Ba buổi thi với 1001 cảm xúc khó quên cùng thí sinh, cha mẹ và cả đội tiếp sức

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã chính thức khép lại với nhiều cảm xúc khó tả. Hãy cùng Hoa Học Trò nhìn lại một vài khoảnh khắc của 'mùa thi lịch sử' này.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong hai ngày 26 và 27/6. Đây là năm đầu tiên các thí sinh dự thi theo chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) năm 2018 với nhiều thay đổi đáng kể.

Dù khó khăn vẫn là những “chiến binh mạnh mẽ”

Đây chắc chắn là một lời khen thật xứng đáng với các sĩ tử 2K7, lứa học sinh với nhiều sự đổi thay. Để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh này, các bạn đã phải dày công chuẩn bị trong rất nhiều tháng, đổ nhiều mồ hôi, công sức. Ai cũng mong muốn mình sẽ gặt hái kết quả cao nhất, chạm đến ước mơ. Đến ngày thi, bạn teen nào cũng mang trong mình một nguồn năng lượng mạnh mẽ, tích cực để sẵn sàng đương đầu với một trong những thử thách lớn nhất cuộc đời.

Các bạn teen tự tin đến trường thi trong buổi sáng thi Ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi. Ảnh: Huyền Chi

Các bạn teen tự tin đến trường thi trong buổi sáng thi Ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi. Ảnh: Huyền Chi

Ở môn thi đầu tiên là Ngữ văn, các bạn nhận xét đề năm nay hay, mang tính thời sự và có độ phân hóa cao. Ai cũng bước ra với tâm trạng vui vẻ, tự tin, mang năng lượng tích cực để chuẩn bị cho buổi chiều với môn Toán.

Nhóm bạn Thủy Tiên, Tuấn Kiệt, Mỹ Phụng, Khuê Huỳnh vui vẻ sau khi kết thúc bài thi Ngữ văn. Ảnh: Phi Long

Nhóm bạn Thủy Tiên, Tuấn Kiệt, Mỹ Phụng, Khuê Huỳnh vui vẻ sau khi kết thúc bài thi Ngữ văn. Ảnh: Phi Long

Cha khoác vai con trai động viên ra về, chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi chiều 25/6. Ảnh: Phương Anh

Cha khoác vai con trai động viên ra về, chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi chiều 25/6. Ảnh: Phương Anh

Ở môn Toán, thời tiết khu vực phía Nam có đôi phần bất lợi và đề cũng được đánh giá là hơi “khó thở”. Một số bạn đã không kìm được nước mắt và sự nuối tiếc. Các bạn mau chóng đến với ba mẹ để được an ủi, vỗ về trong vòng tay của người thân yêu.

Các thí sinh tìm đến người thân để được an ủi sau buổi thi Toán. Ảnh: Phương Anh

Các thí sinh tìm đến người thân để được an ủi sau buổi thi Toán. Ảnh: Phương Anh

Bài thi các môn tự chọn tuy có phần khó nhằn, nhất là ở môn Tiếng Anh khiến các sĩ tử phải cảm thán “như thi IELTS”, “quá khó, không thể tin được”, “mức độ ác liệt”,... Nhưng dù sao, các bạn vẫn đã tự tin và làm bài một cách hết mình. Ngay sau hiệu lệnh kết thúc giờ làm bài buổi sáng hôm ấy, 2K7 chính thức đã hoàn thành kỳ thi cuối cùng của đời học sinh, hoàn thành 12 năm đèn sách của mình.

Bạn Trọng Dũng đã làm hết sức mình trong hai bài thi Lí và Tiếng Anh dù đề khá khó. Khoảnh khắc này cũng có chút lâng lâng vì đã chính thức kết thúc thời học sinh. Ảnh: Phương Anh

Bạn Trọng Dũng đã làm hết sức mình trong hai bài thi Lí và Tiếng Anh dù đề khá khó. Khoảnh khắc này cũng có chút lâng lâng vì đã chính thức kết thúc thời học sinh. Ảnh: Phương Anh

Tuấn Khanh sẽ “bật chế độ” nghỉ ngơi sau những ngày ôn thi mỏi mệt. Ảnh: Phương Anh

Tuấn Khanh sẽ “bật chế độ” nghỉ ngơi sau những ngày ôn thi mỏi mệt. Ảnh: Phương Anh

Luôn có những “đồng đội” sát cánh cùng sĩ tử

Những ngày thi, các sĩ tử luôn luôn có được những sự hỗ trợ cần thiết nhất từ chính những người thân của mình. Đây là khoảnh khắc mà những đứa con thân yêu bước vào kỳ thi lớn của đời nên mọi sự trông mong, lo lắng đâu chỉ ở trong các sĩ tử, mà còn ở trong cha mẹ, trong những người thân yêu.

