Arsenal và giấc mơ vô địch tan vỡ

Sau trận đấu ở vòng 32 Giải Ngoại hạng Anh vừa diễn ra, người hâm mộ Arsenal đã phải cay đắng thừa nhận giấc mơ giải tỏa cơn khát danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh của họ đã tan thành mây khói.

Arsenal gặp nhiều khó khăn trước Brentford (Ảnh: Reuters).

Arsenal gặp nhiều khó khăn trước Brentford (Ảnh: Reuters).

Sảy chân tại sân nhà

Mặc dù nhận được rất nhiều kỳ vọng song Arsenal đã phải chia điểm với Brentford từ trận hòa 1-1 trên sân nhà Emirates. Arsenal là đội nhập cuộc tốt hơn nhưng đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Mikel Arteta đã không thể tìm được đường vào khung thành của đội khách sau hiệp 1 thi đấu nhạt nhòa. Bước sang hiệp 2, Arsenal đẩy nhanh tốc độ và có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Thomas Partey sau đường phản công chuẩn mực cùng Declan Rice ở phút 61. Nhưng lợi thế dẫn bàn của Arsenal không duy trì được lâu, bởi vào phút 74, Wissa đã có bàn thắng gỡ hòa cho đội khách, cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Trận hòa trước Brentford không chỉ lấy đi 2 điểm quý giá của Arsenal, mà còn khiến họ thiệt quân nặng nề. Cụ thể, bộ đôi Partey - Jorginho bị chấn thương khiến tình hình nhân sự của Arsenal bị sứt mẻ nghiêm trọng thêm.

Còn ở cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, Arsenal không còn cơ hội cạnh tranh với Liverpool. Sau 32 vòng, “Pháo thủ” vẫn đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 63 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool 10 điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Cần thấy rằng, Arsenal đã đánh rơi 11 điểm trong 7 trận gần nhất. Chừng đó đủ thấy, phải cần đến một phép màu mới có thể bắt kịp Liverpool, nhưng ngay cả những người hâm mộ Arsenal lạc quan nhất cũng phải thừa nhận mọi chuyện đã kết thúc với “Pháo thủ”.

“Arsenal đã đánh rơi 11 điểm trong 7 trận gần nhất. Chúng ta không xứng đáng giành chức vô địch này” - một người hâm mộ Arsenal chia sẻ trên mạng xã hội. Trong khi người khác nói: “Những trận hòa thực sự đã giết chết mục tiêu cạnh tranh danh hiệu của Arsenal...”. Một người khác viết: “Arsenal đang trao danh hiệu này cho Liverpool!”.

Liverpool hiện chỉ còn cách bục vinh quang 3 trận đấu và đây sẽ là chức vô địch Premier League đầu tiên dưới thời HLV Arne Slot, người đã thay thế Jurgen Klopp vào mùa hè năm ngoái.

Thất bại vì UEFA Champions League

Được thi đấu tại UEFA Champions League luôn là giấc mơ đối với mọi đội bóng và các cầu thủ thi đấu ở châu Âu. Bởi Champions League không chỉ đem lại lợi nhuận khổng lồ cho các đội tham dự, mà còn là sân chơi đẳng cấp nhất có sự hiện diện của các siêu sao nổi bật trên thế giới. Arsenal cũng không ngoại lệ.

Trong những năm khủng hoảng vào cuối thời HLV Arsene Wenger hay HLV Unai Emery và khi HLV Arteta vừa dẫn dắt Arsenal thì đội chủ sân Emirates đã rất chật vật trong việc tìm vé dự Champions League. Điều này khiến Arsenal trở thành đội bóng làng nhàng trong mắt người hâm mộ và chẳng ngôi sao bóng đá nổi tiếng nào muốn chuyển đến thi đấu cho họ. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi HLV Arteta thực hiện cuộc cách mạng và giúp Arsenal trở lại đấu trường mà họ khao khát. Tuy nhiên, có vẻ như chính đấu trường mà Arsenal chưa từng một lần lên ngôi này lại chính là nguyên nhân khiến họ liên tiếp về nhì trong cuộc đua vô địch.

Cụ thể, trong 11 lần phải thi đấu tại Champions League vào giữa tuần, Arsenal chỉ thắng có 5 trận và để mất điểm đến 6 lần. Nguyên nhân là do thể lực và phong độ của các cầu thủ trụ cột bị ảnh hưởng do phải liên tục ra sân mà HLV Arteta lại không thường xuyên xoay tua đội hình hoặc không có nhân tố đủ tốt để thực hiện xoay tua.

Chính vì vậy, Arsenal thường xuyên hụt hơi trong giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đua vô địch. Còn nhớ ở mùa giải trước, khi đang tạo nên cuộc đua song mã cùng Man City thì Arsenal bất ngờ thua Aston Villa 0-2 ngay tại sân nhà Emirates vào tháng 3. Đó cũng là trận thua duy nhất của “Pháo thủ” tại Ngoại hạng Anh từ tháng 1-2025 cho đến tháng 5-2025, nhưng trận thua Aston Villa đã khiến Arsenal về nhì vì chỉ kém Man City một điểm khi mùa giải khép lại.

Rõ ràng, Arsenal vẫn chưa sẵn sàng để tham gia một lúc quá nhiều đấu trường và đây sẽ là bài học quý giá đối với HLV Arteta cùng các cộng sự trong Ban huấn luyện. Họ cần đem về viện binh và nâng cấp đội hình đủ mạnh để có thể cạnh tranh ở mọi giải đấu mà không phải suy nghĩ quá nhiều. Đó mới là sức mạnh mà người hâm mộ “Pháo thủ” muốn thấy.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202504/arsenal-va-giac-mo-vo-dich-tan-vo-e1c6358/
Zalo