Áo dài và âm nhạc thăng hoa bên dòng Hương
HNN.VN - Đêm nghệ thuật 'Áo dài và Âm nhạc' diễn ra tại sân khấu bờ sông Hương tối 20/6 đã khép lại Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế 2025, trong không gian giàu bản sắc, cảm xúc và tình yêu sâu sắc dành cho tà áo dài Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật "Áo dài và âm nhạc" diễn ra tại sân khấu bờ Sông Hương
Không gian bên dòng Hương thơ mộng - ngay phía trước Trường THPT Quốc Học Huế trở thành điểm hẹn của những tâm hồn yêu nghệ thuật và áo dài truyền thống. Chương trình nghệ thuật “Áo dài và Âm nhạc” do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống cung đình Huế phối hợp thực hiện, đã để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng hàng ngàn khán giả có mặt tại chương trình, đồng thời khép lại hành trình của Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế 2025 - một sự kiện điểm nhấn thuộc Festival Huế và Năm Du lịch Quốc gia.
Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc và trình diễn thời trang, mang đến bức tranh sống động về sự phát triển và lan tỏa của chiếc áo dài trong dòng chảy văn hóa Việt. Từ những ca khúc trữ tình của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Cung Tiến, Hoàng Thi Thơ… đến các hoạt cảnh, vũ điệu và bộ sưu tập áo dài, tất cả như hòa quyện vào nhau để kể lại hành trình chiếc áo dài gắn bó với tâm hồn Việt qua nhiều thế hệ.
Mở màn là tiết mục hát múa “Tuổi ngọc”, một bản nhạc đậm chất hoài niệm của nhạc sĩ Phạm Duy, được dàn dựng bởi các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, vũ đoàn Unity và nhóm người mẫu nhí Hana Modelkids. Những ca từ “xin cho em nhiều thêm những chuyến xe êm đềm” như đưa khán giả ngược dòng ký ức, trở về với tuổi thơ trong sáng, ngọt ngào.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc và thời trang
Đan xen trong chương trình là các bộ sưu tập áo dài đến từ nhiều nhà thiết kế “tên tuổi” của Huế. Mỗi thiết kế mang một thông điệp, một vẻ đẹp riêng về văn hóa, lịch sử, tình yêu và tâm hồn xứ Huế.
Nhà thiết kế Viết Bảo đem đến bộ sưu tập (BST) áo dài lấy cảm hứng từ hoa văn cung đình - nơi kết tinh quan niệm thẩm mỹ cổ truyền của người xưa. Từ họa tiết gốm sứ, kiến trúc đến cổ vật, tất cả được sắp đặt hài hòa trên nền lụa, tạo nên những chiếc áo dài dịu dàng nhưng đầy sức gợi. Như một lời thì thầm từ quá khứ vọng về: “Dịu dàng là dịu dàng ơi, bước đi chầm chậm đợi tôi sang mùa…”
Nhà thiết kế Đoan Trang giới thiệu BST áo dài cưới - biểu tượng cho sự thiêng liêng và gắn bó trong ngày trọng đại. Những cặp đôi trình diễn trong tà áo cưới truyền thống gợi nhắc hình ảnh thân quen của tình yêu Việt - thủy chung, đằm thắm và bền lâu qua thời gian.
Tiếp nối là những bộ sưu tập đầy màu sắc: “Non nước sắc son” của nhà thiết kế Như Nguyễn, BST “Cổ phục” của Quang Hòa với tinh thần “bóng dáng kinh kỳ”, hay “Huế tinh khôi” của Trần Thiện Khánh - khẳng định áo dài không chỉ là biểu tượng truyền thống mà còn là trang phục hiện đại, ứng dụng cao, góp phần tôn vinh vẻ đẹp và sự tự tin của người phụ nữ Việt trong đời sống hôm nay.

Người mẫu trình diễn bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ hoa văn cung đình của NTK Viết Bảo
Minh Thảo, sinh viên Đại học Nghệ thuật Huế, bày tỏ sau khi xem phần trình diễn: "Em thấy rất tự hào. Áo dài không chỉ là truyền thống, mà còn là biểu tượng thời trang có thể sánh vai cùng các nền văn hóa lớn. Các thiết kế hôm nay vừa tôn vinh nét xưa, vừa khiến tụi em thấy gần gũi, muốn mặc mỗi ngày".
Âm nhạc là một phần không thể thiếu. Ca khúc“Cô nữ sinh Đồng Khánh” vang lên cùng hoạt cảnh các cô cậu học trò áo dài trắng dắt xe tan trường, khiến người xem xúc động trước những khoảnh khắc tưởng chừng bình dị nhưng đã đi sâu vào ký ức bao thế hệ. “Hạ trắng” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - người con của xứ Huế, được tái hiện với hình ảnh những vạt áo dài như gom hết cả nắng trời. Ca từ “Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau” như nhắc nhớ về một tình yêu thủy chung.
Chương trình còn có giai điệu Nhã nhạc “Kim tiền, xuân phong, long hổ” qua phần trình diễn của nghệ sĩ đàn tranh Mai Nga và nhóm người mẫu, đưa khán giả trở về một thời vàng son của chốn kinh kỳ.
Bài hát “Áo dài ơi”, giai điệu quen thuộc với thế hệ 9x, vang lên trong phần trình diễn sôi động, gần gũi. Ở đó, chiếc áo dài hiện diện trong đời sống, trong từng góc phố, từng khoảnh khắc đời thường.
Khép lại chương trình là ca khúc “Áo dài Việt Nam”, trong không gian lung linh ánh đèn, với những tà áo dài tung bay bên bờ Hương Giang như lời tạm biệt Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế 2025 đầy ấn tượng và lan tỏa.

Hàng ngàn khán giả thích thú xem chương trình
Theo Ban tổ chức, Tuần lễ Áo dài năm nay với 15 hoạt động phong phú: từ lễ khai mạc, trưng bày nghề may truyền thống, đạp xe diễu hành “Áo dài qua phố”, hành trình “Áo dài về nguồn”, các chương trình nghệ thuật, tọa đàm trong trường học, đến lễ tri ân các vị vua nhà Nguyễn gắn liền với quá trình hình thành và phát triển áo dài...
Chiếc áo dài, từ khi được Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát ban hành sắc dụ về y phục tại Đàng Trong, trải qua hàng trăm năm phát triển để trở thành sứ giả văn hóa, niềm tự hào và cảm hứng nghệ thuật bất tận của dân tộc. Với riêng Huế, nơi từng là kinh đô, nơi lưu giữ nét thanh tao, trang nhã của văn hóa Việt, áo dài không chỉ là di sản mà còn là hiện thân của hồn cốt xứ sở.
“Áo dài và Âm nhạc” đã làm nên một bản hòa ca đặc biệt, khép lại nhưng cũng mở ra nhiều cảm hứng mới cho hành trình lan tỏa di sản áo dài Việt trong lòng người dân và bạn bè quốc tế.