'Bản án' 6 chữ tàn khốc của Keane nói lên tất cả về MU
'Bản án' 6 chữ tàn khốc của Keane nói lên tất cả về MU sau trận thắng vất vả và may mắn trước Leicester City.
Manchester United đã ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Leicester City ở vòng 4 FA Cup nhờ bàn thắng quyết định ở phút 90+3 từ cú đánh đầu của Harry Maguire sau khởi đầu tệ hại khiến “quỷ đỏ” bị “bầy cáo” dẫn trước 1-0 tại Old Trafford. Đáng chú ý, Maguire đã ghi bàn trong thế việt vị rất rõ nhưng vẫn được công nhận vì VAR không được sử dụng ở vòng 3, vòng 4 FA Cup và chỉ được sử dụng từ vòng 5 trở đi.
Roy Keane đã đưa ra đánh giá tàn khốc về màn trình diễn của Manchester United trong hiệp một trước Leicester City khi đội bóng của Ruben Amorim chật vật tiến vào vòng 5 của FA Cup với hi vọng bảo vệ được chức vô địch.
![MU vất vả ngược dòng thắng Leicester City 2-1 ở vòng 4 FA Cup. ẢNH: MIRROR](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_09_114_51430091/987ce153db1d32436b0c.jpg)
MU vất vả ngược dòng thắng Leicester City 2-1 ở vòng 4 FA Cup. ẢNH: MIRROR
Cựu đội trưởng của MU Roy Keane đã suy nghĩ “MU đang chờ phép màu nào xảy ra?” khi MU trở lại phòng thay đồ với một bàn thua trước Leicester City tại Old Trafford vào giờ nghỉ giữa hai hiệp. Tiền đạo Bobby De Cordova-Reid ghi bàn ở phút thứ 42 mang lại lợi thế dẫn 1-0 cho Leicester City, trong khi MU chơi cực tệ không có cú sút trúng đích nào trong 45 phút đầu tiên.
Trận đấu này diễn ra sau khi HLV Ruben Amorim đưa ra quyết định táo bạo không có tiền đạo thực thụ nào trong đội hình xuất phát trong trận thua 0-2 trước Crystal Palace ngay trên sân nhà Old Trafford ở vòng 24 Premier League.
FA Cup mang đến cho MU rất nhiều niềm vui trong vài năm qua, đặc biệt là chiến thắng 2-1 trước kình địch Man City trong trận chung kết mùa trước trên sân Wembley, cũng như chiến thắng bất ngờ trong loạt luân lưu trước Arsenal trên sân khách Emirates mùa FA Cup này. Tuy nhiên, trận đấu với Leicester City mang đến nhiều lo lắng hơn fan “quỷ đỏ”, ngay cả sau bàn gỡ hòa 1-1 trong hiệp hai của Joshua Zirkzee.
Cựu đội trưởng MU Roy Keane không mấy ấn tượng với màn trình diễn mà ông quan sát được trong 45 phút đầu của đội bóng cũ. Cựu tuyển thủ Cộng hòa Ireland này đã cáo buộc các ngôi sao của MU đá như những vị khách vì sự bất lực trên sân của họ.
![“Bản án” 6 chữ tàn khốc của Keane nói lên tất cả về MU nói lên tình hình bi đát của "quỷ đỏ". ẢNH: ITV](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_09_114_51430091/39ca47e57dab94f5cdba.jpg)
“Bản án” 6 chữ tàn khốc của Keane nói lên tất cả về MU nói lên tình hình bi đát của "quỷ đỏ". ẢNH: ITV
6 chữ tàn khốc của Keane nói lên tất cả về MU khi ông mở đầu bình luận, "Thật là sốc, thực sự tệ”. Sau đó, Roy Keane tiếp tục, "Bây giờ xem MU đá thật nhàm chán. Họ nên nhắc nhở các cầu thủ trong phòng thay đồ về mục tiêu trong bóng đá.
Họ chơi không có năng lượng, không có năng lượng nào trên sân vận động này, họ đang chờ đợi điều gì đó xảy ra? MU thiếu tự tin, thiếu quyết liệt, cho đi một cách rẻ mạt. Tôi chỉ nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của MU và tôi nghĩ, “Trời ơi, đây có phải là kết cục không? Nó không đủ tốt”.
MU đã cho thấy mối đe dọa lớn hơn trong hiệp đấu thứ hai, nhưng vẫn phải chờ đến thời gian bù giờ mới có thể nhẹ nhõm rời Old Trafford bằng chiến thắng sau pha lập công may mắn trong thế việt vị của Harry Maguire. Alejandro Garnacho được HLV Ruben Amorim tung vào sân vào đầu hiệp 2 thay cho tân binh Patrick Dorgu và ngôi sao người Argentina này đã chơi cực hay giúp MU xoay chuyển tình thế.
![Maguire giải cứu MU với bàn thắng may mắn trong thế việt vị. ẢNH: GETTY](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_09_114_51430091/3eb2419d7bd3928dcbc2.jpg)
Maguire giải cứu MU với bàn thắng may mắn trong thế việt vị. ẢNH: GETTY
Nhưng Harry Maguire đã chứng minh sự khác biệt với cú đánh đầu sấm sét cận thành đưa bóng qua tay thủ môn Mads Hermansen. Bàn thắng trong thế việt vị của hậu vệ kỳ cựu người Anh này vào lưới đội bóng cũ Leicester City đã giúp MU không phải bước vào hai hiệp phụ đầy bất trắc.