Bang Utah khổ vì đại dịch côn trùng ăn thịt, tái hiện ác mộng lịch sử
Hàng triệu cào cào Mormon (thường được gọi là dế Mormon) tràn ngập bang Utah của Mỹ, phá hoại mùa màng, gây tai nạn cho người dân.

Utah đang hứng chịu cuộc xâm lăng của hàng triệu con cào cào Mormon—loài côn trùng ăn thịt đồng loại và không biết bay.

Đường trơn do xác cào cào bị cán gây ra nhiều vụ tai nạn, buộc chính quyền phải dùng xe ủi tuyết để dọn dẹp.

Người dân ở Fillmore và Tooele mô tả khung cảnh như “ngày tận thế”, khi côn trùng phủ kín đường sá, tường rào và nhà cửa.

Loài cào cào này dài đến 5 cm, màu đỏ bóng, phát triển mạnh trong điều kiện khô hạn và nóng, có thể tụ thành bầy hàng triệu con.

Nông dân đã báo cáo mất mùa sớm, trong khi vườn nhà bị phá trụi chỉ sau một đêm; không khí bốc mùi xác côn trùng.

Chính quyền cảnh báo làn sóng thứ hai có thể ập đến vào mùa hè, do số lượng trứng nở từ mùa xuân rất lớn.

Tên gọi “cào cào Mormon” bắt nguồn từ thảm họa tương tự vào thế kỷ 19, khi người định cư đầu tiên ở Utah bị chúng phá sạch mùa màng.

Ông Jed Christensen, cư dân Millard County, chia sẻ rằng ông từng trải qua nạn cào cào lúc nhỏ và sẽ thuê diệt côn trùng cho cửa hàng của mình.

Năm 2003, đợt bùng phát nghiêm trọng từng tàn phá khoảng 1,1 triệu hecta ở Utah, khi cào cào gặm cả tường nhà và gây thiệt hại lớn.

Chính quyền bang đang cân nhắc tăng cường dùng thuốc trừ sâu và hỗ trợ tài chính cho nông dân nhằm đối phó đợt tái bùng phát năm 2025.