Bà Harris lần đầu xung trận cùng 'phó tướng'

Sau khi chính thức nhận được đề cử từ đảng Dân chủ, bà Kamala Harris cùng 'phó tướng' Tim Walz hôm 6/8 đã tổ chức cuộc vận động tranh cử đầu tiên tại Philadelphia.

 Ông Tim Walz và bà Kamala Harris. Ảnh: New York Times.

Ông Tim Walz và bà Kamala Harris. Ảnh: New York Times.

Với thông điệp “chiến đấu vì tương lai”, cặp đôi Harris - Walz liên tục nhận được tiếng vỗ tay và reo hò của hàng nghìn cử tri Philadelphia tại bang chiến địa Pennsylvania. Theo nhóm bà Harris, đám đông tại Liacouras Center tại Temple University là đám đông lớn nhất từ trước đến nay.

Bà Harris công bố ông Walz là ứng viên phó tổng thống vào sáng 6/8, chỉ vài giờ sau khi bà chính thức nhận được đề cử của đảng Dân chủ. Trên thực tế, bà đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để đảm bảo cho vị trí này từ hôm 2/8. Bà Harris trở thành người phụ nữ gốc Phi và gốc Nam Á đầu tiên giành đa số phiếu đề cử của đảng.

Với việc lựa chọn ông Walz, đảng Dân chủ khép lại một trong những giai đoạn hỗn loạn nhất trong nền chính trị Mỹ, khi Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua hồi tháng 7 vừa qua, theo Guardian.

Danh sách ứng viên tiềm năng cho vị trí “phó tướng” của bà Harris ban đầu có gần chục thành viên, nhưng sau đó thu hẹp dần chỉ còn 3 người. Hai ứng viên còn lại là Thượng nghị sĩ bang Arizona Mark Kelly, và Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro - người từng được coi là gương mặt sáng giá nhất khi xét đến tầm quan trọng của bang này trong cuộc bầu cử sắp tới.

"Nước Mỹ xứng đáng có một phó tổng thống như vậy"

Sự xuất hiện hôm 6/8 đánh dấu cơ hội đầu tiên giúp ông Walz và bà Harris chia sẻ tiểu sử về một vị chính trị gia chưa quá nổi bật trên phạm vi toàn quốc với cử tri cả nước Mỹ. Họ nói về thời thơ ấu của ông Walz ở vùng nông thôn Nebraska cho đến thành tích của ông với tư cách là thống đốc bang Minnesota.

Theo CNN, cả hai đã tìm cách mô tả ông Walz là một người đàn ông gần gũi, thân thiện ở miền Trung Tây nước Mỹ, một giáo viên trung học trở thành nhà lập pháp, một người thúc đẩy các chính sách quan trọng của đảng Dân chủ kể từ khi được bầu vào chức thống đốc từ năm 2018.

Bà Harris cho biết ông Walz sẽ “sẵn sàng ngay từ ngày đầu tiên” và khẳng định cuộc đua giữa họ với ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump - JD Vance là “cuộc chiến giữa đội tuyển chính và đội tuyển phụ”.

“Ông Walz là kiểu người khiến người khác cảm thấy mình được thuộc về, sau đó truyền cảm hứng cho họ mơ lớn”, bà Harris giới thiệu. “Ông ấy sẽ trở thành kiểu phó tổng thống như vậy. Nước Mỹ xứng đáng có một phó tổng thống như vậy”.

 Chiến dịch của bà Harris cho biết kể từ khi giới thiệu ông Walz, họ đã huy động được hơn 20 triệu USD. Ảnh: New York Times.

Chiến dịch của bà Harris cho biết kể từ khi giới thiệu ông Walz, họ đã huy động được hơn 20 triệu USD. Ảnh: New York Times.

Ông Walz cảm ơn bà Harris vì "lòng tin bà dành cho tôi". Ông Walz chia sẻ thêm về tiểu sử, tự nhận mình là một chính trị gia học được cách “thỏa hiệp nhưng không thỏa hiệp các giá trị của mình”, trước khi chuyển sang công kích đối thủ.

Lặp lại câu cửa miệng “những gã này thật kỳ lạ” để mô tả đối thủ, vị thống đốc nói đảng Cộng hòa thật “rùng rợn và kỳ lạ”.

“Tôi nóng lòng được tranh luận với anh chàng đó”, ông Walz đề cập tới ông Vance. “Trong trường hợp ông ta sẵn sàng và xuất hiện”. Hiện tại chưa rõ cuộc tranh luận giữa ứng viên phó tổng thống có diễn ra hay không.

Trong khi đó, ông Walz lập luận ông Trump sẽ đưa nước Mỹ thụt lùi, đồng thời chỉ trích cách xử lý của cựu tổng thống trong các vấn đề Covid-19, kinh tế, phá thai và tội phạm.

"Ông ấy chính là người mà tôi hy vọng"

Theo Guardian, sự đón nhận tích cực dành cho ông Walz đã lan rộng, từ những người theo chủ nghĩa tiến bộ đến trung dung. Trong lúc vị thống đốc phát biểu, chiến dịch của đảng Dân chủ cho biết họ đã huy động được hơn 20 triệu USD.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi - người từng làm cùng ông Walz trong 6 nhiệm kỳ tại Hạ viện - cũng ca ngợi vị thống đốc, trong khi Thượng nghị sĩ Joe Manchin bày tỏ tin tưởng ông Walz có thể "đưa sự bình thường trở lại giữa tình hình chính trị hỗn loạn nhất mà hầu hết chúng ta từng chứng kiến".

Tại cuộc mít tinh, Diane Harris - 59 tuổi, đến từ Philadelphia - cho biết bà đã đóng góp cho chiến dịch trong những ngày gần đây, với mong muốn về “sự hy vọng, thay đổi và mới mẻ” và háo hức trước viễn cảnh bầu ra nữ tổng thống da đen và Nam Á đầu tiên của nước Mỹ.

Kathleen Little - 77 tuổi - nói bà rất phấn khích trước lựa chọn của bà Harris. “Tôi rất ấn tượng. Ông ấy chính là người mà tôi hy vọng”, bà nói, ca ngợi việc ông Walz thông qua các biện pháp an toàn súng đạn.

Trong mắt Joseph Alston (69 tuổi), bà Harris cũng đã có lựa chọn sáng suốt, dù trước đó ông Alston không biết nhiều về vị thống đốc này.

 Đám đông chào đón cặp đôi Harris - Walz tại Philadelphia. Ảnh: New York Times.

Đám đông chào đón cặp đôi Harris - Walz tại Philadelphia. Ảnh: New York Times.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump ngay lập tức chỉ trích người đồng hành của bà Harris là "kẻ cực đoan tự do nguy hiểm" tìm cách tái thiết Minnesota theo hình mẫu tiến bộ của California. Họ chỉ ra sự ủng hộ của ông với các chính sách giảm lượng khí thải carbon và mở rộng quyền bỏ phiếu cho người bị kết án.

Xuất hiện tại Philadelphia vào đầu ngày 6/8, ông Vance đã chỉ trích cách chính quyền xử lý vấn đề biên giới Mỹ-Mexico, tìm cách đổ lỗi cho bà Harris. Ông cũng ám chỉ bà Harris có thể thay thế ông Walz, vì đảng Dân chủ “từng sẵn lòng thực hiện thay đổi một chút”, ý nhắc tới việc ông Biden quyết định dừng tranh cử và đảng có tiền lệ điều chỉnh kế hoạch.

Khi được hỏi liệu ông có điểm chung nào với thống đốc đảng Dân chủ không, ông Vance nói: “Chúng tôi đều là những người da trắng đến từ miền Trung Tây".

Phương Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/ba-harris-lan-dau-xung-tran-cung-pho-tuong-post1490551.html
Zalo