Antony bay cao là cái tát đau điếng cho Manchester United
Antony có thể được xem là một trong những bản hợp đồng gây thất vọng nhất trong lịch sử Manchester United. Nhưng ngay khi rời khỏi Old Trafford, cầu thủ người Brazil đã lột xác ngoạn mục.
Antony tỏa sáng ngay sau khi rời Manchester United.
Chỉ sau bốn trận đấu tại Real Betis theo dạng cho mượn, Antony ghi ba bàn - con số mà anh phải mất tới 52 trận tại Man United mới có được. Không chỉ vậy, hiệu suất dứt điểm của cầu thủ người Brazil cũng cải thiện rõ rệt, từ vỏn vẹn 6% lên mức 25%. Những con số này đang cho thấy điều mà nhiều người hâm mộ "Quỷ đỏ" luôn nghi ngờ: phải chăng chính môi trường tại Old Trafford đã kìm hãm Antony?
Thoát khỏi Man Utd, Antony hồi sinh mạnh mẽ
Trước mùa giải 2024/25, cầu thủ người Brazil từng tuyên bố: “Hãy yên tâm rằng mọi người sẽ nghe thấy cái tên Antony gắn liền với những bàn thắng và kiến tạo”. Nhưng không ai ngờ rằng lời khẳng định ấy lại trở thành hiện thực… tại một CLB khác vào tháng 2/2025.
Hôm 17/2, Antony tiếp tục phong độ ấn tượng khi ghi bàn trong trận thứ ba liên tiếp, giúp Real Betis đánh bại Real Sociedad với tỷ số 3-0 thuộc vòng 24 La Liga. Không chỉ ghi bàn, anh còn đóng góp một pha kiến tạo, trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Manuel Pellegrini.
Đáng chú ý, chỉ trong bốn trận khoác áo Betis, Antony có số lần tham gia bàn thắng tương đương với 29 trận gần nhất tại Manchester United. Thời gian thi đấu ít hơn đáng kể, nhưng hiệu suất lại tăng vọt. Điều này không chỉ phản ánh sự tiến bộ của cá nhân cầu thủ mà còn đặt ra dấu hỏi về cách Man Utd sử dụng nhân sự.
Bản hợp đồng trị giá 86 triệu bảng của Man United giờ đây đang tỏa sáng tại Tây Ban Nha, điều mà không ai có thể hình dung khi anh vẫn còn khoác áo "Quỷ đỏ".
Antony bùng nổ trong màu áo Real Betis.
Câu chuyện của Antony không phải là cá biệt. Trước đó, Scott McTominay cũng tìm lại phong độ sau khi chia tay Man Utd. Gia nhập Napoli với mức giá 35 triệu bảng vào cuối tháng 8, tiền vệ người Scotland nhanh chóng để lại dấu ấn với bảy bàn thắng sau 24 trận, góp công lớn giúp đội bóng vươn lên dẫn đầu Serie A.
Trước khi rời Old Trafford, McTominay chỉ ghi được 29 bàn sau 255 trận đấu, một con số không mấy ấn tượng. Nhưng tại Napoli, anh trở thành nhân tố quan trọng, một phần không thể thiếu trong hệ thống chiến thuật của đội bóng Italy.
Một cầu thủ khác cũng đang cho thấy sự hồi sinh là Marcus Rashford. Dù chưa có bàn thắng trong trận ra mắt Aston Villa tại Premier League, anh suýt chút nữa làm được điều đó khi cú đá phạt của anh đập trúng xà ngang, tạo cơ hội cho Ollie Watkins đá bồi ghi bàn.
Câu chuyện của Antony, McTominay và Rashford không phải là lần đầu tiên những cầu thủ rời Man Utd tìm thấy phong độ cao.
Mùa giải trước, cả Mason Greenwood và Jadon Sancho đều tỏa sáng khi được đem cho mượn, lần lượt tại Getafe và Borussia Dortmund. Greenwood hiện là nhân tố chủ chốt giúp Marseille vươn lên vị trí thứ hai tại Ligue 1 sau khi chuyển đến với mức giá 26,6 triệu bảng. Trong khi đó, Sancho chưa để lại nhiều dấu ấn tại Chelsea sau khi gia nhập đội bóng thành London với mức phí từ 20-25 triệu bảng.
