Bangkok tang thương sau động đất
Số người chết ở Thái Lan do rung chấn từ động đất Myanmar đã tăng lên 10 trong bối cảnh thủ đô Bangkok đang khắc phục tình trạng tê liệt sau thảm họa.
Phó Tỉnh trưởng Bangkok - bà Tavida Kamolvej cho biết tính đến 10 giờ tối 28-3 (giờ địa phương) số người chết ở Bangkok do rung chấn từ động đất Myanmar đã tăng lên 10, theo đài CNN.
Bà Kamolvej cũng báo cáo 16 người bị thương và 101 người vẫn còn mất tích.
Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết các đội cứu hộ đang nỗ lực giải cứu hơn 100 người khỏi tòa nhà đổ sụp.
“Cần có các kỹ thuật đặc biệt để đưa các thi thể ra ngoài nhằm ngăn ngừa tình trạng sụp đổ tiếp theo do các bộ phận cấu trúc bị dịch chuyển” - ông Charnvirakul lưu ý.
Đến sáng 29-3, các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục diễn ra tại thủ đô Bangkok, theo CNN.

Các đội cứu hộ Thái Lan làm việc tại hiện trường vụ sập tòa nhà ở khu vực thủ đô Bangkok ngày 28-3 do động đất Myanmar. Ảnh: GETTY IMAGES
Ngày 28-3, giới chức Bangkok đang kêu gọi cư dân tại hai tòa nhà trong thành phố sơ tán sau khi các công trình này bị hư hại do trận động đất Myanmar.
Theo chính quyền Bangkok, hai tòa nhà bị ảnh hưởng nằm ở quận Chatuchak và quận Phra Khanong. Cả hai sẽ được kiểm tra đánh giá mức độ hư hại trong thời gian tới.
Chính quyền cũng cho biết đã ghi nhận gần 1.000 báo cáo về vấn đề kết cấu công trình trên khắp thủ đô sau trận động đất Myanmar.
Công tác kiểm tra kết cấu sẽ được đẩy mạnh từ sáng 29-3.
Ngoài ra, chính quyền đã mở năm công viên và sáu khu trú ẩn tạm thời để người dân có thể đến lánh nạn. Cảnh sát và lực lượng chức năng sẽ được triển khai để đảm bảo an toàn tại các khu vực này.
Sau trận động đất, Bangkok rơi vào tình trạng tê liệt hoàn toàn trong chiều 28-3.
Khách du lịch buộc phải sơ tán khỏi các khách sạn và hòa vào dòng người đông đúc gồm các nhân viên văn phòng được lệnh rời khỏi các tòa nhà cao tầng ở khu thương mại Bangkok.
Nhiều người bị sốc vì trận động đất hiếm hoi khiến các tòa nhà chọc trời lắc lư trong nhiều phút.
“Tôi chạy từ tầng 7 của một trung tâm thương mại xuống, thật sự hỗn loạn. Cảnh tượng như ngày tận thế. Mọi người la hét và tìm chỗ trú ẩn” - cô Yupadee Anujan, một giáo viên 34 tuổi, chia sẻ với hãng tin Reuters.
Theo Reuters, toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị ở Bangkok bị đình chỉ, còn đường phố thì tắc nghẽn nghiêm trọng với xe buýt chật kín, xe máy chen chúc tìm lối thoát, còn vỉa hè đầy người đi bộ cố bắt taxi trong vô vọng. Nhiều người bỏ xe để đi bộ về nhà.
“Hôm nay tôi mới thực sự hiểu thế nào là thảm họa, chỉ một lần và mong là lần cuối” - một người dùng mạng xã hội chia sẻ, cho biết anh đã đi bộ 8 km trong 3 giờ đồng hồ để về nhà.
Tỉnh trưởng Bangkok - ông Chadchart Sittipunt, đã ra lệnh cho các công viên lớn nhất thành phố mở cửa suốt đêm, cung cấp lương thực, nước uống và chỗ ở tạm thời cho hàng nghìn người chưa thể về nhà.
Trong số đó có ông Natcha, người vẫn ở lại Công viên Lumpini đến tối muộn vì quá sợ quay về văn phòng ở tầng 10.
“Lúc trận động đất xảy ra và rung chấn mạnh nhất, tôi không chắc mình có thể sống sót hay không” - ông Natcha nói với Reuters, từ chối tiết lộ họ đầy đủ.