'Anh tài' Thiên Minh 'đu concert' từ năm 14 tuổi, từng trượt hết casting người mẫu
'Anh tài' Thiên Minh tiết lộ từ năm 14 tuổi đã một mình bắt xe từ quê lên TP.HCM để 'đu H2Teen Concert' do báo Hoa Học Trò tổ chức. Đến nay, nam ca sĩ đã có cơ hội thăng hoa trên sân khấu concert, trình diễn trước hàng chục ngàn khán giả.
Thông điệp "chữa lành" từ Thiên Minh
Mới đây, tập 2 talkshow Ly Vỡ lên sóng có sự tham gia của nhiếp ảnh gia Thiên Minh. Trò chuyện cùng MC Liêu Hà Trinh, "anh tài" Thiên Minh trải lòng về hành trình trưởng thành, trải qua những "vết nứt" của cuộc sống, lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực, "chữa lành" đến người xem. Một bạn khán giả chia sẻ: "Podcast dễ thương và cho bản thân em nhiều chiêm nghiệm thông qua câu chuyện của anh chị".
Thiên Minh bộc bạch bản thân là người tỉnh táo, biết rõ mình cần gì, phù hợp với điều gì. Vì vậy, mỗi khi đưa ra lựa chọn, anh thường quyết định rất nhanh. Bên cạnh đó, Thiên Minh cũng định nghĩa về sự tự do, cho rằng nó không đến ngẫu nhiên mà được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng. Nam nhiếp ảnh gia nhìn nhận sự tin tưởng luôn là nền móng vững chắc nhất, khi có niềm tin, con người mới thực sự cảm thấy an toàn để mở lòng, kết nối và cống hiến.

Ảnh: BTC
Dẫu vậy, "anh tài" Thiên Minh chắt lọc, ngay cả sự tin tưởng cũng có thể xuất hiện những "vết nứt". Giọng ca sinh năm 1990 giải thích: "Minh nghĩ những vết nứt trong cuộc sống cũng như trong các mối quan hệ là cần thiết. Nhưng sau những vết nứt đó bạn có muốn hàn gắn kết nối nó hay không, hay bạn bỏ nó luôn để những vết nứt đó thành những mảng miếng vụn vỡ. Những vết nứt luôn cần trong cuộc sống để chúng ta hiểu nhau hơn".
"Xương rồng nở hoa"
Thiên Minh kể về tuổi thơ là một bức tranh đầy màu sắc, rực rỡ và sống động: Từ những lần tự dựng sân khấu biểu diễn tại nhà, mặc những bộ đồ họ hàng gửi về từ nước ngoài, đến việc được tự lựa vải may quần áo. Thiên Minh tiết lộ năm 14 tuổi, anh tự bắt xe đò lên TP.HCM để hòa mình vào không khí náo nhiệt của các concert do báo Hoa Học Trò tổ chức.
Từ đây, tình yêu nghệ thuật của chàng trai nhỏ cứ lớn dần. Anh nộp đơn casting người mẫu với tất cả nhiệt huyết, nhưng lại... trượt hết. Thiên Minh cũng chia sẻ bước ngoặt giúp anh bén duyên với nghệ thuật là năm 17 tuổi, từng đoạt giải thưởng lớn tại cuộc thi Hoa Học Trò ICON 2007.

Từ một cậu thiếu niên đi "đu concert", nay Thiên Minh trở thành nghệ sĩ trình diễn tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai có hàng chục ngàn khán giả.
Nhìn lại hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Thiên Minh cho biết có những lúc mọi người ngỡ anh là một người hướng nội, trầm lặng, ít nói thì sẽ không biết giỡn. "Đa Đa" Thiên Minh kể lại: "Nhưng thật ra Minh chỉ hướng nội với những nguồn năng lượng không phù hợp. Khi gặp những người có cùng tần số, mình kết nối mạnh mẽ, vui vẻ, thậm chí còn quậy phá".
Thành viên Nhà Xương Rồng cũng bày tỏ sự trân trọng, biết ơn với những người anh em, với gia đình nhỏ gồm Thanh Duy, Duy Khánh, Bùi Công Nam. "Bây giờ xương rồng đã nở hoa rồi. Bốn anh em nhìn thấy vui vẻ vậy thôi nhưng ai cũng đã trải qua những điều rất khủng khiếp, truân chuyên trong sự nghiệp nhưng cuối cùng cũng nở hoa. Những khán giả của nhà Xương Rồng là những bông hoa của cây xương rồng" - Thiên Minh tự hào nhắc về hành trình "vượt ngàn chông gai".

Thiên Minh dành tình cảm đặc biệt cho ca khúc Áo Mùa Đông - Trở Về, trình diễn cùng Nhà Xương Rồng.