Cô Liên đã đưa con đến trường từ sớm. Trước đó, cô đã chuẩn bị bữa sáng đầy đủ cho con gái. Ảnh: Huyền Chi

Cô Liên đã đưa con đến trường từ sớm. Trước đó, cô đã chuẩn bị bữa sáng đầy đủ cho con gái. Ảnh: Huyền Chi

Nhà cô Trang tuy gần điểm thi, nhưng cô vẫn đợi con thi xong để có mặt ngay khi con cần mình nhất. Ảnh: Trang Huyền

Nhà cô Trang tuy gần điểm thi, nhưng cô vẫn đợi con thi xong để có mặt ngay khi con cần mình nhất. Ảnh: Trang Huyền

Dù là mưa to hay nắng gắt, các phụ huynh vẫn đứng chờ con. Có người đến sớm, có người ở lại đợi từ khi con vào thi, điểm chung là cha mẹ nào cũng đều không giấu niềm tự hào với những “chiến binh tuổi teen” đầy tự tin và mạnh mẽ đang "thi đấu" bằng bút và giấy bên trong phòng thi kia.

Phụ huynh xếp hàng dài trước cổng trường chờ con mình tan buổi thi trong buổi sáng thi môn tự chọn. Ảnh: Ý Lê

Phụ huynh xếp hàng dài trước cổng trường chờ con mình tan buổi thi trong buổi sáng thi môn tự chọn. Ảnh: Ý Lê

Phụ huynh nhanh chóng che mưa cho con. Ảnh: Phương Anh

Phụ huynh nhanh chóng che mưa cho con. Ảnh: Phương Anh

Dù mưa to nhưng có rất nhiều phụ huynh chọn ở lại cổng trường để chờ con thi xong. Ảnh: Trang Huyền

Dù mưa to nhưng có rất nhiều phụ huynh chọn ở lại cổng trường để chờ con thi xong. Ảnh: Trang Huyền

Không chỉ phụ huynh, tại mỗi điểm thi còn có những đội Tiếp sức mùa thi (TSMT) sẵn sàng cùng các bạn sĩ tử bước vào kỳ thi. Với sự hỗ trợ nhiệt tình, năng động và tận tâm, đây cũng là một trong những nguồn động lực lớn cho các bạn và sự an tâm của cha mẹ khi con mình bước đến trường.

Đội hình TSMT trò chuyện và hướng dẫn phụ huynh một số thủ tục cơ bản sau khi kết thúc kỳ thi. Ảnh: Phi Long

Đội hình TSMT trò chuyện và hướng dẫn phụ huynh một số thủ tục cơ bản sau khi kết thúc kỳ thi. Ảnh: Phi Long

Dù mưa gió, các bạn trẻ vẫn sẵn sàng hành động vì một mùa thi trọn vẹn của đàn em. Ảnh: Trang Huyền

Dù mưa gió, các bạn trẻ vẫn sẵn sàng hành động vì một mùa thi trọn vẹn của đàn em. Ảnh: Trang Huyền

Những món quà nhỏ xinh như một phần quà khích lệ các bạn sau một buổi thi đầy cố gắng. Ảnh: Phi Long

Những món quà nhỏ xinh như một phần quà khích lệ các bạn sau một buổi thi đầy cố gắng. Ảnh: Phi Long

Dù kết quả có ra sao, các bạn hãy thật tự hào về bản thân, vì các bạn đã “về đích” một cách trọn vẹn và là niềm tự hào của tất cả mọi người. Mọi nỗ lực đều xứng đáng được ghi nhận với tất cả công sức bạn bỏ ra. Còn bây giờ, hãy dành thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng một kỳ nghỉ hè thật trọn vẹn bên bạn bè và người thân yêu, vì tất cả đều đã nỗ lực hết mình.

Phi Long

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/ba-buoi-thi-voi-1001-cam-xuc-kho-quen-cung-thi-sinh-cha-me-va-ca-doi-tiep-suc-post1755499.tpo
Zalo