Arsenal đã quá cẩu thả và run rẩy ở chuyến làm khách PSG
Đội trưởng Martin Odegaard thất vọng khi thừa nhận Arsenal đã quá cẩu thả trong trận thua Bournemouth, trong lúc HLV Arteta rất tức giận vì một kết quả khiến tham vọng ở cả Premier League lẫn Champions League của đội bóng phía Bắc London bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Declan Rice đã đưa Arsenal vươn lên dẫn trước trong hiệp một, nhưng hai pha lập công sau các tình huống cố định của Dean Huijsen và Evanilson trong hiệp hai đã giúp Bournemouth lội ngược dòng thành công. Arsenal đã quá cẩu thả và trận thua này khiến họ không chỉ bỏ lỡ cơ hội củng cố vị trí nhì bảng, mà còn tạo ra sức ép lớn trước trận lượt về bán kết Champions League gặp Paris Saint-Germain, nơi thầy trò Arteta đang bị dẫn 0-1.
“Tôi cực kỳ thất vọng”, đội trưởng Odegaard chia sẻ sau trận thua đau đớn, “Chúng tôi khởi đầu khá ổn, có bàn thắng và kiểm soát tốt thế trận. Nhưng sau khi họ ghi bàn, mọi thứ hoàn toàn rối loạn. Chúng tôi đánh mất nhịp độ và chơi rất thiếu gắn kết. Hiệp hai là không thể chấp nhận được. Arsenal đã quá cẩu thả. Chúng tôi phải rút kinh nghiệm, phân tích trận đấu này và nhanh chóng chuẩn bị cho trận đấu lớn sắp tới”.
Trận thua khiến Arsenal đã đánh rơi tới 21 điểm từ thế dẫn trước tại Premier League mùa này, con số đáng báo động đối với một đội bóng cạnh tranh ngôi vô địch. Họ chỉ còn hơn Man City 3 điểm, trong khi Newcastle – nếu đánh bại Brighton – sẽ thu hẹp cách biệt xuống còn 2 điểm và vượt qua cả Man City để vươn lên vị trí thứ ba.

Đội trưởng Martin Odegaard thú nhận Arsenal đã quá cẩu thả khi để thua ngược đội khách Bournemouth. Ảnh: GETTY.
HLV Mikel Arteta cũng thừa nhận đội bóng của ông còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn giữ một suất trong tốp 5 và giành quyền dự Champions League mùa sau. “Chúng tôi chưa giành được quyền xếp thứ hai, và chưa chắc suất dự Champions League”, ông nói, “Mọi thứ vẫn còn rất căng thẳng”.
Hai vòng đấu tiếp theo ở Premier League như là “chung kết” cho Arsenal, khi họ làm khách tại Anfield để đối đầu Liverpool, rồi tiếp đón Newcastle – hai đối thủ đang đua tranh trực tiếp – ngay trên sân Emirates. Tuy nhiên, trước mắt Arteta cùng các học trò sẽ phải tập trung tối đa cho trận lượt về bán kết Champions League vào giữa tuần tới. Thất bại 0-1 trước PSG ở lượt đi cho thấy sự thiếu sắc bén trong tấn công, điều mà Arsenal cần cải thiện nếu muốn lật ngược tình thế và viết tiếp giấc mơ châu Âu lần đầu tiên kể từ 2006.
“Trận thua Bournemouth khiến tôi giận dữ, thất vọng và cả sự bức bối”, Arteta chia sẻ, “Chúng tôi phải biến tất cả cảm xúc đó thành động lực để bung sức vào trận đấu với PSG”.

Declan Rice và đồng đội gặp bất lợi về tâm lý trước chuyến làm khách PSG. Ảnh: GETTY.
Rất may cho Arsenal sẽ được tiếp thêm sức mạnh khi tiền vệ trụ cột Thomas Partey trở lại sau án treo giò ở lượt đi. Trong trận đấu đó, hàng tiền vệ của PSG với Marco Verratti và Manuel Ugarte hoàn toàn áp đảo bộ ba của Arsenal, khiến Odegaard gần như bị vô hiệu hóa. Partey hứa hẹn sẽ mang lại sự cân bằng và chắc chắn hơn cho tuyến giữa đội khách.
Ở chiều ngược lại, PSG đối mặt với tổn thất khi Ousmane Dembele – người ghi bàn duy nhất ở lượt đi – đã dính chấn thương gân kheo. Ngôi sao người Pháp bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận lượt về, và nếu vắng mặt, thì đây là lợi thế lớn cho Arsenal trong hành trình lội ngược dòng ngay tại Paris.