Bạn đọc ủng hộ em Trần Thị Huệ bị ung thư máu hơn 37 triệu đồng

Cảm thương trước hoàn cảnh của em Trần Thị Huệ bị bệnh ung thư máu, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ em có thêm động lực chiến thắng bệnh tật.

Vừa qua, Báo VietNamNet đã chuyển số tiền 37.458.735 đồng, tấm lòng của bạn đọc đến em Trần Thị Huế (SN 2001) ở , xóm 7b, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình – nhân vật trong bài viết: “ Con gái rơi nước mắt thương mẹ cả đời chẳng được nghỉ ngơi”.

Bạn đọc giúp đỡ em Trần Thị Huệ số tiền 37.458.735 đồng.

Bạn đọc giúp đỡ em Trần Thị Huệ số tiền 37.458.735 đồng.

Sau 3 năm bươn chải vừa học vừa làm ở Hàn Quốc, sắp đến ngày tốt nghiệp thì Trần Thị Huệ (SN 2001) bỗng lên cơn sốt cao, cơ thể suy kiệt. Tại bệnh viện, em được xác định mắc bệnh ung thư máu khiến Huệ phải trở về nước để chữa bệnh.

Huệ là con gái út của bà Phạm Thị Nhung (SN 1978). Năm 2003, chồng bà bất ngờ đột tử để lại cho bà Nhung 2 người con thơ, một mình bà phải gồng gánh, làm lụng nuôi các con khôn lớn.

Những tưởng con cái trưởng thành, đến lúc được an nhàn thì tai họa lại ập xuống. Năm 2019, trên đường đi làm về, em Trần Văn Đạt (SN 1998, con trai lớn của bà Nhung) gặp tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Để cứu con, bà phải vay mượn hơn 300 triệu đồng. Mặc dù sau đó em Đạt giữ được tính mạng nhưng mất đi khả năng lao động, chỉ có thể quanh quẩn ở nhà làm việc nhẹ.

Mọi hy vọng cuối đời, bà dồn cả vào con gái út. Mong con thoát khỏi cái nghèo, tháng 6/2020, bà vay mượn anh em họ hàng được 300 triệu đồng để Huệ sang Hàn Quốc vừa học, vừa làm.

Nhưng trớ trêu thay, Huệ chưa kịp giúp gì được cho mẹ và anh trai mình thì em bất ngờ đổ bệnh, trở thành gánh nặng của 2 người.

Từ lúc Huệ mắc bệnh, bà Nhung phải chạy vạy khắp nơi hỏi vay tiền. Trong thời điểm gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn nhất khi không còn khả năng xoay xở cho Huệ tiếp tục chữa bệnh thì may mắn được bạn đọc giúp đỡ kịp thời.

Hiện con vẫn đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Mặc dù con có bảo hiểm y tế hỗ trợ nhưng có nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả nên rất tốn kém. Được mọi người giúp đỡ trong lúc khó khăn, hoạn nạn thế này, mẹ con tôi không bao giờ quên được”, chị Nhung chia sẻ.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ban-doc-ung-ho-em-tran-thi-hue-bi-ung-thu-mau-hon-37-trieu-dong-2400040.html
Zalo