Anh em song sinh chung nhịp bước quân hành
Trong không khí rộn ràng của mùa xuân và ngày hội tòng quân, câu chuyện về cặp anh em song sinh Trần Lâm Gia Huy và Trần Lâm Gia Bảo cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ đã để lại ấn tượng sâu sắc tại phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh khi cả hai cùng quyết tâm được mang trên mình màu áo xanh chiến sĩ để tiếp nối truyền thống quê hương, đất nước.
Những ngày cận kề lễ giao nhận quân, ngôi nhà nhỏ của Gia Huy và Gia Bảo ở khu phố Lộc Hòa rộn ràng tiếng cười. Họ hàng, bạn bè đến chúc mừng, động viên hai anh em trước giờ lên đường.

Đoàn phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh tặng quà động viên Gia Huy và Gia Bảo trước ngày lên đường nhập ngũ.
Từ nhỏ đã gắn bó như hình với bóng, trưởng thành cùng nhau, cùng làm việc tại một công ty trên địa bàn, hai anh em luôn đồng hành trong cuộc sống và công việc. Công việc ổn định, cuộc sống giản dị nhưng đủ đầy yêu thương. Thế nhưng khi địa phương triển khai công tác tuyển quân, cả hai không do dự viết đơn tình nguyện. Gia Huy chia sẻ: “Chúng tôi sinh ra cùng ngày, lớn lên cùng nhau nên mọi dấu mốc quan trọng trong cuộc đời đều muốn có mặt người còn lại. Khi đủ điều kiện nhập ngũ, hai anh em cùng bàn bạc và thống nhất sẽ đi cùng nhau. Chúng tôi muốn được rèn luyện trong môi trường kỷ luật để trưởng thành hơn”. Gia Bảo tiếp lời với ánh mắt đầy quyết tâm: “Được đứng trong hàng ngũ Quân đội là niềm vinh dự lớn. Chúng tôi muốn sau này nhìn lại, có thể tự hào vì đã cống hiến cho Tổ quốc”.
Trung tá Trịnh Khánh Chân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường An Tịnh nhấn mạnh: “Hai thanh niên đều có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần phấn khởi trước ngày nhập ngũ. Việc cặp song sinh cùng tình nguyện lên đường nhập ngũ không chỉ là câu chuyện đẹp của riêng gia đình các em mà còn tạo sức lan tỏa tích cực trong thanh niên địa phương. Chúng tôi tin tưởng rằng trong môi trường quân ngũ, các em sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của gia đình và quê hương”.































