Bài văn tả mẹ ngây ngô của học sinh lớp 1 vô tình 'bóc phốt' bí mật ngã ngửa của phụ huynh

Dù bài văn có phần ngây ngô, nhưng nó lại thể hiện một tình yêu chân thành và thuần khiết của một đứa trẻ dành cho mẹ.

Những bài văn của học sinh tiểu học luôn mang đến niềm vui cho người lớn, bởi lẽ chúng thường chứa đựng sự ngây thơ, hồn nhiên cùng lối diễn đạt chân thật, đôi khi lại cực kỳ hài hước. Đặc biệt, khi trẻ viết về mẹ - người luôn giữ vị trí quan trọng trong lòng chúng, câu chữ càng thêm đáng yêu và thú vị.

Mới đây, một bài văn tả mẹ của học sinh lớp 1 đã khiến cộng đồng mạng bật cười thích thú. Chỉ vỏn vẹn 5 dòng, nhưng em nhỏ này đã thành công trong việc "flex" mẹ mình một cách đầy tự hào:

"Mẹ em học rất giỏi. Cách đây 30 năm mẹ em là học sinh giỏi. Lớp mẹ, mẹ là lớp trưởng. Mẹ thuộc tất cả bài trong sách Tiếng Việt. Lớn lên em sẽ giống mẹ: 'Nếu không dạy được con, em sẽ nhờ bà Thủy (tên mẹ - PV) dạy hộ' (Thông tin bí mật)."

Bài văn tả mẹ ngây ngô của học sinh lớp 1

Bài văn tả mẹ ngây ngô của học sinh lớp 1

Ngay sau khi bài văn được chia sẻ, cư dân mạng không khỏi thích thú trước cách em bé này khen mẹ. Đọc từng câu chữ, ai cũng cảm nhận được sự ngưỡng mộ và yêu thương vô bờ mà em dành cho mẹ. Tuy nhiên, chính câu kết với “thông tin bí mật” đã tạo nên điểm nhấn bất ngờ khiến nhiều người bật cười, thậm chí đoán rằng mẹ em chắc phải đỏ mặt ngượng ngùng vì bị "bóc phốt" một cách quá đáng yêu.

Dù bài văn có phần ngây ngô, nhưng nó lại thể hiện một tình yêu chân thành và thuần khiết của một đứa trẻ dành cho mẹ. Trong mắt con, mẹ luôn là người tuyệt vời nhất – thông minh, tài giỏi và đáng ngưỡng mộ.

Ngay sau khi được lan truyền, netizen không khỏi thích thú trước bài văn "flex" về mẹ của em học sinh này. Ai đọc xong cũng bật cười vì sự ngây thơ và đáng yêu trong từng câu chữ.

- Trẻ con đúng là đáng yêu nhất trên đời, cứ hồn nhiên mà nói ra những điều ngây thơ nhưng siêu cảm động

- Đọc xong mà cười không ngậm được miệng! Bé vừa hồn nhiên vừa chân thật quá, mẹ chắc đọc xong phải ‘xí hổ’ lắm đây!

- Bé không chỉ yêu mẹ mà còn có tiềm năng trở thành cây hài tương lai đây! Mẹ đọc xong chắc vừa vui vừa buồn cười quá!

- Em bé này không chỉ học giỏi mà còn biết cách 'nịnh' mẹ siêu khéo. Trẻ con đúng là đáng yêu hết nấc!

Minh Khuê (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/bai-van-ta-me-ngay-ngo-cua-hoc-sinh-lop-1-vo-tinh-boc-phot-bi-mat-nga-ngua-cua-phu-huynh-12897.html
Zalo