Arsenal buông cờ trắng ở Giải Ngoại hạng

Trận hòa 1-1 trước Brentford khiến Pháo thủ đánh mất cơ hội đuổi kịp Liverpool trong cuộc đua Giải Ngoại hạng. Giới chuyên môn cho rằng thầy trò HLV Arteta cần tính toán, buông giải đấu trong nước, tập trung cho mặt trận Champions.

Arsenal buông Giải Ngoại hạng để tập trung cho sân chơi Champions League

Arsenal buông Giải Ngoại hạng để tập trung cho sân chơi Champions League

Hết khả năng vô địch?

Mặc dù nhận được sự kỳ vọng rất nhiều nhưng Arsenal đã phải chia điểm trước Brentford ngay trên sân Emirates. Như vậy, sau 32 vòng, Pháo thủ vẫn đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Giải Ngoại hạng với 63 điểm.

Nhìn hoàn cảnh hiện tại, giới chuyên môn cho rằng, cần đến một phép màu đội bóng thành London mới có thể bắt kịp Liverpool, nhưng ngay cả những người hâm mộ Arsenal lạc quan nhất cũng phải thừa nhận rằng mọi chuyện có thể đã kết thúc với Pháo thủ.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận kỹ sẽ thấy việc buông Giải Ngoại hạng là sự tính toán của HLV Arteta.

HLV người Tây Ban Nha đã để Bukayo Saka, Martin Odegaard, Myles Lewis-Skelly, Jurrien Timber và Mikel Merino nghỉ ngơi sau chiến thắng đầy phấn khích ở lượt đi tứ kết Champions League trước Real Madrid. Rõ ràng mục tiêu của ông là dành mọi tâm sức cho trận lượt về.

Kết quả trận gặp Brentford có vẻ không quá quan trọng. Arsenal đã xác định, họ không còn cơ hội lật ngược thế cờ trước Liverpool.

Việc HLV Arteta sử dụng quá nhiều cầu thủ dự bị ở trận gặp Brentford khiến Arsenal bị giảm sút rõ ràng về nhịp độ và sự liền mạch trong lối chơi. Oleksandr Zinchenko có trận đá chính đầu tiên ở Giải Ngoại hạng cho Arsenal ở vị trí tiền vệ, nhưng không thể tạo ra ảnh hưởng như Odegaard thường làm. Điều đó khiến William Saliba nhiều lần buộc phải tự mình cầm bóng dâng cao hoặc chuyền bóng dài lên phía trên cho Gabriel Martinelli.

Chỉ tính riêng trong hiệp một, Arsenal đã giành được 10 quả phạt góc và 3 quả trong hiệp hai. Nhưng vì không có Gabriel hoặc Mikel Merino để nhắm tới, họ đá kém hiệu quả đi rất nhiều so với bình thường.

Đánh giá tổng quan, HLV Arteta có lẽ đã biết trước lực lượng của mình không đảm bảo theo đuổi 2 mục tiêu, nên ông đã chủ động để các trụ cột nghỉ ngơi để hướng đến sân chơi Champions League.

Cẩn thận trước Real

Giành chiến thắng 3-0 trước Real là lợi thế lớn của đại diện nước Anh tại sân chơi Champions League. Tuy nhiên, trong trận lượt về là câu chuyện khác với thầy trò HLV Arteta. Real được chơi trên sân nhà, quan trọng hơn họ là tập thể có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt HLV Ancelotti luôn biết cách giành lợi thế ở những đấu trường tại Champions League.

Một trong những điểm yếu của Pháo thủ là không giữ được sự ổn định và đồng bộ giữa các cầu thủ chính và lực lượng thay thế. Vẫn còn nhiều thách thức trong việc duy trì cường độ sau khi tiêu tốn quá nhiều năng lượng - cả về thể chất lẫn tinh thần để đấu với Real Madrid, nhưng việc mất thêm 2 điểm từ thế dẫn trước và một trận hòa nữa đã nhấn mạnh lý do tại sao Arsenal lại bị Liverpool bỏ xa đến vậy trong cuộc đua vô địch Giải Ngoại hạng.

Đánh giá tổng quan, HLV Arteta có lẽ đã biết trước lực lượng của mình không đảm bảo theo đuổi 2 mục tiêu, nên ông đã chủ động để các trụ cột nghỉ ngơi để hướng đến sân chơi Champions League.

Arsenal có trận hòa thứ 4/6 trận đấu gần nhất tại Giải Ngoại hạng và là trận hòa thứ 12 tại giải đấu mùa này. Chỉ có Everton (14 trận) có nhiều trận hòa hơn. Ngoài ra, con số này còn nhiều hơn tổng số trận hòa của Pháo thủ trong mùa giải 2023/2024 và 2022/2023 cộng lại (11 trận). Trong cả 2 mùa này, Arsenal đều cạnh tranh chức vô địch với Man City tới tận những vòng cuối. Đội bóng của Arteta chỉ thua nhiều hơn Liverpool đúng 1 trận trong mùa giải này, nhưng đội đầu bảng chỉ hòa có 7 lần.

Quan trọng hơn, 8 trong số 12 trận hòa của Arsenal đều diễn ra từ thế dẫn trước. Vậy nên, Arsenal giờ đây phải đảm bảo rằng họ không đánh mất lợi thế dẫn trước 3 bàn tại Madrid, vì hy vọng duy nhất để kết thúc mùa giải với danh hiệu vẫn là tiến lên và giành chức vô địch Champions League.

Trong lịch sử, Champions League chứng kiến nhiều cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Điều này cho thấy sự khắc nghiệt của giải đấu danh giá nhất hành tinh. Real là đội bóng xuất sắc nhất Champions League và họ có “ADN” chiến thắng trong từng bước chạy trên sân. Thầy trò HLV Arteta cần có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận lượt về mới đảm bảo giữ được lợi thế dẫn bàn ở lượt đi.

Việc buông Giải Ngoại hạng là một tính toán hợp lý của HLV Arteta, việc còn lại là màn trình diễn của Arsenal tại Madrid trong trận lượt về. Nếu vượt qua Real, người hâm mộ Pháo thủ sẽ nguôi ngoai nỗi buồn về cuộc đua vô địch với Liverpool. Ngược lại, Arsenal tiếp tục có mùa giải trắng tay, dù họ là một trong những đội bóng được yêu thích nhất mùa giải năm nay.

NGÔ NHẬT

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/the-thao/202504/arsenal-buong-co-trang-o-giai-ngoai-hang-88a54c2/
Zalo