Anh tài Liên Bỉnh Phát: Vượt qua nỗi sợ của mình chính là 'vượt ngàn chông gai'

'Chỉ cần bạn cầm điện thoại lên ghi lại một khoảnh khắc trong cuộc sống và mạnh dạn chia sẻ với mọi người, ngay lúc đó bạn đã dũng cảm vượt qua nỗi sợ của chính mình. Tinh thần đó là tinh thần vượt ngàn chông gai' - Liên Bỉnh Phát bày tỏ.

Ngày 6-6, Báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức lễ ra mắt cuộc thi ảnh Sài Gòn - Sắc màu mới. Cuộc thi mong muốn khơi dậy tình yêu, niềm tự hào dành cho thành phố thân thương đồng thời lan tỏa thông điệp ý nghĩa về việc bảo vệ môi trường, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm cộng đồng vì một tương lai bền vững.

 Liên Bỉnh Phát tặng quà cho một bạn sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đặt câu hỏi giao lưu tại lễ phát động cuộc thi ảnh "Sài Gòn - Sắc màu mới", ngày 6-6. Ảnh: THUẬN VĂN

Liên Bỉnh Phát tặng quà cho một bạn sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đặt câu hỏi giao lưu tại lễ phát động cuộc thi ảnh "Sài Gòn - Sắc màu mới", ngày 6-6. Ảnh: THUẬN VĂN

Đồng hành trong vai trò đại sứ chương trình là diễn viên Liên Bỉnh Phát - nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng giải Ngôi sao Châu Á mới 2019 (Asian Stars Up Next). Nam diễn viên được yêu mến qua các bộ phim Song Lang, Bác sĩ tha hương và các chương trình thực tế như Running Man Việt Nam, Anh trai vượt ngàn chông gai…

 Diễn viên Liên Bỉnh Phát và diễn viên Trương Quân Ninh trong phim "Bác sĩ tha hương" Ảnh: K+

Diễn viên Liên Bỉnh Phát và diễn viên Trương Quân Ninh trong phim "Bác sĩ tha hương" Ảnh: K+

PLO đã có cuộc trò chuyện với anh nhằm lắng nghe những chia sẻ đầy tâm huyết về hành trình đồng hành cùng cuộc thi và tình yêu dành cho thành phố mà anh đang gắn bó.

Vinh dự, nhưng cũng có chút áp lực

. Phóng viên: Cảm xúc của diễn viên Liên Bỉnh Phát khi nhận lời làm đại sứ cho cuộc thi ảnh “Sài Gòn - Sắc màu mới” là gì?.

+ Diễn viên Liên Bỉnh Phát: Tôi cảm thấy rất vui và vinh dự khi được góp phần vào một hoạt động đầy ý nghĩa dành cho TP. Bên cạnh niềm vui, tôi cũng có chút áp lực. Vì với vai trò đại sứ, tôi hiểu rằng mình mang một trách nhiệm nhất định.

Tôi mong muốn lan tỏa thông tin về cuộc thi đến thật nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, để mọi người cùng biết và cùng tham gia, góp thêm sắc màu cho thành phố mà chúng ta yêu quý.

 Liên Bỉnh Phát chia sẻ cảm nhận khi trở thành đại sứ cuộc thi ảnh "Sài Gòn - Sắc màu mới" trong buổi lễ phát động ngày 6-6. Ảnh: NGUYỆT NHI

Liên Bỉnh Phát chia sẻ cảm nhận khi trở thành đại sứ cuộc thi ảnh "Sài Gòn - Sắc màu mới" trong buổi lễ phát động ngày 6-6. Ảnh: NGUYỆT NHI

. Anh có thường xuyên chụp ảnh không? Trong điện thoại có tấm nào anh xem là báu vật riêng, không bao giờ chia sẻ không?

