Atletico và cú trượt giá 17,5 triệu euro

Atletico Madrid rời FIFA Club World Cup 2025 với vẻn vẹn 22,7 triệu euro tiền thưởng - con số không nhỏ, nhưng vẫn là một thất bại nếu nhìn vào tiềm năng tài chính và thể thao mà giải đấu này có thể mang lại.

Atletico Madrid bị loại cay đắng ở Club World Cup Rạng sáng 24/6, đại diện La Liga thắng Botafogo 1-0 nhưng không đủ để qua vòng bảng FIFA Club World Cup 2025.

Trong cuộc chơi nơi tiền thưởng phình to theo từng trận thắng, việc dừng bước ngay từ vòng bảng khiến đội bóng của Diego Simeone mất trắng cơ hội viết lại lịch sử - cả trên sân cỏ lẫn trong sổ sách kế toán.

Ngày 11/6, Atletico đặt chân đến Los Angeles mang theo khát vọng chinh phục cúp thế giới dành cho cấp CLB. Không có quá nhiều biến động trong đội hình, ngoài Carlos Martin, Lenglet và tân binh Musso, HLV Diego Simeone tin rằng bộ khung cũ - đội hình đã vào top 4 La Liga mùa 2024/25 - đủ sức cạnh tranh. Những tuyên bố hùng hồn trước giải đấu cho thấy quyết tâm lớn: Atletico không đi Mỹ để dạo chơi.

Thế nhưng hai tuần sau, đội bóng áo đỏ trắng lặng lẽ lên máy bay trở về Madrid trong tâm thế của kẻ thất bại. Sáu điểm giành được - ngang với PSG và Botafogo - nhưng hiệu số bàn thắng bại khiến họ phải dừng bước.

Một lần nữa, thứ khiến Atletico gục ngã không hẳn là đối thủ, mà là sự thiếu bản lĩnh trong những khoảnh khắc quyết định. Và lần này, cú ngã ấy không chỉ đau về mặt chuyên môn, mà còn là một đòn giáng mạnh vào kế hoạch tài chính của CLB.

Với việc góp mặt tại vòng bảng, Atletico cầm chắc trong tay 19,27 triệu euro. Hai trận thắng giúp họ có thêm khoảng 3,5 triệu nữa, nâng tổng số lên 22,7 triệu. Nghe có vẻ ổn, cho đến khi ta nhận ra nếu chỉ lọt vào vòng 1/8, họ sẽ được cộng thêm 6,5 triệu euro.

Và nếu hạ được Palmeiras để vào tứ kết, số tiền ấy sẽ là 11 triệu euro. Nghĩa là, chỉ riêng hai trận tiếp theo thôi, Atletico đã bỏ lỡ cơ hội thu về thêm 17,5 triệu euro. Trong bối cảnh tài chính của CLB không dư dả, con số ấy là một cú trượt chân khó tha thứ.

 Atletico mất số tiền lớn vì không vượt qua được vòng bảng của FIFA Club World Cup.

Atletico mất số tiền lớn vì không vượt qua được vòng bảng của FIFA Club World Cup.

Không cần mơ đến chức vô địch hay sân khấu huy hoàng của trận chung kết, chỉ cần vượt qua vòng bảng, Atletico đã có thể tạm gọi là thành công. Nhưng thay vào đó, họ trở thành một ví dụ sống động cho sự lãng phí tiềm năng.

World Cup các CLB lần đầu tiên không chỉ là cơ hội để khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới, mà còn là mỏ vàng mà các đội tham dự thi nhau khai thác. Và Atletico, với đầy đủ công cụ trong tay, lại bỏ lỡ cơ hội đó một cách tiếc nuối.

Trong bóng đá, thất bại có thể đến từ nhiều nguyên nhân: chiến thuật sai, phong độ kém, hoặc đơn giản là thiếu may mắn. Nhưng khi thất bại ấy đồng thời kéo theo cả tổn thất tài chính hàng chục triệu euro, người ta buộc phải tự hỏi: liệu tham vọng mà Simeone và các học trò mang đến Los Angeles đã được chuyển hóa thành hành động một cách đủ nghiêm túc?

Rời Mỹ với 22,7 triệu euro, Atletico Madrid không thể coi đó là thành công. Trong thế giới bóng đá ngày nay, nơi mỗi đồng euro đều có thể quyết định số phận một bản hợp đồng, một mùa giải, thậm chí cả triều đại huấn luyện, thì cú trượt chân ở World Cup các CLB chẳng khác nào lời cảnh báo nghiêm khắc. Cơ hội đã qua, ngân sách hụt hơi, và tham vọng thì vẫn chỉ là… lời nói.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/atletico-va-cu-truot-gia-17-5-trieu-euro-post1563437.html
Zalo