Bài thuyết trình bị lỡ hẹn của Lệ Nam tại Miss Grand Vietnam 2024

Chị gái Nam Em đã chia sẻ về những trải nghiệm cá nhân đầy đau đớn trong quá khứ.

Tại đêm chung kết cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024, thí sinh Nguyễn Thị Lệ Nam (chị gái của Nam Em) đã gây bất ngờ khi bị loại khỏi top 10 chung cuộc. Điều này đã tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ khán giả và cộng đồng fan sắc đẹp.

Trước đó, Lệ Nam được đánh giá cao cho vị trí trong top 5 nhờ những màn thể hiện xuất sắc qua các vòng thi. Việc cô bị loại khiến nhiều người hâm mộ tỏ ra không hài lòng và tiếc nuối, đặc biệt là khi không được nghe phần thuyết trình đầy cảm xúc mà Lệ Nam đã chuẩn bị.

Để giảm bớt sự tiếc nuối của fans, chị gái Nam Em đã chia sẻ phần thuyết trình bị lỡ hẹn tại top 10 lên trang cá nhân. Bài thuyết trình này ngay lập tức nhận được sự quan tâm và đồng cảm từ đông đảo cư dân mạng.

Chị gái Nam Em chia sẻ về bài thuyết trình bị lỡ hẹn tại top 10 MGVN 2024. Ảnh chụp màn hình

Chị gái Nam Em chia sẻ về bài thuyết trình bị lỡ hẹn tại top 10 MGVN 2024. Ảnh chụp màn hình

Trong bài thuyết trình, Lệ Nam chia sẻ về những trải nghiệm cá nhân đầy đau đớn khi lớn lên trong một gia đình có bạo lực. Cô nói về sự khó khăn của việc tìm kiếm hạnh phúc và bình yên trong một môi trường như vậy: "Dáng vẻ của một đứa trẻ sống trong gia đình hạnh phúc là điều mà đứa trẻ lớn lên trong một gia đình bạo lực khó có thể có được. Gia đình là nơi ôm ấp yêu thương, nhưng thật khó để về nếu gia đình chỉ toàn những bạo lực. Đứa trẻ ngày ấy loay hoay trong đau đớn và gục ngã nhận ra một điều rằng không ai có thể giúp mình ngoài chính bản thân mình. Và đó cũng là lúc tôi tìm thấy sức mạnh nội tại".

Chị gái Nam Em còn nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc chữa lành cho chính mình trước khi có thể giúp đỡ người khác: "Tôi không thể nói về hòa bình, không thể cho đi hòa bình khi bên trong tâm của mình chỉ nghĩ đến chiến, chiến, chiến… Tôi học cách chữa lành cho chính mình trước khi muốn giúp một ai đó. Tôi nghĩ không cần phải giải cứu thế giới; điều dễ làm nhất mà ai cũng làm được đó là chỉ cần hòa bình hòa hợp với chính bản thân mình".

Ngoài ra, bài thuyết trình của Lệ Nam còn đưa ra những câu hỏi sâu sắc về sự đóng góp vô tình hay cố ý của mỗi người vào bạo lực. Người đẹp gốc Tiền Giang còn kêu gọi mọi người hãy nhìn lại bản thân để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn: "Hãy tự hỏi mình có đang ươm hạt mầm bạo lực nào hay không? Liệu bản thân mình có đang vô tình hay cố ý tạo ra bạo lực hay không? Đôi khi tôi sợ mình nghĩ là đang chiến đấu vì công lý nhưng thật ra là châm ngòi cho những xung đột bạo lực. Tôi tin chắc rằng đến một ngày nào đó khi tất cả chúng ta cùng quay vào bên trong sửa chữa những lặp trình lỗi thì lúc đó thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Nhân sinh muôn loài được sống trong hòa bình và phát triển yêu thương. Hòa bình của đất nước là sinh mệnh của từng cá nhân. Vì vậy, hãy nỗ lực giữ gìn và bảo vệ hòa bình như bảo vệ sự sống của chính mình".

Bài đăng của Nam Anh nhanh chóng thu hút sự chú ý và đánh giá cao từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, bài thuyết trình này thậm chí tốt hơn một số bài thuyết trình trong top 10 chính thức của MGVN năm nay.

Hương Đông

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/bai-thuyet-trinh-bi-lo-hen-cua-le-nam-tai-miss-grand-vietnam-202408040036475438.html
Zalo