Bán ma túy, bán cả cuộc đời

Chỉ vì một lần dùng ma túy đã đẩy cuộc đời của 2 bị cáo Nguyễn Lê Nhật Tùng (30 tuổi, ngụ thành phố Long Khánh) và Lộ Quốc Tuấn (38 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) trượt dài với những sai lầm.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: T.Tâm

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: T.Tâm

Ngày 20-5, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 2 bị cáo Tùng và Tuấn cùng mức án 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bản án là lời cảnh tỉnh cho những người trẻ vì chỉ cần sai một bước, có thể không còn cơ hội sửa sai.

Đánh đổi cuộc đời vì ma túy

Theo hồ sơ vụ án cũng như lời khai tại phiên tòa xét xử của các bị cáo xác định, Tùng và Tuấn có mối quan hệ từ trước. Từ cuối tháng 11-2023 đến ngày 13-12-2023, Tùng đã 3 lần đi đến quận Tân Phú (Thành phố Hồ Chí Minh) mua 6 cây heroin (gần 218g), 15g ma túy khay, 10 viên thuốc lắc với giá hơn 180 triệu đồng. Sau đó, Tùng mang về một địa điểm ở xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom) cất giấu và bán lại cho Tuấn. Cách thức giao dịch là thông qua mạng xã hội, Tuấn liên lạc với Tùng đặt mua ma túy và thống nhất về số lượng, giá tiền. Sau đó, Tuấn sẽ chuyển khoản tiền mua ma túy cho Tùng. Nhận được tiền, Tùng sẽ gói ma túy lại và đem đi gửi xe khách lên tỉnh Lâm Đồng cho Tuấn. Với cách thức này, Tùng đã thực hiện mua bán ma túy nhiều lần cho Tuấn và một số đối tượng khác với tổng khối lượng hơn 380g ma túy.

Vào ngày 21-12-2023, Tùng mang ma túy đến khu vực xã Tây Hòa (huyện Trảng Bom) để gửi xe khách giao cho Tuấn thì bị Công an tỉnh bắt giữ. Riêng bị cáo Tuấn đã nhiều lần mua ma túy của Tùng và một số đối tượng khác với khối lượng hơn 310g ma túy các loại.

Tại phiên tòa xét xử ngày 20-5, các bị cáo đều khai nhận bản thân nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài, các bị cáo đã trở thành một trong những “chân rết” tuồn ma túy ra thị trường để “đầu độc” giới trẻ. Từ những sai lầm ban đầu đã đẩy các bị cáo vào vòng xoáy tù tội và đưa gia đình đến tan vỡ.

Hội đồng Xét xử nhận định, hành vi buôn bán ma túy của 2 bị cáo Nguyễn Lê Nhật Tùng và Lộ Quốc Tuấn là đặc biệt nguy hiểm, gây tổn hại đến sức khỏe của con người, là tác nhân lan truyền căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, gây nên các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm nguy hiểm khác. Do lối sống buông thả nhằm thỏa mãn cơn nghiện nên các bị cáo đã bất chấp sự nghiêm cấm của pháp luật, tìm kiếm đồng tiền bất chính dẫn đến phạm tội.

Trả giá cho sai lầm

Phiên tòa xét xử 2 bị cáo Tùng và Tuấn, chỉ có 3 người thân của các bị cáo tham dự với ánh mắt lo lắng và xót xa. Cả 2 bị cáo đều từng có gia đình hạnh phúc nhưng chỉ vì một lần thử dùng ma túy đã khiến bản thân rơi vào bế tắc.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Tùng kể, bản thân từng nhập ngũ và khi trở về địa phương đã lấy vợ, có con. Trong thời gian đó, bị cáo ngoài đi làm thuê kiếm tiền nuôi gia đình, còn làm cộng tác viên cho các chương trình xã hội từ thiện tại thành phố Long Khánh. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đi làm thuê, Tùng thường cùng bạn bè tụ tập ăn nhậu và bắt đầu vướng vào ma túy. Kể từ đó, bị cáo bỏ bê gia đình, công việc bấp bênh, tinh thần bị sa sút. Thất vọng về chồng nên vợ của Tùng cũng chia tay, gia đình nhỏ tan vỡ.

“Chỉ vì một lần dùng ma túy đã đẩy cuộc đời tôi trượt dài vào những sai lầm. Để đến bây giờ, tôi hối hận thì đã quá muộn” - bị cáo Tùng nói.

Khác với bị cáo Tùng, bị cáo Tuấn từ khi 20 tuổi đã vướng vào ma túy và đến năm 2012 thì bị Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xử phạt 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hoàn lương chưa được bao lâu, bị cáo tiếp tục bị xử phạt về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi phiên tòa xét xử này diễn ra, bị cáo Tuấn còn bị Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xử phạt 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Tuấn từng có gia đình hạnh phúc nhưng cũng vì vướng vào ma túy nên vợ đã bỏ đi, để lại 2 con nhỏ, trong đó có một bé bị bệnh chậm phát triển. 2 con của bị cáo đều do ông bà nội chăm sóc.

Tại phiên tòa xét xử, các luật sư bào chữa cho 2 bị cáo xin Hội đồng Xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt bởi các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính và nhất là các bị cáo còn con nhỏ cần sự chăm sóc, nuôi dưỡng.

Có lẽ, điều day dứt nhất sau phiên tòa không phải là số năm tù 2 bị cáo Tùng và Tuấn phải thi hành, mà là những năm tháng dài đằng đẵng bỏ con thơ giữa dòng đời. Mong rằng, những người con của các bị cáo sẽ nhận đủ tình yêu thương của người thân để lớn lên thành người có ích cho xã hội...

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202505/ban-ma-tuy-ban-ca-cuoc-doi-bff1baf/
Zalo