Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Lời kêu cứu từ đại dương
Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến hạn cuối nhận bài dự thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54, các em học sinh có thể tham khảo bài mẫu dưới đây để hoàn thiện bức thư của mình.
![Ô nhiễm rác thải nhựa là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với môi trường biển và đại dương trên toàn thế giới. Ảnh: IT](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_07_601_51416713/5943554d6d03845ddd12.jpg)
Ô nhiễm rác thải nhựa là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với môi trường biển và đại dương trên toàn thế giới. Ảnh: IT
Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54:
Đại Dương, ngày... tháng... năm...
Gửi người bạn của ta,
Có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ rằng ta – Đại Dương – cũng có một giọng nói, một tâm hồn, và một trái tim biết đau. Nhưng hôm nay, ta muốn viết cho bạn bức thư này, như một lời tâm sự, một lời cầu cứu từ nơi sâu thẳm nhất của lòng ta.
Từ thuở khai thiên lập địa, ta đã hiện hữu như một phần không thể thiếu của thế giới này. Ta dang rộng vòng tay bao la, ôm lấy những bờ cát trắng mịn màng, ru êm những cánh buồm lênh đênh, che chở cho bao sinh linh dưới lòng nước sâu thẳm. Ta không chỉ là nơi cư ngụ của vô số loài cá, san hô, rùa biển, cá voi, mà còn là người bạn đồng hành của con người từ bao đời nay.
Nhưng bạn ơi, đã bao giờ bạn lắng nghe những tiếng thở dài của ta chưa? Đã bao giờ bạn thấy được sự ngột ngạt mà ta đang phải chịu đựng?
Ngày xưa, ta trong xanh và tinh khiết, từng con sóng lấp lánh ánh mặt trời như những viên ngọc biết nhảy múa. Những rạn san hô dưới lòng ta sặc sỡ như những khu rừng cổ tích, và những đàn cá tung tăng bơi lội như những bản nhạc không lời đầy sức sống. Nhưng bây giờ, tất cả đang dần biến mất. Ta đang bị bóp nghẹt bởi những thứ mà con người gọi là "tiện ích hiện đại".
Bạn có biết không, mỗi ngày, hàng triệu tấn rác thải nhựa trôi nổi trong ta? Chai nhựa, túi nylon, lưới đánh cá bỏ đi – chúng không chỉ làm ta nghẹt thở, mà còn là những cái bẫy chết chóc đối với những sinh vật sống trong ta. Những chú rùa biển vô tình nuốt phải túi nylon, tưởng đó là loài sứa mềm mại. Những chú cá nhỏ bé ăn phải vi nhựa và truyền thứ độc hại đó lên toàn bộ chuỗi thức ăn, đến cả chính con người. Và đau đớn thay, những rạn san hô – linh hồn của ta – đang bị tẩy trắng dần, mất đi sắc màu rực rỡ vốn có vì ô nhiễm và sự nóng lên của Trái Đất.
Không chỉ thế, ta còn phải gánh chịu những vệt dầu loang, những hóa chất độc hại từ nhà máy, từ tàu thuyền, từ những dòng sông mang đầy rác rưởi đổ vào ta. Ta vẫn cố gắng ôm trọn tất cả, như cách một người mẹ ôm lấy những đứa con của mình, nhưng sức chịu đựng nào cũng có giới hạn. Ta sợ rằng một ngày nào đó, khi bạn muốn đắm mình trong làn nước xanh mát của ta, bạn sẽ chỉ thấy một đại dương đầy rác và mùi hôi thối.
Nhưng bạn ơi, ta không viết bức thư này chỉ để oán trách hay than phiền. Ta vẫn tin vào bạn, tin rằng con người có thể thay đổi, tin rằng bạn có thể là người góp phần giúp ta hồi sinh. Ta không mong bạn làm điều gì quá lớn lao, chỉ cần bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
Hãy nói không với nhựa dùng một lần – đừng vứt chai nhựa xuống biển, đừng thả túi nylon trôi dạt trên những con sóng. Nếu bạn nhìn thấy rác trên bờ biển, hãy nhặt nó lên và bỏ vào thùng rác. Nếu bạn có thể, hãy tham gia những chiến dịch làm sạch biển, cùng mọi người nhặt từng chiếc vỏ chai, từng mẩu rác, trả lại vẻ đẹp cho ta.
Hãy tiết kiệm nước – vì nước ngọt cũng là một phần của ta. Đừng để những dòng nước sạch chảy hoang phí, đừng để hóa chất độc hại tràn xuống sông suối rồi chảy vào lòng ta.
Hãy bảo vệ những sinh vật biển – đừng ăn những loài cá đang có nguy cơ tuyệt chủng, đừng mua những món quà lưu niệm làm từ vỏ rùa hay san hô. Mỗi sinh vật trong ta đều có một vai trò, một ý nghĩa, và nếu chúng biến mất, ta sẽ không còn là đại dương mà bạn từng biết nữa.
Bạn thấy đấy, để giúp ta không quá khó, chỉ cần một chút ý thức, một chút quan tâm từ bạn và những người xung quanh. Nếu bạn yêu những con sóng xanh, hãy hành động ngay từ hôm nay. Nếu bạn yêu những bãi biển thơ mộng, đừng để chúng bị chôn vùi dưới những đống rác. Nếu bạn yêu ta, hãy bảo vệ ta như cách ta đã bảo vệ thế giới này suốt hàng triệu năm qua.
Bởi vì khi ta khỏe mạnh, Trái Đất mới xanh tươi. Khi ta bình yên, con người mới có thể sống an vui.
Hãy nhớ lời ta, bạn nhé!
Đại Dương.
Năm 2025, cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề là: "Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt".
Chủ đề cuộc thi gắn với mục tiêu "Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và tài nguyên biển" trong hệ thống 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.
Thời gian nhận bài dự thi UPU lần thứ 54 từ ngày 11/11/2024 đến ngày 5/3/2025 (theo dấu Bưu điện).
Nguồn: Tổng hợp