Bắc Giang: Ấm lòng khi mất điện

'Nhà em có máy phát điện công suất lớn, ai cần cứ đến nhà em sạc miễn phí ạ', đó là nội dung thông báo trên facebook của anh Trịnh Văn Thiệp, thôn Mã Tẩy, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam (Bắc Giang) trong những ngày mưa lũ.

Những ngày này, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nhiều nơi bị mất điện kéo dài. Thôn Mã Tẩy, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam cũng vậy, từ ngày 7/9 đến nay, toàn xã bị mất điện hoàn toàn.

Chị Phương ở thôn Mã Tẩy, xã Nghĩa Phương mang xe đến nhà anh Thiệp nhờ sạc pin.

Chị Phương ở thôn Mã Tẩy, xã Nghĩa Phương mang xe đến nhà anh Thiệp nhờ sạc pin.

Là chủ cơ sở kinh doanh ăn uống kết hợp phòng trà Hằng Nga ở thôn Mã Tẩy, khi khai trương cơ sở năm 2023, anh Trịnh Văn Thiệp (SN 1981) đã trang bị sẵn máy phát điện công suất lớn.

“Nhiều người dân điện thoại hết pin, sập nguồn không thể liên lạc, kết nối được. Nhiều gia đình có vật dụng như đèn sạc điện, quạt tích điện, bóng tích điện, xe đạp điện… mà không thể sử dụng, phải mò mẫm trong đêm. Trẻ con, người già nóng không ngủ được, thương lắm” - anh Thiệp cho biết.

 Anh Thiệp sạc điện miễn phí cho người dân khi mưa bão.

Anh Thiệp sạc điện miễn phí cho người dân khi mưa bão.

Để giúp người dân khắc phục tạm thời, anh Thiệp đã thông tin đến mọi người, nhiều lần thông báo trên facebook mời người dân ai cần thì đến nhà, anh sạc điện miễn phí.

“Nhà em có điện máy nổ, ai nấu cơm hoặc sạc bình, đèn điện, điện thoại cứ lên nhà em sạc nhé”, thông báo ngày 8/9.

“Cũng như chiều qua em thông báo ạ. Nhà em có máy phát điện công suất lớn, mất điện nhiều ngày, bà con không có điện sạc điện thoại và bình tích điện, mất nước thì mọi người cứ lên nhà em nhé. Em hoàn toàn miễn phí ạ”, thông báo ngày 9/9.

“Em vẫn nổ máy phát điện phục vụ miễn phí bà con và mọi người đến khi có điện trở lại nhé”, thông báo ngày 10/9.

Nhiều thiết bị điện người dân mang đến nhờ anh Thiệp sạc.

Nhiều thiết bị điện người dân mang đến nhờ anh Thiệp sạc.

Được biết, những ngày qua đã có hàng trăm lượt người mang điện thoại, đồ dùng đến nhà anh Thiệp sạc nhờ. Nhiều người ngỏ ý gửi tiền để hỗ trợ gia đình tiền dầu chạy máy nhưng anh từ chối. Nhà anh Thiệp cũng có giếng khoan, nước được lọc sạch, anh cũng thông tin ai cần nước sạch đến gia đình cấp miễn phí.

Để mọi người không mất thời gian, đồ dùng cần tích điện mang đến nhà cứ để đó, anh Thiệp đã thức đến 2 giờ sáng để sạc, hôm sau bà con đến lấy. “Trong lúc khó khăn này, em chỉ có vậy để giúp bà con thôi ạ”- anh Thiệp kể.

 Anh Thiệp tiếp dầu cho máy phát điện để sạc điện miễn phí cho bà con.

Anh Thiệp tiếp dầu cho máy phát điện để sạc điện miễn phí cho bà con.

Trong lúc mưa bão, sự chia sẻ, giúp đỡ chân tình, nghĩa cử đẹp của anh Thiệp và gia đình thật là ấm lòng.

Thu Phong

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/bac-giang-am-long-khi-mat-dien-080553.bbg
Zalo