Bác sĩ say rượu vẫn phẫu thuật, bệnh nhân tử vong

Một bác sĩ tại một bệnh viện ở Ấn Độ, đã bị cáo buộc phẫu thuật cho một người đàn ông trong khi say rượu.

Sau khi người đàn ông này tử vong, các thành viên trong gia đình đã bắt đầu biểu tình bên ngoài bệnh viện lúc 1h sáng ngày 27/2, kéo dài trong nhiều giờ, sau đó một cuộc điều tra cũng đã được tiến hành.

Trước đó, Shivram Mishra, một cư dân của làng Mau, thuộc quận Amethi, đã được đưa vào Bệnh viện Sanjay Gandhi lúc 4h30 chiều 26/2, sau khi phàn nàn về cơn đau ngực. Cháu trai của ông, Suraj Kumar Mishra, cho biết ông đã được đưa đến khoa cấp cứu, nơi Bác sĩ Sanjay Dwivedi yêu cầu họ thực hiện một số xét nghiệm.

Người đàn ông đã được đưa vào bệnh viện sau khi kêu đau ngực.

Người đàn ông đã được đưa vào bệnh viện sau khi kêu đau ngực.

"Sau khi xét nghiệm, chúng tôi được thông báo rằng có một số vấn đề về thần kinh. Sau đó, một nhóm gồm bác sĩ Dwivedi, bác sĩ Satyendra Tiwari và bác sĩ Apoorva Mishra đã đưa ông tôi đến phòng phẫu thuật. Không có sự sắp xếp phù hợp nào cả. Bác sĩ Sanjay Dwivedi cũng say khướt", người cháu trai nói.

Bác sĩ Dwivedi đã bỏ trốn khỏi bệnh viện sau khi cuộc biểu tình bắt đầu.

Con trai của Shivram Mishra đã nộp đơn khiếu nại vào ngày 27/2 và cảnh sát Munshiganj đã lập biên bản FIR chống lại 3 bác sĩ cũng như một trong những đồng nghiệp của họ, Prashant Dwivedi. Cáo buộc chống lại các bác sĩ khác là họ đã cẩu thả trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Sĩ quan Akhilesh Verma của Gauriganj Circle cho biết: "Chúng tôi đã nhận được khiếu nại và Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) đã được nộp. Thi thể đã được đưa đi khám nghiệm tử thi và cuộc điều tra tiếp theo đang được tiến hành".

Hải Vân (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bac-si-say-ruou-van-phau-thuat-benh-nhan-tu-vong-204250228101020363.htm
Zalo