Bài văn tả bố với đầy sự ngưỡng mộ, câu cuối cùng khiến tất cả phì cười

Bằng sự tưởng tượng phong phú, em học sinh đã trình bày bài văn về bố với nhiều chi tiết khá thú vị.

Với các bạn nhỏ tiểu học, bố mẹ chính là hình mẫu lý tưởng mà các em quan sát, ghi nhớ và học hỏi hằng ngày. Chính vì vậy, khi nhận được đề tài tả về bố mẹ, không ít cô cậu học trò khoái chí, thỏa sức viết ra những gì mình suy nghĩ.

Thế nhưng, vì sự non nớt và thơ ngây của lứa tuổi, nhiều em nhỏ đã cho ra đời những bài văn khiến ai nấy vừa đọc lên cũng phì cười.

Trước đó, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau hình ảnh về một bài văn "tả về bố" của một em nhỏ tiểu học. Bài văn toàn là những chi tiết với đầy sự ngưỡng mộ bố của mình. Thế nhưng ở phần kết bài, em học sinh đã viết một câu khiến mọi người được phen cười ngả nghiêng.

Nguyên văn bài văn này như sau: "Bố Tiến của em năm nay 33 tuổi. Bố em là người đàn ông mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất. Bố em có thể bơi qua con sông rộng lớn nhất, trèo lên đỉnh núi cao nhất, giết chết con hổ hung dữ nhất ... Nhưng Bố em không có thời gian để làm những việc đó, vì bố còn bận rửa bát, trông em".

Bài văn tả về bố khiến dân mạng thích thú bởi nhiều chi tiết thú vị.

Bài văn tả về bố khiến dân mạng thích thú bởi nhiều chi tiết thú vị.

Ngay sau khi đọc bài văn này, ai cũng thấy rằng, em học sinh ngưỡng mộ bố như thế nào. Em không ngại ngần khoe bố là người đàn ông mạnh mẽ và dũng cảm. Thậm chí, em còn tả về bố với nhiều chi tiết hơi quá đà như: "bơi qua con sông rộng nhất, trèo lên đỉnh núi cao nhất, giết chết con hổ hung dữ nhất"....

Thế nhưng tất cả những chi tiết kể trên vẫn chưa phải đặc biệt nhất. Nội dung gây chú ý nhất chính là câu kết bài: Bố không có thời gian làm những việc đó vì còn bận rửa bát, trông em.

Cư dân mạng tỏ ra rất thích thú với giọng văn hóm hỉnh của em học sinh này. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tò mò xem bố Tiến sẽ có phản ứng như thế nào sau khi đọc bài văn của con mình.

Trước bài văn hài hước này, cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:

"Bố dũng cảm đến mấy, người hùng hoành tráng ra sao thì cũng phải rửa bát, trông em mà thôi"

"Đoạn đầu là em nhỏ tưởng tượng về bố, đoạn sau mới là tả thực đúng không?"

"Bố Tiến mà đọc bài văn này chắc phải cười 3 ngày 3 đêm, không ngờ con mình lại đáo để đến như thế".

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-hoc-duong/bai-van-ta-bo-voi-day-su-nguong-mo-cau-cuoi-khien-tat-ca-phi-cuoi-202503022148340929.html
Zalo