+ Điện thoại bây giờ gần như một vũ khí đặc biệt, khi ra đường, đó là thứ giúp tôi bắt lại những khoảnh khắc mình yêu thích. Tôi gần như không giới hạn bản thân về chủ đề, có thể chụp bất cứ điều gì, từ những điều nhỏ bé quanh mình cho đến cảnh vật ngoài phố.

Tùy vào công việc, nơi tôi đến, hay những người tôi gặp, điện thoại của tôi sẽ lưu lại một cách riêng tư về những hình ảnh gắn liền với trải nghiệm đó. Dĩ nhiên, cũng tùy từng giai đoạn nữa.

Gần đây tôi bận rộn với lịch quay phim, gameshow nên trong điện thoại chủ yếu là… những tấm hình dìm đồng đội cho vui. Nhưng bên cạnh đó, tôi rất thích chụp khoảnh khắc đặc biệt, nhất là những buổi hoàng hôn. Có lẽ đó là lúc mọi thứ trở nên lắng lại, đẹp một cách dịu dàng và rất dễ khiến mình rung động.

 Liên Bỉnh Phát rất thích chụp khoảnh khắc Sài Gòn lúc hoàng hôn.

Liên Bỉnh Phát rất thích chụp khoảnh khắc Sài Gòn lúc hoàng hôn.

. Nếu tưởng tượng Sài Gòn như một nhân vật trong phim, theo anh, đó sẽ là một nhân vật mang màu sắc, cá tính ra sao?

+ Nếu ví Sài Gòn là một nhân vật trong phim, tôi nghĩ đó sẽ là một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Bởi Sài Gòn đã đủ trải nghiệm để thấm đẫm những thăng trầm của cuộc sống. TP này từng chứng kiến biết bao sự đổi thay, từng bước phát triển qua từng giai đoạn của đất nước.

Về giới tính, tôi hình dung đó là một người phụ nữ, bởi Sài Gòn là nơi chào đón biết bao người từ khắp mọi miền về đây học tập, làm việc, sinh sống. Giống như một người mẹ, thành phố này luôn dang rộng vòng tay, bao dung và cưu mang mọi người. Thế nên, trong tâm trí tôi, Sài Gòn là một người mẹ, một người phụ nữ trung niên từng trải, đầy tình yêu thương và giàu lòng nhân hậu.

 Diễn viên Liên Bỉnh Phát - Đại sứ cuộc thi, giao lưu và chụp ảnh cùng các bạn sinh viên tại buổi phát động cuộc thi ảnh "Sài Gòn - Sắc màu mới". Ảnh: NGUYỆT NHI

Diễn viên Liên Bỉnh Phát - Đại sứ cuộc thi, giao lưu và chụp ảnh cùng các bạn sinh viên tại buổi phát động cuộc thi ảnh "Sài Gòn - Sắc màu mới". Ảnh: NGUYỆT NHI

. Nếu chọn 3 hashtag để nói về Sài Gòn, anh sẽ chọn những hashtag nào?.

+ Thứ nhất là "năng động". Sài Gòn luôn luôn chuyển động, đầy sức sống và không ngừng đổi thay. Thứ hai là "nhà". Dù mình có đi đâu, làm việc ở tỉnh này, tỉnh kia, thậm chí ra nước ngoài, thì khi trở về TP.CM, vẫn có một cảm giác rất thân thuộc, như được trở về chính ngôi nhà của mình. Cuối cùng, là "bao dung". Đây là điều mà mình luôn cảm nhận được ở Sài Gòn – nơi mà lúc nào cũng mở lòng, luôn dang tay đón tất cả mọi người đến từ khắp nơi về đây.

. Anh nói rằng điện thoại mình lưu giữ rất nhiều khoảnh khắc về Sài Gòn, và anh đặc biệt yêu thích hoàng hôn. Vậy theo anh, Sài Gòn lúc đẹp nhất, lung linh nhất và lúc buồn nhất sẽ khác nhau như thế nào?.

