Aston Villa thăng hoa với những 'mảnh ghép' đi mượn chất lượng
Rạng sáng 1/3, Aston Villa đánh bại Cardiff City 2-0 trên sân nhà Villa Park để giành vé vào tứ kết FA Cup lần đầu tiên sau 10 năm. Chiến thắng này in đậm dấu ấn của bộ đôi tân binh Marco Asensio và Marcus Rashford – hai bản hợp đồng đi mượn đã mang đến luồng sinh khí mới cho đội bóng vùng Midlands.
Asensio và Rashford ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu.
Với lợi thế sân nhà, Aston Villa dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sóng gió về phía khung thành Cardiff City. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Ethan Horvath khiến các chân sút của Villa nản lòng.
Trong hiệp 1, Leon Bailey, John McGinn và Asensio đều có cơ hội nhưng không thể thắng được "người gác đền" của đội khách. Rashford - cầu thủ được mượn từ MU - cũng bỏ lỡ tình huống ngon ăn trong vòng cấm khiến Aston Villa phải chờ đợi bàn thắng trong vô vọng.
Bước ngoặt chỉ đến ở hiệp 2 khi đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 68, từ pha căng ngang chuẩn xác của Rashford, Asensio dễ dàng đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Aston Villa.
Không dừng lại ở đó, phút 80, Asensio hoàn tất cú đúp bằng một pha cứa lòng đẳng cấp vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-0. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã có 4 bàn thắng cho Villa chỉ sau hơn 1 tháng gia nhập từ PSG theo dạng cho mượn.
Mặc dù chỉ mới thi đấu cùng nhau vài trận, nhưng Rashford và Asensio đang cho thấy sự ăn ý đáng kinh ngạc. Kể từ ngày ra mắt Villa (9/2), Rashford đã tạo ra 13 cơ hội – nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Ngoại hạng Anh trên mọi đấu trường. Đặc biệt, cả ba pha kiến tạo của anh cho Asensio đều dẫn đến các bàn thắng.
Trong trận đấu với Cardiff, Rashford đã tạo ra 6 cơ hội – bằng với thành tích tốt nhất trong 426 trận khoác áo MU (6 cơ hội trước Wigan Athletic vào tháng 1/2024).
Sau trận đấu, Asensio không tiếc lời ca ngợi đồng đội:"Marcus là một cầu thủ tuyệt vời. Chúng tôi chưa thi đấu cùng nhau quá lâu, nhưng tôi hiểu cậu ấy muốn gì và sẽ chuyền bóng vào đâu. Tôi rất vui khi được sát cánh cùng Marcus và các đồng đội ở Aston Villa".
Chiến thắng giúp Aston Villa có lần đầu tiên vào tứ kết FA Cup sau 10 năm, kể từ mùa giải 2014/15, thời điểm mà họ đã vào chung kết và thua Arsenal.
Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Unai Emery, Aston Villa đang ngày càng thăng hoa, với sự tỏa sáng của những mảnh ghép đi mượn đầy chất lượng.