Arsenal lập nhiều kỷ lục với chiến thắng 7-1 trước PSV
Arsenal ghi 3 bàn trong vòng 13 phút ở hiệp một, và sau đó tàn nhẫn ghi thêm 4 bàn nữa sau giờ nghỉ khi họ lập kỷ lục Champions League với chiến thắng 7-1 trước PSV Eindhoven ở lượt đi vòng 1/8 Champions League vào thứ Ba.

Arsenal lập kỷ lục Champions League với chiến thắng 7-1 tại PSV Eindhoven.
Đây là chiến thắng lớn nhất của một đội khách trong một trận đấu loại trực tiếp Champions League, và là chiến thắng lớn nhất của Arsenal trên sân khách trong bất kỳ trận đấu nào tại Champions League. Ngược lại, đây là lần đầu tiên PSV để thủng lưới 7 bàn trên sân nhà và cũng là lần đầu tiên một CLB Hà Lan để thủng lưới 7 bàn trong một trận đấu ở châu Âu. “Họ đơn giản là giỏi hơn chúng tôi ở mọi mặt”, hậu vệ Olivier Boscagli của PSV cho biết. “Chúng tôi để họ tự do chơi bóng. Và đó là điều họ muốn làm. Chúng tôi liên tục chạy theo họ”.
Jurrien Timber mở tỷ số ở phút thứ 18, tiếp theo là pha lập công của cầu thủ tuổi teen Ethan Nwaneri trước khi Mikel Merino ghi thêm bàn thắng phút 31. Nhà vô địch Hà Lan đã gỡ lại một bàn từ quả phạt đền của Noa Lang, để khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 3-1 cho đội khách. Tuy nhiên, Pháo thủ vẫn không dừng lại và nhanh chóng kết liễu trận đấu với 2 bàn thắng trong 3 phút đầu tiên của hiệp 2, với đội trưởng Martin Odegaard và Leandro Trossard ghi thêm tên mình vào bảng tỷ số.
Odegaard sau đó ghi bàn thắng thứ 2 của cá nhân anh ở phút 73, trước khi chuyền bóng hoàn hảo để cầu thủ vào thay người Riccardo Calafiori ghi bàn để hoàn tất chiến thắng kỷ lục cho Arsenal, cũng gần như chắc chắn họ sẽ lọt vào tứ kết Champions League. Cần biết, đây là tình huống tiền vệ Mikel Merino một lần nữa phải chơi ở vị trí tiền đạo, vì chấn thương của Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus.

Ethan Nwaneri ghi bàn từ đường kiến tạo của Myles Lewis-Skelly cũng là một bàn thắng rất đặc biệt.
Declan Rice, người đã có màn trình diễn bùng nổ ở hàng tiền vệ, và kiến tạo trong bàn mở tỷ số, đánh giá: “Chúng tôi cảm thấy mình đã chơi tốt như một đội. Chúng tôi đã chơi rất trôi chảy. Chúng tôi có sự nhiệt tình, động lực và sự khao khát. Đôi khi chúng tôi ghi được 5 bàn, đôi khi là 2 bàn, đôi khi chúng tôi không ghi bàn… nhưng tối nay chúng tôi đã làm tốt trong mọi thứ! Chúng tôi cần tiếp tục thúc đẩy tinh thần của cả đội”.
Bàn thắng thứ 2 của Arsenal trong trận này cũng rất đặc biệt. Nwaneri ghi bàn từ đường kiến tạo của Myles Lewis-Skelly. Theo Arsenal, đây là lần đầu tiên 2 cầu thủ trẻ người Anh kết hợp ghi bàn cho đội một, và là lần đầu tiên 2 cầu thủ tuổi teen người Anh kết hợp ghi bàn ở Champions League. “Nwaneri mới 17 tuổi và đang chơi ở sân khấu lớn nhất của bóng đá”, Declan nói. “Thật điên rồ. Chúng tôi thấy cậu ấy tập luyện mỗi ngày, và cậu ấy cùng Myles xứng đáng được ra sân. Bạn nên thấy họ tập luyện, cách họ không sợ hãi, cách họ muốn đến và thể hiện. Đêm nay hật tuyệt vời!”.