. Anh nói rằng điện thoại mình lưu giữ rất nhiều khoảnh khắc về Sài Gòn, và anh đặc biệt yêu thích hoàng hôn. Vậy theo anh, Sài Gòn lúc đẹp nhất, lung linh nhất và lúc buồn nhất sẽ khác nhau như thế nào?.

+ Người ta thường nói rằng khi mình nhìn một ai đó hay một khung cảnh nào đó, cảm nhận của mình còn phụ thuộc khá nhiều vào nội tâm. Với tôi, Sài Gòn đẹp vì tôi đã dành cho nơi đây một tình cảm ngày càng sâu đậm theo thời gian.

Tôi cũng từng chứng kiến một Sài Gòn thật buồn, đó là trong những ngày thành phố phải giãn cách vì dịch. Lúc ấy, tôi có cơ hội ra đường làm việc, chính vào buổi chiều hôm đó, lần đầu tiên trong đời mình thấy Sài Gòn hiện lên với một khung cảnh hoàn toàn khác: Hàng quán đóng cửa, đường phố vắng tanh, đến mức khiến lòng người cũng cảm thấy trống trải. Mọi người đều ở yên trong nhà, tuân thủ nghiêm ngặt chỉ thị. Đó cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến một Sài Gòn như lặng đi vừa cô đơn, vừa trầm lắng đến nao lòng.

Nhưng rồi, như một phép màu, Sài Gòn đã hồi sinh. Những con đường lại rộn ràng, cuộc sống quay trở lại với nhịp điệu đầy sức sống. Tôi đặc biệt yêu khoảnh khắc buổi sáng — khi ánh nắng bắt đầu rọi xuống, mọi người hối hả bước ra đường, mang theo năng lượng tươi mới.

Tôi còn có thói quen chở mẹ đi chợ truyền thống vào mỗi buổi sáng. Mẹ không chỉ đi để mua đồ dùng trong nhà, mà đôi khi chỉ đơn giản là để được nhìn thấy cảnh tiểu thương buôn bán, tiếng người trao đổi rôm rả trong phiên chợ sớm mai. Không khí đó, cái sống động và ấm áp của chợ Sài Gòn buổi sáng, đã khiến tôi cảm nhận được một tình yêu mới mẻ, sâu sắc hơn với thành phố này.

 Liên Bỉnh Phát chụp ảnh cùng mẹ trong dịp Tết Nguyên đán.

Liên Bỉnh Phát chụp ảnh cùng mẹ trong dịp Tết Nguyên đán.

Không khí buổi sáng ở chợ rất đặc trưng và sống động, mang một sức sống riêng của Sài Gòn. Khi chở mẹ đi thường xuyên như vậy, tôi cũng dần bị cuốn theo, sự nhộn nhịp này, không khí năng động và ấm áp này khiến tôi thêm yêu và gắn bó với thành phố này hơn.

Mỗi người đều có những “chông gai” riêng

. Một trong những chủ đề mà cuộc thi ảnh “Sài Gòn - Sắc màu mới” hướng đến là vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Anh nghĩ điều này sẽ mang lại giá trị gì cho anh và các thí sinh trong cuộc sống hàng ngày?.

+ Khi gắn một hoạt động nào đó với một thông điệp ý nghĩa thì điều đó sẽ tạo ra giá trị tích cực. Đối với cuộc thi ảnh Sài Gòn - Sắc màu mới, việc hướng tới bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh, sạch, đẹp là điều rất đáng trân trọng.

Tôi nghĩ rằng, cho dù đó là một tòa lâu đài đồ sộ, hoành tráng cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng được xây từ những viên gạch đầu tiên. Vì vậy, muốn làm nên điều lớn lao, trước hết phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như việc bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn con hẻm mình đi qua mỗi ngày sạch sẽ.

