Bạn đọc ủng hộ hơn 73 triệu đồng đến 2 hoàn cảnh khó khăn
Báo VietNamNet đã trao số tiền 37.688.063 đồng đến em Nguyễn Mạnh Khởi bị ung thư xương và 35.791.000 đồng đến chị Đặng Thị Nho Nhung bị suy thận giai đoạn cuối. Đây là tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ 2 hoàn cảnh khó khăn.
Em Nguyễn Mạnh Khởi (SN 2013 ở đội 2, xã Tân Hưng, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) – nhân vật trong bài viết: “Con cần ghép xương nhưng cha mẹ không thể lo nổi 400 triệu đồng”.

Bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Mạnh Khởi số tiền 37.688.063 đồng.
Tháng 10/2024, thấy con kêu đau nhức, anh Vững đưa con đến bệnh viện tỉnh thăm khám rồi lên Bệnh viện Việt Đức làm xét nghiệm. Tại đây, bác sĩ tìm ra khối u ác tính trong xương.
Bất hạnh chưa dừng lại ở đó. Khi Khởi được chuyển sang Bệnh viện K Tân Triều điều trị, bác sĩ lại phát hiện em mắc bệnh tim bẩm sinh. Kể từ đó, "cuộc chiến" với bệnh tật của đứa trẻ 12 tuổi trở nên khó khăn gấp bội.
Trải qua 3 đợt truyền hóa chất, Khởi đã đủ điều kiện để ghép xương. Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật gồm những khoản nằm ngoài danh mục bảo hiểm mà gia đình phải tự trả lên đến hơn 400 triệu đồng.
Trong khi đó, anh Vững chỉ làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh, có lúc không ai thuê gì thì không có việc. Chị Dung- vợ anh, là công nhân may, thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng nhưng nay phải theo chăm sóc con nên không làm ra tiền.
Sau khi hoàn cảnh của em Khởi được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận nhiều sự giúp đỡ từ bạn đọc. Số tiền 37.688.063 đồng là tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ em Khởi đã được chuyển đến gia đình.

Bạn đọc giúp chị Đặng Thị Nho Nhung bị suy thận số tiền 35.791.000 đồng.
Cũng trong đợt này, Báo VietNamNet đã trao số tiền 35.791.000 đồng đến chị Đặng Thị Nho Nhung (SN 1992 ở thôn Luật Nội Tây, xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, Thái Bình) – nhân vật trong bài viết: “Chồng chăm vợ suy thận giai đoạn cuối, đau đáu thương 2 con thơ”.
Anh Nguyễn Trường Sa ( chồng chị Nho) đã gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm và Báo VietNamNet đã chung tay giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn nhất.