Bài hát khắc họa sự rung động của trái tim tuổi trẻ
Mỗi khi giai điệu đẹp ấy cất lên gợi nhớ trong lòng người nghe cảm xúc tình yêu ban đầu, những cảm xúc qua bao năm tháng cuộc đời vẫn còn lưu lại nhưng đáng tiếc chẳng còn có thể có lại.

Ca sĩ Elliot James Reay
Khi công chúng yêu nhạc có lúc đã gần như "bội thực" với những giai điệu điện tử với tiết tấu nhanh cùng ca từ lặp lại thì ca khúc mang tính hoài cổ với lời ca tự nhiên, dung dị có thể "chữa lành" cảm xúc tưởng như chai sạn bởi nhịp sống hiện đại với bao nỗi lo âu thường trực. 23 tuổi, Elliot James Reay - ca sĩ người Anh - đã viết và hát "I think they call this love" (tạm dịch: Anh nghĩ người ta gọi đó là tình yêu) bằng sự rung động của một trái tim tuổi trẻ trên con đường kiếm tìm và trải nghiệm cảm xúc tình yêu đầu đời vừa trong sáng, thánh thiện vừa đam mê, mãnh liệt.
Ai cũng có những rung động đầu đời và dù sau đó trải qua biết bao nhiêu mối tình thì vẫn còn đó những dư vị khó quên của mối tình đầu, của lời chào và ánh mắt thuở ban đầu, của nhịp đập thổn thức của trái tim lần đầu lỗi nhịp khi đứng trước một người mà "One smile, one kiss, two lonely hearts is all that it takes" (Một nụ cười, một nụ hôn, hai trái tim cô đơn là tất cả những gì cần có). Có ai bình thường khi yêu, khi "Now, baby, you're on my mind, every night, every day" (Giờ đây em yêu, em luôn ở trong tâm trí anh mỗi đêm, mỗi ngày). Tình yêu khiến người trong cuộc đôi khi trở nên ngớ ngẩn, không còn điều gì có thể chiếm chỗ trong tâm trí của người đang yêu.
Những cảm xúc tình yêu ban đầu dịu ngọt mà cũng đầy khắc khoải ấy sẽ không còn lặp lại trong đời; cũng như hoa trái chỉ một lần hương sắc, một lần chín tới. Khi tình yêu đã ngự trị trong trái tim, niềm khao khát được gặp gỡ, được ở bên và gắn kết mạnh mẽ hơn bao giờ hết: "When all I dream of is your eyes/All I long for is your touch/And darling something tells me that's enough/You can say that I'm a fool/And I don't know very much/But I think they call this love" (Khi tất cả những gì anh mơ ước là đôi mắt của em/Những gì anh khao khát là được chạm vào em/Em yêu ơi, điều gì đó mách bảo như thế là đủ rồi/Em có thể gọi anh là kẻ ngốc/Anh chẳng biết gì nhiều/Nhưng anh nghĩ người ta gọi đây là tình yêu). Câu kết của đoạn điệp khúc khẳng định những cảm xúc đang khuấy động trái tim của chàng trai, đó là "Tình yêu". Rất mãnh liệt mà cũng vô cùng giản đơn, yêu là khi gặp được một ánh mắt, một nụ cười, một lời chào, một cái chạm tay và nụ hôn kết nối sự đồng điệu hai tâm hồn.
Ca sĩ Elliot James Reay, với giọng hát và phong cách trình diễn gợi nhớ đến những huyền thoại tình ca như Elvis Presley và Roy Orbison, đã thổi hồn cho bài hát. Giọng hát trầm ấm nhưng vẫn có nét trong sáng của nam ca sĩ người Anh diễn tả đường đi của câu chuyện tình yêu tự nhiên và dung dị. Chính vì vậy, mỗi khi giai điệu đẹp ấy cất lên gợi nhớ trong lòng người nghe cảm xúc tình yêu ban đầu, những cảm xúc qua bao năm tháng cuộc đời vẫn còn lưu lại nhưng đáng tiếc chẳng còn có thể có lại. Bài hát là lời nhắc nhở mỗi người, nhất là những người trẻ, hãy yêu đi, đừng ghìm giữ trái tim quá lâu, quá khắc kỷ để một ngày nào đó nhìn lại sẽ không phải tiếc nuối vì đã bỏ lỡ những khoảnh khắc yêu, cơ hội yêu trong đời.
Elliot James Reay sinh năm 2002, đến từ Bury, vùng Đại Manchester (Anh). Ca khúc "I think they call this love" là đĩa đầu tay của Elliot James Reay, gây "sốt" toàn cầu khi có hơn 10 triệu lượt nghe trong tháng đầu tiên, vào bảng xếp hạng Viral tại hơn 27 quốc gia, đứng vị trí thứ 14 trên Global Viral 50 của nền tảng Spotify. Sau thành công này, Elliot James Reay phát hành đĩa đơn thứ hai "Boy in love" vào tháng 11/2024. Hiện nay, Reay có hơn 4,7 triệu người theo dõi trên các trang mạng xã hội. Ngày 19 và 20/1/2025, nam ca sĩ trình diễn "I think they call this love" trong show nhạc miễn phí cho khán giả tại TPHCM. Đại diện ban tổ chức cho biết, sự kiện nằm trong chuyến lưu diễn của Reay đến các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.