Bán kết Champions League rơi vào thế 'ba đánh một'

Dù ở thế 'ba đánh một' tại bán kết AFC Champions League Elite, nhưng những Ronaldo, Sadio Mane, Firmino, Riyad Mahrez... coi chừng ôm hận.

Ba đại diện hùng mạnh của bóng đá Saudi Arabia vào tứ kết AFC Champions League Elite thì toàn thắng. Ở bán kết giải đấu hàng châu lục có tỉ lệ “Ba đánh một” liệu đối phương có “chột và què”?

Ba đại diện của Saudi Arabia vào bán kết gồm Al Nassr, Al Ahli và Al Hilal, đội còn lại là Kawasaki Frontole của Nhật Bản.

 Kawasaki Frontole trong thế "ba đánh một" ở bán kết đã loại Al Sadd của Qatar ở tứ kết. Ảnh:AFC

Kawasaki Frontole trong thế "ba đánh một" ở bán kết đã loại Al Sadd của Qatar ở tứ kết. Ảnh:AFC

Trong số tám CLB hàng đầu châu Á tề tựu về TP Jeddah của Saudi Arabia đá từ tứ kết đến chung kết thì có đến ba đại diện của chủ nhà kể trên. Các đại diện phương Đông như Buriram Utd của Thái Lan, Gwangju của Hàn Quốc, Yokohama F Marinos của Nhật Bản đều chia tay giải, trong đó Gwangju thua Al Hilal 0-7...

 Danh thủ Roberto Firmino cùng đồng đội Al Ahli không khó để đánh bại Buriram 3-0. Ảnh: AFC

Danh thủ Roberto Firmino cùng đồng đội Al Ahli không khó để đánh bại Buriram 3-0. Ảnh: AFC

Nếu những Ronaldo, Sadio Mane, Brozevic,... của Al Nassr hay Firmino, Mahrez... của Al Ahli hay Al Hilal với nhiều ngôi sao thế giới mà để cho đại diện Nhật Bản giành cúp ngay trên thánh địa Jeddah thì quả là đáng xấu hổ cho bóng đá Saudi Arabia.

2 cặp đấu bán kết AFC Champions League Elite đã được xác định gồm, Al Hilal - Al Ahli (23 giờ 30 ngày 29-4), Al Nassr - Kawasaki Frontole (23 giờ 30 ngày 30-4). Như vậy Ronaldo, Sadio Mane và đồng đội ở Al Nassr sẽ chạm trán với đại diện Nhật Bản. Ronaldo đã xác định mùa này phải có danh hiệu giải Elite châu Á, đó là mục tiêu số 1 của anh. Nhưng để Al Nassr khuất phục các “chiến binh Samurai” là một câu chuyện khác.

 Ronaldo cùng đồng đội sẽ gặp "chiến binh Samurai" Kawasaki Frontole trong thế "ba đánh một". Ảnh: AFC

Ronaldo cùng đồng đội sẽ gặp "chiến binh Samurai" Kawasaki Frontole trong thế "ba đánh một". Ảnh: AFC

Ronaldo hay Sadio Mane cùng nhiều đồng đội là “lính đánh thuê” của Al Nassr thì có thể đẳng cấp cao hơn Kawasaki Frontole nhưng các cầu thủ nội của Saudi Arabia trong màu áo Al Nassr thì chưa hẳn và đó có thể là những “lỗ rò” để đại diện Nhật Bản “làm nhục hai danh thủ Ronaldo, Mane" để tiến vào chung kết. Đối đầu với những Ronaldo, Mane.

Kawasaki Frontole của Nhật Bản vào bán kết rất vất vả khi vượt qua Al Sadd của Qatar, đội bóng cũ mà huyền thoại Tây Ban Nha Xavi Hernandez từng làm HLV trưởng 3 mùa. Kawasaki Frontole phải chờ đến 2 hiệp phụ mới loại được Al Sadd.

Al Hilal và Al Ahli là cuộc chạm trán thú vị của những kỳ phùng địch thủ ở giải quốc nội Saudi Arabia.

Hãy chờ “ba đánh một” của giải đấu Elite phiên bản đầu, nếu ba đại diện hùng mạnh của Saudi Arabia được đá ngay trên sân nhà mà để Kawasaki Frontole lấy cúp thì thật xấu hổ.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ban-ket-champions-league-roi-vao-the-ba-danh-mot-post846979.html
Zalo