Bán kết EURO 2024: Màn trình diễn của bóng đá thực dụng

Không thể hiện lối chơi tấn công quyến rũ, hấp dẫn nhưng cả Anh và Hà Lan khiến không ai dám đánh giá thấp đối thủ của mình ở trận bán kết EURO đêm nay.

2 giờ ngày 11/7, tuyển Anh gặp Hà Lan tại bán kết EURO 2024. Nguồn: TV360.

2 giờ ngày 11/7, tuyển Anh gặp Hà Lan tại bán kết EURO 2024. Nguồn: TV360.

Anh là đội tuyển gây tranh cãi ở EURO 2024 khi chịu nhiều chỉ trích dù đang bất bại. Ở vòng bảng, họ đứng vị trí cao nhất nhưng dư luận Anh đòi hỏi đội nhà phải chơi máu lửa và thuyết phục hơn. Trên thực tế, cách đá của tuyển Anh từ đầu giải đến giờ không tạo ra nhiều sự hứng khởi, không có quá nhiều kịch tính và cũng chẳng tạo ra quá nhiều cảm xúc mỗi khi họ ra sân thi đấu.

Từ đầu giải, HLV Gareth Southgate sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ. Ở vòng bảng, đội bóng của ông lần lượt thắng Serbia 1-0, hòa Đan Mạch 1-1 và Slovenia 0-0 để dẫn đầu bảng C. Lúc đó, dư luận Anh đã phản ứng mạnh mẽ, cho rằng đội nhà thi đấu thiếu thuyết phục. Tới vòng 1/8, Tam sư cũng chơi không mấy ấn tượng, phải nhờ tới những khoảnh khắc tỏa sáng của Bellingham và Harry Kane để thắng ngược Slovakia 2-1 qua 120 phút. Tới tứ kết gặp Thụy Sĩ, Southgate chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ với Kieran Trippier và Bukayo Saka chơi dọc hai biên (wingback). Tuyển Anh vẫn đá bế tắc và tiếp tục bị thủng lưới trước, từ cú đệm cận thành của Breel Embolo. Sau đó, họ kịp quân bình tỷ số nhờ tuyệt phẩm cứa lòng của Bukayo Saka rồi thắng trên loạt luân lưu.

Đã có những thay đổi trong sơ đồ chiến thuật nhưng tuyển Anh vẫn là một đội bóng chơi nhạt nhòa, buồn tẻ và họ đá như thể không phải để đánh bại khiến đối thủ tâm phục, khẩu phục mà là không để đối phương làm hại mình.

Trong số 4 đại diện có mặt ở vòng bán kết EURO 2024, đội tuyển Anh là cái tên duy nhất chưa từng vô địch. Đến thời điểm này, các học trò của HLV Gareth Southgate chơi không thực sự thuyết phục, nhưng lại sở hữu nhiều yếu tố để có thể đi tới trận chung kết để bước lên ngôi vương.

Không thể phủ nhận thực tế rằng Anh đã và đang quá may mắn, không chỉ bởi rơi vào nhánh đấu “nhẹ” mà còn vì cách họ vượt qua đối thủ. Dù có lúc họ đã gần như phải dừng bước, dù màn trình diễn với Thụy Sĩ là một liều thuốc ngủ liều cao, thì cảm giác về thành công của đội tuyển Anh tại EURO 2024 đang ngày càng gia tăng. Con tàu xù xì của người Anh đã không chìm và nó vẫn đang đều đặn tiến bước. Điểm đến tiếp theo sẽ là Dortmund trong trận bán kết với Hà Lan và nếu giành chiến thắng, Anh sẽ tiến vào trận chung kết tại Berlin.

Trong khi đó, Hà Lan đã gặp không ít khó khăn trước Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng tứ kết EURO 2024. Thế nhưng, đẳng cấp của “cơn lốc màu da cam” đã được thể hiện đúng lúc. Tại EURO 2024, tuyển Hà Lan vào bán kết không phải bằng thứ bóng đá tổng lực đã tạo nên thương hiệu “cơn lốc màu da cam” mà bằng thứ bóng đá thực dụng. Đội bóng đến từ quê hương của bóng đá tổng lực khiến nhiều người lưu luyến quá khứ cảm thấy không thỏa mãn nhưng phải thừa nhận thực tế là thế hệ cầu thủ này của Hà Lan không có nhiều sự sáng tạo và việc vào tới bán kết lúc này khiến các cổ động viên cực kỳ hài lòng, phấn khích. Tuyển Hà Lan đá không sướng mắt nhưng họ đã ghi 9 bàn thắng, chỉ ít hơn Đức và Tây Ban Nha cho tới lúc này. Gakpo đóng góp 3 bàn, đang là ứng viên hàng đầu cho giải thưởng vua phá lưới.

Sức mạnh của Hà Lan cũng đang dựa rất nhiều vào hàng thủ khi thể hiện lối chơi rất chắc chắn. Chơi phía trước thủ môn Bart Verbruggen, Virgil van Dijk và De Vrij đá trung vệ ăn ý nên Matthijs de Ligt và Micky van de Ven không có cơ hội trong đội hình xuất phát. Ở 2 bên cánh, Nathan Ake đá hậu vệ trái, bù lại cho Denzel Dumfries tự do dâng cao ở cánh phải. Với cách bố trí này, Hà Lan có thể chơi với hàng thủ 3 người khi cầm bóng.

Nơi hàng tiền vệ, sự vắng mặt của Frenkie de Jong khiến Koeman mất đi một cầu thủ kiến tạo lối chơi. Không có De Jong, Koeman xây dựng một tuyến giữa cân bằng và sau nhiều thử nghiệm đã lựa chọn một tuyến giữa với Jerdy Schouten và Tijjani Reijnders chơi lùi sâu cùng Xavi Simons đá nhô cao hơn.

Với hàng thủ chắc chắn và đá thấp cộng với việc không có một cầu thủ như De Jong, Hà Lan tại EURO này chơi trực diện, chuyền bóng chính xác. Họ tỏ ra nguy hiểm hơn với những quả căng ngang. Trước trận bán kết với người Anh, các cổ động viên Hà Lan kêu gọi Koeman để tiền đạo Wout Weghorst đá chính. Wout Weghorst từng vào sân và ghi bàn quyết định hạ Ba Lan ở vòng bảng cũng như giúp Hà Lan tạo khác biệt trước Thổ Nhĩ Kỳ sau khi vào thay người.

Hà Lan lúc này có thể thiếu sáng tạo ở tuyến trên nhưng có rất nhiều lựa chọn ở hàng thủ và tinh thần chiến đấu khiến họ đáng được khen ngợi. Nhờ thế họ có thể thoát khỏi gánh nặng kỳ vọng để chơi thứ bóng đá hiệu quả mình mong muốn. Đội bóng của HLV Ronald Koeman không được kỳ vọng sẽ lọt sâu ở giải đấu này, nhưng giờ đây đã vào bán kết EURO lần đầu tiên sau 20 năm và họ đang khát khao tái lập chiến tích vô địch sau 35 năm chờ đợi như thế hệ tiền bối đã làm trên đất Đức năm 1988.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ban-ket-euro-2024-man-trinh-dien-cua-bong-da-thuc-dung-10285196.html
Zalo