi xem diễu binh, mà còn trong hành xử văn minh. Người lớn phải làm gương cho trẻ nhỏ. Yêu nước là từ việc xếp hàng ngay ngắn, bỏ rác đúng chỗ, giữ gìn hoa cỏ. Chỉ khi ấy, hình ảnh đất nước mới thực sự đẹp trong mắt quốc tế”.

Những nhận định ấy cho thấy: để Đại lễ thành công, không chỉ lực lượng chức năng mà mỗi người dân cũng cần góp phần bằng sự tự giác, trách nhiệm và văn minh.

Ngày hội của tinh thần Việt Nam

Không chỉ ở Hà Nội, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước cũng đang tổ chức các hoạt động hướng về Đại lễ. Từ những tuyến đường được chỉnh trang, những công trình mới khánh thành, đến những chương trình nghệ thuật, văn hóa – tất cả hòa chung vào bầu không khí tự hào, hân hoan.

Tiếng nhạc quân hành sẽ lại ngân vang ở Quảng trường Ba Đình trong các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và ngày lễ chính thức. Những bước chân đều đặn của các khối diễu binh, diễu hành sẽ khắc họa sức mạnh đoàn kết, niềm tự hào dân tộc.

Đại lễ 2/9 năm nay sẽ không chỉ là sự kiện trọng đại, mà còn là minh chứng cho một Việt Nam văn minh, an toàn, giàu lòng nhân ái. Và trong từng ánh mắt, nụ cười, trong từng hành động nhỏ bé như bỏ rác đúng nơi, nhường đường cho nhau, tinh thần ấy sẽ tiếp tục lan tỏa - để hình ảnh Tổ quốc rạng ngời hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

Không vì mưa mà ảnh hưởng

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình sẽ mở màn bằng nghi thức rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, không quân bay chào mừng, tiếp đó là diễu binh và diễu hành. Sau khi qua lễ đài, các khối tỏa đi nhiều tuyến phố, giao lưu văn nghệ cùng người dân tại cung thể thao Quần Ngựa và quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Lễ diễu binh năm nay có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 1985, khối xe pháo quân sự, trong đó có lực lượng tăng thiết giáp, mới trở lại đội hình. Diễu binh trên biển cũng lần đầu tiên được tổ chức tại Khánh Hòa, với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng và Quân khu 5.

Tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ tư chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh: “Nếu ngày 2/9 tới trời mưa thì vẫn phải bước đi thật tốt, không vì áo ướt, mặt đầy nước mà ảnh hưởng. Bởi không có thời gian để lặp lại lần nữa”. Sau này kỷ niệm 90 năm, 100 năm Quốc khánh, không còn bao nhiêu người trong đội hình hôm nay nên Đại tướng mong các lực lượng cố gắng luyện tập trong mọi điều kiện thời tiết.

T.H

Việt Thắng - Phạm Sỹ - Quang Lộc

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/bao-dam-tuyet-doi-an-ninh-an-toan-trong-moi-tinh-huong-10313933.html
Zalo