Ăn nhanh nghỉ gấp, chắt chiu thời gian tìm kiếm nạn nhân mất tích
Từ khi đặt chân tới Myanmar, mảnh đất đang chịu nhiều đau thương bởi động đất, các CBCS của Đội CNCH Bộ Công an Việt Nam đã nỗ lực chạy đua với thời gian, vượt qua mọi khó khăn giúp người dân vùng động đất. Thời gian nghỉ ngơi để ăn uống được toàn Đội rút ngắn hết sức có thể nhằm chắt chịu từng giây phút cho nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân còn đang mất tích.

Thủ đô Naypyidaw của Myanmar ngày 31/3 là những đống đổ nát, là các khu nhà bị sụp đổ, ngổn ngang - hình ảnh tưởng chừng chỉ có ở trên phim ảnh nhưng lại đang hiện hữu trước mắt các CBCS của Đội CNCH Bộ Công an Việt Nam sau trận động đất kinh hoàng. Người dân nơi đây đang chịu mất mát to lớn, người chết và bị thương vẫn tiếp tục gia tăng, cùng với đó còn rất nhiều nạn nhân vẫn đang mất tích.

Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH chia sẻ, tham gia làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ ở một nơi xa, bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nên tất cả thành viên trong Đội đều gặp khó khăn về ngôn ngữ, thời tiết và cả điều kiện sinh hoạt. Tuy nhiên, những khó khăn trên không làm ảnh hưởng tới ý chí và quyết tâm của toàn Đội với sứ mệnh cao cả là giúp người dân Myanmar vượt qua thảm họa của động đất.

Toàn đội làm việc liên tục từ sáng đến đêm, chắt chiu từng phút giây với mong muốn duy nhất là tìm được người còn sống sót dù cho đó không phải là điều dễ dàng chút nào. Thậm chí là nỗi buồn khi nạn nhân khi được tìm thấy đưa ra ngoài nhưng không còn sự sống. Trong ảnh, Đội cứu nạn của Công an Việt Nam tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp tại vị trí mà chó nghiệp vụ đánh hơi thấy.

Công tác tìm kiếm chỉ tạm gián đoạn trong vài phút ngắn để các thành viên trong Đội cứu nạn tranh thủ ăn vội chiếc bánh mỳ, uống chút nước lấy sức sau đó lại lao ngay vào nhiệm vụ. Không có gì có thể cản trở các anh nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân giúp người dân nơi đây. Trong ảnh, Đại tá Nguyễn Minh Khương trao đổi và động viên tinh thần các thành viên trong Đội CNCH Bộ Công an Việt Nam.

Thời gian nghỉ chỉ khoảng 15 phút nên việc ăn uống được thực hiện nhanh gọn.

Nói về nhiệm vụ đặc biệt này, Đại úy Bùi Minh Đức chia sẻ, thời tiết tại Myanmar rất nóng, anh em làm việc liên tục mồ hôi túa ra ướt đẫm quần áo nhưng đôi tay không thể nghỉ ngơi bởi thời gian là hy vọng duy nhất đối với các nạn nhân còn đang mắc kẹt. Vị trí mà Đội đang làm nhiệm vụ được xác định có một bé trai 10 tuổi bị vùi dưới đống đổ nát nên anh em nhắc nhau chỉ được nghỉ ăn thật nhanh bánh mì, uống nước rồi phải tiếp tục công việc ngay. Ngoài kia mẹ và gia đình cháu chỉ mong nhìn thấy mặt con, càng thôi thúc toàn Đội làm nhanh nhất có thể để đưa nạn nhân ra ngoài.

Toàn Đội tiếp tục làm nhiệm vụ, tiếng máy móc là âm thanh duy nhất tại hiện trường dù đã về tối.


Đến khoảng 20h30 cùng ngày, bé trai đã được các thành viên trong Đội đưa ra khỏi đống đổ nát. Được biết nạn nhân tên Mg Khant Thuta Nygan (10 tuổi).

Đại tá Nguyễn Minh Khương cho biết thêm, trước khi Đội CNCH Bộ Công an Việt Nam triển khai đến khu vực này đã có hai đoàn cứu nạn khác của quốc tế đến khảo sát nhưng sau đó đã phải rời đi do đánh giá quá khó khăn để thực hiện công tác cứu nạn. Việc lực lượng của Công an Việt Nam thực hiện nhiệm vụ cho thấy kỹ năng và tinh thần quyết tâm rất cao của toàn thể CBCS trong Đội.

Hai chiến sĩ "Cảnh khuyển" hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi tìm kiếm, đánh dấu được đúng vị trí cháu bé bị vùi lấp trong đống đổ nát, qua đó giúp lực lượng cứu nạn của Công an Việt Nam đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài.