Bà con rộn ràng vạn nẻo đường xuân trở lại TP sau kì nghỉ tết
Ghi nhận trên các tuyến đường và tại cửa ngõ ra vào trục Đông – Tây thành phố, đông đảo người dân tay xách nách mang, lỉnh kỉnh hành lí và quà quê, rộn ràng trên khắp các nẻo đường trở lại Sài Gòn sau kì nghỉ tết Ất Tỵ.
Anh Quốc Hùng trở lại xóm trọ sát bên KCN Tân Bình chia sẻ, tôi xuất phát sớm từ Bình Thuận, đoạn đường tính ra cũng không xa TP chưa tới 300 cây số nên cứ túc tắc chạy. Nguyên tắc là phải đảm bảo ATGT tránh vi phạm luật lệ giao thông vì mức phạt hiện nay tăng lên rất cao; chỉ cần sơ sẩy chút là mất toi ngay tháng lương như chơi.
Ông Trương Quang Minh quê ở Hà Tĩnh bên mớ hành lí lỉnh kỉnh cho hay, năm nay tranh thủ ở lại Sài Gòn trực ca, nhân tiện ăn tết Sài Gòn một chuyến. Nay xong việc sắm sửa ít quà tết về biếu xén, thăm hỏi bà con, họ hàng. Cũng do trước tết vé xe tăng cao, thôi thì ở lại, nay thong thả về quê cũng chưa muộn.
Tạm dừng chân dọc đường trên tuyến QL N2 đoạn Long An, chị Lê Thị Mỹ Linh từ An Giang trở lại KCN Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh thông tin, dọc đường xãy ra vài điểm ùn ứ, dòng người xe ken cứng như khu vực cầu Rạch Miểu hoặc phía đầu đoạn giao với cao tốc, các cửa ngõ như Ngã ba Trung Lương v.v..
Mình chạy qua mấy đoạn đó thì đường tương đối thoáng. Dòng xe bà con cứ thong thả nối đuôi nhau kéo dài, nghiêm chỉnh chấp hành và tuân thủ luật GT đảm bảo ATGT trên hành trình trở lại TP làm việc.
Chị Tuyết Anh cho hay, tết nào cũng vậy, gia đình cứ luân phiên, năm thì ngược lên Đăk Lăk, năm lại xuôi về Kiên Giang. Hai vợ chồng mỗi người một xe cùng 2 đứa nhỏ phượt về quê ăn tết ở nhà nội và nhà ngoại. Mấy hôm nay trời mát mẻ, cả gia đình thong thả làm chuyến du ngoạn về Hà Tiên ăn tết, nghỉ dưỡng xong quay lại Sài Gòn tiếp tục công việc.