Ăn thử món lạ, người đàn ông trả giá bằng mạng sống
Mặc dù đã được bọn trẻ cảnh báo về mối nguy hiểm tiềm ẩn khi ăn trứng thằn lằn, người đàn ông vẫn phớt lờ lời cảnh báo.
Một người đàn ông 34 tuổi ở làng Russey Krak ở Banteay Meanchey, Campuchia, đã tử vong sau khi ăn phải trứng thằn lằn nướng, gây ngộ độc thực phẩm dẫn đến tử vong.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h10 ngày 29/10, khi nạn nhân, được xác định là Khut Ratana tử vong tại nhà.
Theo Cảnh sát quận Mongkol Borei, thi thể nạn nhân được phát hiện bất động sau khi anh ta ăn phải trứng thằn lằn có khả năng gây độc.
Hai đứa trẻ địa phương, Chum Chrip và Win Soklin, 10 tuổi, khai với cảnh sát rằng các em đã nhìn thấy Ratana uống rượu một mình dưới nhà vào chiều ngày 28/10 thì thấy một con thằn lằn nhảy đến gần đó.

Bất chấp cảnh báo về việc trứng có độc, người đàn ông vẫn bỏ qua mối lo ngại và ăn chúng.
Theo tờ Khmer Times của Campuchia, họ cho biết người đàn ông này đã bắt con thằn lằn và nướng nó, sau đó ăn cả thịt và trứng.
Mặc dù đã được bọn trẻ cảnh báo về mối nguy hiểm tiềm ẩn khi ăn trứng, Ratana vẫn phớt lờ lời cảnh báo của chúng, gạt bỏ mối lo ngại rằng trứng có độc.
Sáng 29/10, mẹ của những đứa trẻ phát hiện Ratana nằm bất động. Khi đến gần, cô thấy anh đã tử vong và báo cho chính quyền địa phương.
Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát và chuyên gia pháp y xác nhận nguyên nhân tử vong của Ratana là do ngộ độc thực phẩm.
Sau đó, thi thể người đàn ông đã được trả về cho gia đình để tổ chức tang lễ theo truyền thống địa phương.
Phương Linh(t/h)






