Đó chính là những đóng góp thiết thực cho mục tiêu lớn hơn: Xây dựng một môi trường sống văn minh, sạch đẹp. Cuộc thi lần này hướng đến đúng những giá trị ấy và tôi tin đây là kim chỉ nam không bao giờ lỗi thời. Bởi thế hệ này sẽ truyền lại cho thế hệ sau cùng nhau kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn, một môi trường xanh hơn.

. Anh từng tham gia chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Theo anh, tinh thần “vượt chông gai” ảnh hưởng thế nào đến anh và các bạn trẻ TP.HCM, đặc biệt là những thí sinh sắp tham gia cuộc thi ảnh của Báo Pháp Luật TP.HCM?.

+ Mỗi người đều có những “chông gai” riêng. Việc mình bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân cũng là một cách để vượt qua chông gai. Có thể mình dám làm những điều mà trước đây mình từng nghĩ là mình không thể làm được.

 Liên Bỉnh Phát trong một vài hoạt động cùng các anh tài khi tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Ảnh: BTC

Liên Bỉnh Phát trong một vài hoạt động cùng các anh tài khi tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Ảnh: BTC

Cuộc thi lần này không dành riêng cho những tay máy chuyên nghiệp, cũng không chỉ dành cho các nhiếp ảnh gia mà mở rộng cho tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên. Nếu bạn còn lo lắng vì chưa thành thạo kỹ năng chụp ảnh, căn góc hay chỉnh sáng, thì đó không phải trở ngại lớn. Bởi đơn giản, chỉ cần bạn cầm điện thoại lên và ghi lại một khoảnh khắc trong cuộc sống và mạnh dạn chia sẻ cảm xúc đó với mọi người, ngay lúc đó bạn đã dũng cảm vượt qua chính nỗi sợ của mình. Tinh thần đó là tinh thần “vượt ngàn chông gai”, là điều mà mỗi “chiến binh” trong cuộc thi này đều mang theo.

 Thông tin về thành phần Ban giám khảo, giải thưởng, cách thức tham gia...cuộc thi ảnh "Sài gòn - Sắc màu mới", giải đặc biệt là 50 triệu đồng.

Thông tin về thành phần Ban giám khảo, giải thưởng, cách thức tham gia...cuộc thi ảnh "Sài gòn - Sắc màu mới", giải đặc biệt là 50 triệu đồng.

Với cuộc thi này, tôi mong mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, hãy mạnh dạn chia sẻ những trải nghiệm và cảm xúc của bản thân. Không cần đến máy ảnh chuyên nghiệp, chỉ cần một chiếc điện thoại có chức năng chụp hình là bạn đã có thể tham gia được rồi.

Việc bạn tham gia không chỉ đơn thuần là dự thi, mà còn là cách bạn thể hiện tình yêu với TP.HCM – nơi mình đang sống. Và chính tình yêu đó sẽ góp phần làm cho xã hội chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.

. Xin cảm ơn anh!

Giải thưởng hấp dẫn

Cuộc thi ảnh “Sài Gòn - Sắc màu mới” có cơ cấu giải thưởng phong phú, dành cho những tác phẩm xuất sắc và có sức lan tỏa mạnh mẽ:

. 1 giải Đặc biệt trị giá 50 triệu đồng.

. 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng.

. 1 giải Nhì trị giá 15 triệu đồng.

. 2 giải Ba, mỗi giải 7 triệu đồng.

. 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 3 triệu đồng.

. 3 giải Yêu thích, mỗi giải 3 triệu đồng, trao cho các tác phẩm có lượt tương tác cao nhất trên mạng xã hội của cuộc thi.

. Top 50 bài thi vào vòng chung kết sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/tác phẩm.

Mời bạn đọc quét mã QR bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi ảnh "Sài Gòn- Sắc màu mới" và tham gia gửi ảnh dự thi.

LÊ DUYÊN - NGỌC THƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/anh-tai-lien-binh-phat-vuot-qua-noi-so-cua-minh-chinh-la-vuot-ngan-chong-gai-post853947.html
Zalo