Bạc Liêu: Những người giữ lửa ở xóm lò rèn

Nghề rèn ở thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu tồn tại cả trăm năm qua minh chứng cho sức sống của nghề sản xuất các nông cụ. Dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng các lò rèn nơi đây luôn đỏ lửa và người làm nghề vẫn quyết tâm bám trụ để giữ gìn nghề truyền thống của cha ông.

Theo người dân, nghề rèn hình thành từ thuở những người đầu tiên đi khai hoang mở cõi vùng đất Ngan Dừa, họ rèn các nông cụ hỗ trợ cho việc phát hoang như dao, phảng, liềm…, Từ đó, nghề rèn được truyền lại cho các thế hệ sau.

Nghề rèn Ngan Dừa hiện còn 14 hộ hoạt động thường xuyên. Nghề này trông rất công phu như thế nhưng công cụ làm nghề thì rất đơn giản. Từ một thỏi sắt khi qua tay người thợ bổng chốc trở thành công cụ lao động hay dụng cụ trong gia đình.

Hiện nay, hầu hết các mặt hàng của nghề rèn chịu sự cạnh tranh với những sản phẩm kim khí chất lượng cao do công nghệ làm ra. Mặc dù vậy, những người dân ở xóm rèn Ngan Dừa vẫn quyết tâm bám trụ để giữ lửa cho nghề truyền thống.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/bac-lieu-nhung-nguoi-giu-lua-o-xom-lo-ren-240548.htm
Zalo