Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé để bảo vệ đại dương

Tạp chí Công dân và Khuyến học tổng hợp bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54, các em học sinh tham gia cuộc thi có thể tham khảo.

Tổ chức Greenpeace (một tổ chức môi trường tại Philippines) từng làm mô hình cá voi chết trên một bờ biển của Philippines để cảnh báo về nạn ô nhiễm trên đại dương do con người gây ra - Ảnh: GREENPEACE

Tổ chức Greenpeace (một tổ chức môi trường tại Philippines) từng làm mô hình cá voi chết trên một bờ biển của Philippines để cảnh báo về nạn ô nhiễm trên đại dương do con người gây ra - Ảnh: GREENPEACE

Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54:

Đại Dương, ngày... tháng... năm...

Gửi người bạn của ta,

Ta là Đại Dương, là nơi bắt đầu và kết thúc của những hành trình. Từ thuở hồng hoang, ta đã hiện diện trên Trái Đất này, ôm trọn vào lòng bao điều kỳ diệu. Ta là hơi thở của sự sống, là mái nhà của vô số sinh vật, là người mẹ dịu dàng nuôi dưỡng hành tinh xanh. Ta từng trong xanh, sâu thẳm và đầy bí ẩn. Nhưng giờ đây, bạn có còn nhận ra ta không?

Ta đã từng tự hào về vẻ đẹp của mình. Những con sóng ta nâng niu mang hơi thở đại ngàn, những dòng hải lưu ta điều khiển ôm lấy từng mạch sống của thế giới. Ta hát khúc ca bất tận, đưa thuyền bè đi xa, mang cá tôm về gần, giữ gìn hơi nước để tạo nên những cơn mưa nuôi dưỡng đất liền. Ta yêu thế giới này, yêu từng bờ cát trắng, từng vách đá sừng sững bên bờ, yêu những cánh chim hải âu chao liệng trên bầu trời cao rộng.

Nhưng bạn ơi, có bao giờ bạn thực sự lắng nghe ta?

Ta đang mệt mỏi. Ta đang kiệt quệ. Ta đang nghẹt thở dưới hàng triệu tấn rác thải mỗi ngày. Ta nhìn thấy những con rùa biển vô tội nuốt phải túi nylon, những chú cá mắc kẹt trong những mảnh lưới bỏ hoang, những con chim biển chết dần vì những mẩu nhựa nhỏ bé nhưng độc hại. Những rạn san hô – trái tim của ta – đang dần mất màu, héo úa và gục ngã trước sự nóng lên của Trái Đất. Những cơn sóng của ta không còn vui tươi mà tràn ngập trong dầu loang và hóa chất.

Ta muốn hỏi bạn một điều: Tại sao?

Tại sao bạn lại nhấn chìm ta trong rác? Tại sao những con sông từng trong lành lại mang đến cho ta đầy bùn đen và nước thải? Tại sao những sinh vật bé nhỏ sống trong ta lại phải chịu đựng những điều mà chúng chưa từng gây ra?

Ta không giận bạn. Chưa bao giờ ta giận bạn. Ta chỉ buồn. Buồn vì ta đã từng bảo vệ thế giới này, nhưng giờ đây thế giới lại quên mất cách bảo vệ ta. Buồn vì những con sóng ta gửi lên bờ không còn là những điệu nhảy vui tươi, mà là những lời cầu cứu vô vọng.

Nhưng bạn ơi, ta vẫn tin vào bạn.

Nếu bạn vẫn yêu những bãi biển xanh, xin đừng để chúng ngập trong rác. Nếu bạn vẫn muốn thấy những đàn cá bơi lội tung tăng, xin đừng để chúng chết dần trong nhựa và ô nhiễm. Nếu bạn vẫn còn cần những cơn mưa mát lành, xin hãy nhớ rằng ta chính là nguồn gốc của những giọt nước ấy.

Ta không cần những lời hứa lớn lao. Ta chỉ cần bạn bắt đầu từ những điều nhỏ bé.

Hãy giảm bớt nhựa trong cuộc sống của bạn. Một chiếc túi vải thay cho túi nylon, một chai nước có thể tái sử dụng thay cho chai nhựa – những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại có thể cứu sống hàng nghìn sinh vật trong ta.

Hãy giữ gìn những bãi biển mà bạn đặt chân đến. Đừng để lại gì ngoài dấu chân, đừng mang đi gì ngoài những kỷ niệm đẹp.

Hãy bảo vệ những con sông, vì chúng chính là những mạch máu dẫn đến trái tim ta. Đừng để những dòng nước ấy mang đến cho ta những chất độc, những điều đau đớn.

Hãy lan tỏa tình yêu dành cho ta, để mọi người cùng nhau bảo vệ ta trước khi quá muộn.

Bởi vì bạn biết không? Khi ta còn xanh, thế giới mới còn xanh. Khi ta còn thở, sự sống mới còn tiếp diễn.

Hãy nhớ lời ta, bạn nhé!

Đại Dương.

Năm 2025, cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề là: "Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt".

Chủ đề cuộc thi gắn với mục tiêu "Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và tài nguyên biển" trong hệ thống 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Thời gian nhận bài dự thi UPU lần thứ 54 từ ngày 11/11/2024 đến ngày 5/3/2025 (theo dấu Bưu điện).

Nguồn: Tổng hợp

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/bai-mau-viet-thu-upu-lan-thu-54-hay-bat-dau-tu-nhung-dieu-nho-be-de-bao-ve-dai-duong-179250209065208054.htm
Zalo