Bài thơ Ae Sun viết tặng mẹ trong 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt'
Bài thơ viết về người mẹ làm hải nữ của cô bé Ae Sun lúc học lớp 5 được giải nhì cuộc thi sáng tác thơ tại trường học, gây xúc động cho nhân vật mẹ tưởng cục cằn, lạnh lùng.
Gây sốt tại nhiều nước châu Á những ngày qua, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt kể câu chuyện tình vừa dạt dào cảm xúc vừa rất đỗi bình dị của hai nhân vật Oh Ae Sun (IU đóng chính) và Yang Gwan Sik (Park Bo Gum đóng chính).
Tuy vậy, "âm ỉ" chảy trong mạch phim lại là chủ đề xuyên suốt hé lộ ngày một rõ trong những tập về sau: tự do theo đuổi hạnh phúc và vị thế của người phụ nữ trong gia đình trước những áp đặt và định kiến xã hội.
(*) Bài viết tiết lộ một số chi tiết phim
Điều này đã được gợi ra ngay từ tập đầu khi bộ phim khắc họa mối quan hệ giữa Ae Sun (lúc nhỏ do diễn viên nhí Kim Tae-yeon thủ vai) và mẹ mình.
Phim mở đầu với cảnh Ae Sun tuổi ngoài 70 ở một lớp làm thơ, song không viết mà dùng bút màu xanh vẽ làn nước biển, gợi nhắc về tuổi thơ.

Mẹ Ae Sun (Yoo Eun-mi thủ vai) trong lần hiếm hoi chưng diện tươm tất để đến trường học đòi công bằng cho con gái. Ảnh: Netflix.
Cha mất sớm, mẹ đi bước nữa, Ae Sun từ bé đã phải sống ở nhà bà nội cùng gia đình người chú ruột, nhưng không được người thân quan tâm và chăm sóc đủ đầy. Ngày ngày sau giờ học, em lại ra bờ biển ngóng gọi mẹ mình, hải nữ luôn "tham công tiếc việc" mà lên bờ rất lâu sau các bà, các cô khác.
Mẹ Ae Sun ban đầu hiện ra là một người cay nghiệt và keo kiệt với mọi người xung quanh, kể cả con gái mình. Bà đuổi con gái "về nhà họ Oh mà xin ăn", tỏ ra chẳng đoái hoài khi cô bé khoe được giải nhì cuộc thi thơ.
Nhưng khi không có mặt con gái, bà nói với người chồng kế, rằng không đời nào sẽ bắt con theo nghiệp thợ lặn hay phải hầu hạ nhà người khác.
Sau khi đọc bài thơ được giải, bà sang ngay nhà nội cô bé nói chuyện phải trái, rồi dắt con về.
Bài thơ Bào ngư đáng ghét như sau:
Ngày qua ngày vẫn tìm kiếm bào ngư / Dù bão gió, vì bào ngư mà tới / Bào ngư đã, con gái mẹ phải đợi / Ùng ục lặn tìm, mẹ ơi, sớm ngoi lên / Mẹ đâu rồi, sao con chẳng thấy tin / Vẫn tìm bào ngư, nên mẹ không lên được? / Hay ngộp quá, hơi cạn nơi dòng nước? / Trái tim nhỏ này như sắp vỡ vì lo / Tuyệt vọng chờ mẹ, bào ngư đáng ghét / Nếu bào ngư đó đáng một trăm hwan / Hãy để con trả, mua một ngày của mẹ / Luôn ê ẩm, lưng mẹ càng đau tệ / Ho dữ dội, đã suốt bấy lâu nay / Con muốn đưa một trăm hwan mỗi ngày / Để mẹ nghỉ ngơi, sống đời hạnh phúc. (bản dịch của Netflix)

Ae Sun học cấp 2 mải mê đọc sách để Gwan Sik trông hộ hàng ở chợ. Ảnh: Netflix.
Mẹ mất, để lại cô bé Ae Sun khôn nguôi nỗi nhớ, và khi đứng trước bất kỳ quyết định quan trọng nào cũng suy nghĩ "Mẹ có hạnh phúc nếu mình làm như thế không".
Bước vào tuổi thiếu niên, Ae Sun tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu với chữ nghĩa, tranh thủ từng phút giây để đọc sách và ấp ủ ước mơ trở thành thi sĩ. Vậy nhưng "đời không như là mơ", lại đặt vào tay cô gái tuổi đôi mươi một quả quýt không như hình dung và kỳ vọng. Dẫu vậy, trong mái ấm nhỏ của Ae Sun sau này, cô vẫn dành riêng một không gian cho niềm ham đọc thuở thiếu thời.