Ảnh hiếm của NS Xuân Hinh và ông Phạm Nhật Vượng thời trẻ bất ngờ gây sốt
Hình ảnh được cho là chụp vào ngày 4/2/1992, từng được nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ trên trang cá nhân.
Cơn sốt từ MV "Bắc Bling" không chỉ tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong giới yêu nhạc mà còn làm sống dậy một khoảnh khắc đặc biệt: bức ảnh chụp chung giữa nghệ sĩ hài Xuân Hinh và tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại Kharkov từ năm 1992, bất ngờ được cộng đồng mạng "đào lại" và lan truyền rộng rãi.

Hình ảnh được cho là chụp vào ngày 4/2/1992, từng được nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ trên trang cá nhân vào năm 2022 với dòng chú thích: “Kỷ niệm 30 năm trước với chú em Phạm Nhật Vượng.” Trong ảnh, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup xuất hiện với phong thái điềm tĩnh trong bộ vest lịch thiệp, trong khi danh hài Xuân Hinh mang nét mặt trầm tư – cả hai đều mang dáng vẻ giản dị của thời khởi nghiệp xa quê.
Sự chú ý đến bức ảnh này đến đúng thời điểm nghệ sĩ Xuân Hinh lần đầu thử sức với vai trò rapper trong MV “Bắc Bling” cùng Hòa Minzy và Tuấn Cry, khiến khán giả thêm phần thích thú. MV đã nhanh chóng tạo nên hiện tượng, đạt hơn 86 triệu lượt xem sau 3 tuần phát hành, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng YouTube và âm nhạc tại Việt Nam.
Liên quan đến bối cảnh tấm ảnh, ông Phạm Nhật Vượng từng chia sẻ rằng thời điểm đó ông đang khởi nghiệp tại Ukraine sau khi tốt nghiệp Học viện Địa chất Moscow. Khởi đầu bằng việc buôn bán nhỏ lẻ và mở quán ăn mang tên “Việt Nam Thăng Long” tại Kharkov, ông dần xây dựng Technocom – doanh nghiệp sản xuất mì ăn liền nổi tiếng với thương hiệu “Mivina”. Chỉ vài năm sau, Mivina phủ sóng khắp Ukraine và xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia.
Từ những bước đi chập chững tại xứ người, ông Vượng sau này đã gây dựng nên Vingroup – một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam. Câu chuyện khởi nghiệp từ quán ăn nhỏ đến đế chế tỷ USD của ông không chỉ là minh chứng cho bản lĩnh doanh nhân Việt mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ.
Việc bức ảnh cũ được quan tâm trở lại trong thời điểm MV “Bắc Bling” gây bão như một sự kết nối thú vị giữa hai nhân vật nổi bật – một người là “vua hài đất Bắc” đầy duyên dáng, người kia là doanh nhân kiệt xuất – cả hai từng có chung một giai đoạn thanh xuân đầy hoài bão nơi đất khách.