Tuy nhiên, nếu xét đến phong độ tệ hại trước đây kể từ khi gia nhập Man United từ Ajax vào tháng 8/2022, Antony có lẽ là người có sự lột xác mạnh mẽ nhất.
Vấn đề thực sự của Man Utd nằm ở đâu?
Sự thành công của Antony tại Betis không chỉ nói lên sự thay đổi của cá nhân cầu thủ, mà còn phản ánh một vấn đề lớn hơn tại Manchester United. Tại Old Trafford, Antony thường xuyên bị chỉ trích vì thiếu hiệu quả, lối chơi đơn điệu và không tạo ra nhiều đột biến. Nhưng tại Betis, anh chơi bóng tự tin, dứt điểm hiệu quả và thể hiện phong độ ấn tượng.
Điều đó đặt ra câu hỏi rằng phải chăng môi trường tại Man Utd không phù hợp với Antony? Hay chiến thuật của Erik ten Hag đã hạn chế khả năng của cầu thủ này? Và quan trọng hơn, phải chăng Man Utd đã không biết cách phát huy tốt nhất những cầu thủ họ chiêu mộ?
Antony tìm lại mình ở La Liga.
Đây không chỉ là câu chuyện của Antony. Rất nhiều cầu thủ rời Man Utd đều tìm lại chính mình ở những đội bóng khác. Điều này cho thấy vấn đề có thể không nằm ở cá nhân cầu thủ, mà là cách Man Utd quản lý và sử dụng nhân sự.
Dù đang có phong độ tốt, Antony vẫn phải đối diện với những vấn đề ngoài sân cỏ. Cầu thủ người Brazil từng bị cáo buộc hành hung bạn gái cũ Gabriela Cavallin ở cả Anh và Brazil. Theo Telegraph Sport, Antony vẫn đang bị cảnh sát Greater Manchester điều tra.
Vào tháng 8 năm ngoái, cảnh sát São Paulo tuyên bố không có đủ bằng chứng để buộc tội Antony - người đã nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc.
Các luật sư của Antony cũng đã ra tuyên bố chính thức: “Về những tin tức do báo chí đăng tải vào ngày 20/08/2024, chúng tôi xác nhận rằng cuộc điều tra do Đội cảnh sát phụ nữ số 5 thuộc Cảnh sát dân sự São Paulo tiến hành đã kết thúc mà không có bất kỳ cáo trạng nào. Chúng tôi luôn tin rằng quá trình điều tra, được thực hiện theo quy trình bảo mật, sẽ chứng minh sự vô tội của Antony”.
Dù đang chơi tốt tại Betis, Antony vẫn chưa biết rõ tương lai của mình. Hợp đồng cho mượn của anh không bao gồm điều khoản mua đứt, điều đó có nghĩa là anh sẽ phải trở lại Man Utd vào mùa hè này.
Với phong độ ấn tượng tại La Liga, liệu Man United có cân nhắc trao cho Antony một cơ hội thứ hai? Hay đây chỉ là bước đệm để anh tìm kiếm một bến đỗ mới phù hợp hơn?
Nếu Antony tiếp tục duy trì phong độ này, Betis hoặc một CLB khác tại La Liga có thể đưa ra lời đề nghị mua đứt. Tuy nhiên, nếu Man United quyết định gọi anh trở lại, họ cần phải đảm bảo rằng cầu thủ người Brazil sẽ có một môi trường phù hợp hơn để phát huy hết tiềm năng của mình.
Dù thế nào đi nữa, Antony đã chứng minh một điều: anh không phải một cầu thủ tệ, mà chỉ là một cầu thủ không phù hợp với Man Utd. Và có lẽ, rời khỏi Old Trafford chính là điều tốt nhất từng xảy ra trong sự nghiệp của anh.